Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Angel:tới nơi rùi hả,trời năm nay chán lắm,tui ở nhà ko muốn ra đường luôn,trời băng đóng từng tảng ,đi từ nhà ra để lên xe chồng cũng phải nói trơn hay ko,sợ vồ ếch,bên tui tuyết còn dầy lắm,bữa nào nặn người tuyết chụp hình tặng bà hen.
    Mirabelle:khủng hoảng kinh tế mà,ai dám sắm sửa j nhìu đâu,bên nhà chồng tui giờ còn đang lo giỗ 1 năm bà nội CT,xin lễ,mời kinh,chả ai nói j đến giáng sinh cả,mà tui thấy noel ở đây chả vui bằng VN bà nhỉ,tôi nói chồng chắc lần sau về noel cho vui.
    Lanuong:cám ơn em nhìu nha,CT nhà chị ý,giờ phá lắm,mới bik đi nhưng chạy ko à,mới té dập mũi nè.Gần sanh rùi,ráng ăn cho có sức nha em.
     
    Đang tải...


  2. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tôi lại thấy bên này đúng không khí Noel hơn vì lạnh, có tuyết, có chợ Noel, đêm Noel gia đình quây quần đầm ấm, còn ờ Vn nhất là SG nóng mà ra ngoài đường toàn người ko à. Vừa nói chuyện với mẹ angle là hết tuyết thì tối nay bà chúa tuyết nồi giận, cho thành bão luôn. Ra ngoài mà trùm mũ áo khoác lên đầu thấy tuyết và đá cứ bộp ...bộp..., ngẩng mặt thì cứ như bị ai ném đá vào mặt ý ...
     
  3. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Heee,đúng rồi đó bà ơi..hôm qua tôi vừa rên la.thì đêm qua
    tuyết rơi bét nhè,rơi cả ngày luôn..mà rơi nhiều lắm.
    trưa nay bố con mũi tẹt vừa ra nặn ông già tuyết,
    to =quả dưa hấu thôi,rồi mang cả găng tay của mũi tẹt ra để lắp vào.
    rồi lấy cả hoa quả của tôi để làm mắt.mũi ,mồm...
    tôi đang chán như con gián nè,vì hôm qua bắt đầu bị bỏng dạ(trái dạ) rùi,
    khắp cả đầu,mặt mũi,tay chân..kg chừa 1 chỗ nào cả chi chít các nốt
    ngứa,mong nước rồi to như hạt đỗ xanh..khó chịu,đau,rát vô cùng.làm mình kg có hứng thú
    gì đi xem tuyết rơi cả.cổ họng thì đau ơi là đau.người ngợm thì nhứa ngáy khó chịu.
    vậy mà cũng vẫn cứ ăn mặc ngon thật ngon (thời trang phang thời tiết) để đi gặp bác sĩ hôm nay.
    thế mà kg tìm ra bệnh của tôi mới ức chứ.nhưng lấy mẫu để làm xét nghiệm rồi.'
    khi nào có kết quả sẽ thông báo....
    nhưng theo tôi nghĩ thì tôi bị bỏng dạ.vì từ bé tôi chưa có tiêm vacxin.mà bên này họ kg có
    lọ thuốc xanh xanh đỏ đỏ,giống ở da liễu vn.nên nó cang lâu khỏi...
     
  4. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bà giờ này mới bị trái rạ đau là đúng rùi,mới đi sắm quà cho CT về,gặp con nhỏ bạn,2 đứa con nó mới bị vừa hết,mùa của trái rạ mà,mới nói chuyện về trái rạ xong thì giờ bik bà bị,thôi ráng chịu khó dưỡng nhé,ko thui có nhìu thẹo to lắm đó,tui hy vọng CT đừng bị trái rạ năm nay,tính tình nó nóng nảy lắm,sợ nó ngứa mà nói ko nghe nó gãi cho bể hết thì nguy,con chị họ của nó bị năm ngoái lúc đó hơn 3 tuổi,mẹ bảo ko được đụng đến mấy cái mụn là dẫu ngứa nó cũng ko rờ vào.
    Mirabelle:tui thik cái không khí SG,ôi nhớ......lúc còn ở nhà mùa này hay qua khu quận 8 coi hang đá,1 con đường tràn ngập ko khí ihihi,hay ra đường Nguyễn Huệ chạy xe máy tà tà dưới những con đường ngập đèn,vừa đi vừa ăn bắp nướng....,tối 24 sau khi đi lễ về thì bạn bè tụ tập ăn chơi đến sáng,25 thì dành cho gia đình....
     
