Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cảm ơn mẹ nó đã gửi quà tăng các bé nha,hôm qua có nhiều mẹ về sớm quá ko ở lại chụp hình chung với cả nhà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM nơi này có bán vé tầng cao để ngắm cảnh thành phố chưa các bạn ? Khánh thành tòa nhà cao nhất Sài Gòn Tòa nhà Bitexco Finacial Tower 68 tầng, hình búp sen, cao nhất TP HCM (262m) được khánh thành trong màn trình diễn laze ấn tượng. Cao ốc được chủ đầu tư công bố có các dịch vụ, tiện nghi hạng A+ đầu tiên tại Việt Nam. > Tòa nhà hình búp sen cao nhất Sài Gòn Sau 5 năm xây dựng, tòa nhà Bitexco Finacial Tower khánh thành vào ngày cuối tháng 10 bằng một màn trình diễn tia lazer ấn tượng. Tòa nhà lần lượt khoác lên mình những sắc màu lung linh chiếu thẳng lên bầu trời Sài Gòn. * Trình diễn laze trên đỉnh nhà cao nhất Sài Gòn Cao ốc hình búp sen này cung cấp cho TP HCM 8.000 m2 khu thương mại và 37.000 m2 văn phòng tiêu chuẩn hạng A+ quốc tế. Ngoài ra, tòa nhà còn có một sân đậu máy bay trực thăng ở tầng 50 và hệ thống thang máy hiện đại có tốc độ 7m mỗi giây, nhanh thứ 3 trên thế giới. Tòa tháp Bitexco Financial lung linh trong đêm trình diễn lazer bên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: V.K. Với kiến trúc lạ mắt, quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình elip khá phức tạp. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên; 12mm lớp khí cách âm, cách nhiệt ở giữa. Mỗi tấm kính đều có một độ cong khác nhau. Chủ tịch Tập đoàn Bitexco, Vũ Quang Hội cho biết: "Cách đây 7 năm, khi quyết định thiết kế tòa nhà hạng A+ tại TP HCM, chúng tôi có nhiều lo lắng. Lúc đầu dự kiến vốn đầu tư 186 triệu USD nhưng vì muốn dự án có nhiều dịch vụ hoàn hảo, chúng tôi đã nâng vốn đầu tư lên 270 triệu USD". Theo ông Hội, những yếu tố để tòa tháp này vượt trội hơn hẳn những cao ốc hạng A thông thường chính là: dịch vụ hạng A+, ánh sáng tự nhiên, hệ thống chiếu sáng, xếp chỗ thang máy, thiết kế độc đáo, chịu được dư chấn chống động đất trên cấp 8, có tầng 47-48 ngắm nhìn toàn cảnh TP HCM và sân đỗ trực thăng. Hà Thanh
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đã là" hắc lạch bạch" rồi mà phần nào cũng có mặt, bộ tính đổi nick là" ì ạch" luôn à!!!! Nể quá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thiếu TiNa'S Mom nữa đó famtran,và các bạn bên Tâm Việt,em Chi bên báo cha mẹ trẻ,mẹ Thaonguyen,Hada,papa...+ 1 ax của member nào mới nữa ý.và 4 bạn nhỏ,Cún,Beo,Phước cùng con