  5. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Đó là kinh nghiệm dân gian thui, nó giúp cho dễ đẻ thui chứ ko phải uống vào là đẻ xòn xòn được hihi.........
    Tất nhiên đẻ dễ hay khó là do cơ địa của mỗi người rùi, những người dễ đẻ thì chị ko nói, những người có di truyền khó đẻ thì mới phải uống thui hihi,.........với lại lá này nó cũng dễ uống lại chả gây hại gì nên uống mà đẻ dễ hơn thì vẫn tốt.
     
  6. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    gần noel mình bận quá kô vào 888 được vì lo chuẩn bị đồ ăn ..nên lo làm những cái gì trước thì làm ...vì nghĩ 3 ngày cả đại đội gia đình mấy chục mạng nên ở nhà mình thì mnìh lo nên túi bụi luôn ...và mình làm bánh giò cháo quẩy , và bánh tiêu cũng đem ra chổ làm để nhồi bột rồi chiều về thì chiên ...
    @ Thu về lại sứ lạnh rồi à ...mấy ngày nay tuyết kô rơi nữa nhưng lạnh lắm toàn âm mấy độ kô à ...chúc em gái mau hết bệnh này nhe ...kẻo để lại sẹo nhe ...

    Chúc cả nhà noel vui vẽ ...GODJUL...
     
    mirabelle thích bài này.
  7. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em chào các chị hihihi hôm nay thì em đã xong việc rồi, và em cũng làm nốt hôm nay là em nghỉ , em nghỉ mà ở nhà thì ko có mạng vì em cắt mạng rồi nên ko biết đến bao giờ em mới có cơ hội 88888 với các chị nữa. Nên giờ em viết vài lời chào tạm biệt các chị hihihihi

    @Angel: Chị Thu ơi chị bị bỏng dạ thì em nhớ ko nhầm là phải kiêng nước kiêng gió, kiêng gãi hay sao ấy, ko là thứ nhất nó để lại sẹo rất xấu, nhất là mặt mà có nhiều mụn thì phải càng cẩn thận và kiêng ko là dỗ hết mặt đó, thứ 2 là nó bị chạy vào trong người gì gì đó sau này khó có con. Nên chị mặc ấm vào và đừng ra ngoài nữa nhé, đừng có tắm gội gì, chịu bẩn 1 tý đi.

    @Cattuong: Hihii giờ cát Tường đang tuổi lớn tuổi tập đi nên thích đi lắm mà, vì mới tập đi mà cứ thích chạy và đi chưa vững là hay ngã lắm, mỗi lần nhìn thấy con bị vết bầm là cũng sót thật đấy , nhưng để cho con như vậy nó mới rạn người chị ạ. Chúc cho cát tường ngày càng xinh gái như mẹ nhé.

    @Mirabelle: Chị ơi khi nào về cho em xin ít tuyết nhé hihihihi Trời lạnh như vậy chị mặc nhiều quần áo cho ấm nhé, nhưng mặc nhiều quá sợ đi lâu hơn lăn ấy chị nhỉ????? Em chúc cho chị sớm có baby để mọi người cùng ăn mừng nhé.

    @Muối : Đợt này mẹ con nhà Muối lại bận buôn bán rồi à mà lại ko thấy í ới gì nữa. Hôm nào thì mẹ con nhà Muối về VN vậy???? Chúc cho con gái Muối ngày càng lớn càng xinh gái đáng yêu cho mẹ Quỳnh tha hồ mà trọn rể nhé.

    @Debui: Em chúc chi gia đình chị mạnh khỏe - hạnh phúc và các con ngày càng hay ăn chóng lớn con trai thì đẹp trai con gái thì xinh gái và học giỏi nhé. Hy vọng 1 ngày nào đó chị em mình được gặp nhau chị nhỉ.

    @HD: Chị Dung ơi chị đã bận bán hàng noel giờ lại còn bận lo đồ ăn cho đại gia đình nữa à, chứng tỏ chị cũng vất vả nhiều đấy nhỉ thế mà sao vẫn to cao thế mới thích chứ, Em chúc cho chị ngày càng buôn bán đắt khách nhé.

    @Sutu: Chị ơi vết thương để lại sẹo chị chịu khó mà bôi nghệ cho lành nhé, đợt này cuối năm rồi chắc chị cũng bận túi bụi vào làm xổ sách cuôi năm nhỉ???? Làm gì thì làm nhưng nhớ về sớm chăm con gái nhé , con gái nhìn đáng yêu lắm đó, hy vọng em sớm được gặp lại Khánh Chi đáng yêu.

    @Hoahong: Bác này đợt này cũgn bận đi làm hay sao mà lại ko thấy í ới trong nhà gì, Công chúa nhà chị chắc giờ lớn lắm rồi nhỉ???? Chúc cho bé hay ăn chóng lớn và ngày càng xinh gái đáng yêu nhé.

    ALL: Noel sắp đến rồi, một năm mới cũgn sắp đến em chúc cho gia đình các chị ngày càng mạnh khỏe - hạnh phúc và có mùa noel ấm áp tràn ngập tiếng cười. Em hy vọng mọi người đừng quên em nhé.
    Thân ái! hẹn sớm gặp lại mọi người.
     
    debui, HD94mirabelle thích.
  8. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc em Lanuong Nguyệt đêm Giáng sinh an lành và một năm mới đầy may mắn , hạnh phục :[​IMG]
     
  9. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc Sutu khanh chi đêm giáng sinh an lành và một năm mới luôn may mắn, hạnh phúc .
    [​IMG]
     
  10. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc Dung đêm giáng sinh an lành và năm mới làm ăn may mắn tiền vào đầy túi :
    [​IMG]
     
  11. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc Thu đêm giáng sinh vui vẻ, năm mới luôn gặp may mắn , vui vẻ
    [​IMG]
     
  12. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc Cattuong đêm giáng sinh vui vẻ, năm mới luôn gặp may mắn , vui vẻ
    [​IMG]
     
  13. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc Cattuong đêm giáng sinh vui vẻ, năm mới luôn gặp may mắn , vui vẻ
    [​IMG]
     
  14. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc hoahong đêm giáng sinh an lành, năm mới luôn gặp may mắn, hạnh phúc :
    [​IMG]
     
  15. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc Miral đêm giáng sinh an lành, và năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc . Chúc em sớm săn được vài em mèo con nha .
    Riêng em chị tặng hình đặc biệt có 2 nhóc và mong em cũng sớm có tin vui hen .


    [​IMG]
     
    mirabelle thích bài này.
  16. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc mẹ bé Anna -HT , bạn mới biết , đêm giáng sinh an lành, năm mới may mắn :
    [​IMG]
     
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ debui chu đáo quá, tặng mỗi người 1 tấm thiệp luôn. Riêng em lại được tấm đặc bệit, nhìn thèm quá chị ơi. Trời thương cho năm sau mà có được 1 cặp như nhà chị thì tuyệt, hihhihih

    @ Út lanuong giờ là ko còn online nữa rồi, thôi để khi nào về nhắn tin cho em ý

    @ Mẹ angle hết bịnh chưa hay còn mải nghịch tuyết mà ko thấy đâu này, mà con gái sang thấy tuyết có lạ ko? Với lại thay đổi thời tếit có bịnh ko?

    @ Mẹ Cát Tường bên bà có đi chợ Noel ko vậy, lạnh quá nên chắc cũgn ngại ra ngoài nhỉ, bà nói gì mà tôi thấy "ngày CT 3tuổi" chẳng hiểu gì hết, tưởng CT chưa tới 2t chứ?

    @ Chị DUng: Noel năm nào cũgn tổ chức nhà chị hết đó hả? Sao ko nói mỗi người 1 món mang tới cho chị đỡ cực?, Nói anh xã chị phước ghê, lấy được vợ đẹp rồi còn đảm nữa. Nhà chỊ debui cũng thế.
     
    ban lanuong thích bài này.
  18. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mấy hôm bị banned, hôm nay mới vào được nè, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé.
     
  19. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Chị Vân ...em cám ơn chị nhiều nhe ...mấy tính của em dạo này nó nổi chứng lên làm em post hình chẳng được vì đưa hình tuyết lên cho ngắm mà ...em chúc gia đình chị hưởng trọn vẹn 1 mùa giáng sinh thật ấm ám và vui vẽ ....

    @ em lanuong ...chị chúc em thật thật là vui vẽ để chào đón nàng công chúa xinh đẹp và 1 đêm Noel đầy ý nghĩa ..chị sẽ gửi lời chúc này theo mây theo gió và chúc hương tuyết về bên em đúng ngày Noel nhe ....

    @ muối bệnh ban hả ...giờ khỏe chưa ..gần Noel rồi chúc muối mau hết bệnh nhe ...

    @ chúc mẹ con CT Noel vui vẽ nhe ...

    @ Trang Noel vui vẽ nhe ...

    @ Miral ơi ..mấy năm nay năm nào cũng đãi nhà chị hết ..à mà nhà chị có tục lệ từ hồi nhỏ Má chị cho tới đời chị thì nếu nhà làm tiệc gì hay đãi tiệc gì thì cả nhà hùng tiền với nhau làm ăn em à ...và bây giờ qua đây cũng vậy chỉ có điều là làm tiệc nhà ai thì người đó hơi cực thôi vì mình phải chuẩn bị hết rồi tới ngày thì nấu ai nấu món gì thì đứng ra làm ...mà nhà chị tính từ già tới trẻ là hơn 30 người chỉ làm tiệc Noel có 3 ng thôi mà mệt rồi , nào đồ ăn cho mấy đứa nhỏ , đồ ăn người lớn , đồ ăn chơi , rồi bánh trái cafe cà pháo để mấy ông đánh bài sáng đêm mà ..ui đủ thứ tính kô cũng đủ mệt ...

    cả nhà nhớ chụp hình nhe ...
     
  20. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Debui:chị ơi,cám ơn chị nhé,chị chu đáo quá,em cũng chúc chị noel và năm mới vui vẻ ,hạnh phúc,con cái ngoan ngoãn,khỏe mạnh,tiền đầy túi,tình đầy tim.
    Chúc cả nhà mình noel với năm mới vui vẻ hạnh phúc,sức khỏe dồi dào,tiền vào ào ạt.
    Mirabelle:bà đọc lộn rùi bà ơi,tui nói con chị họ của CT bị trái rạ năm ngoái lúc đó hơn 3 tuổi,nói bik nghe nên dù mụn nước nổi đầy người cũng ko dám ngãi.còn CT của tui đúng ngày noel mới được 18 tháng.Hôm nay CT mệt nó ngủ li bì,2 ngày nay ngày nào cũng tới 1,2 h sáng mới ngủ,cho đi chơi mà mình thức tới giờ nào thì nó chơi tới giờ đó,kêu về ko chịu về,còn bắt vô phòng ngủ thì khóc quá trời.Bên tui tháng 12 là cn tiệm nào cũng mở hết,chưa tới noel mà thấy hạ đồ quá trời,nhưng tuyết rơi dầy quá nên ko muốn đi đâu.
     

Chia sẻ trang này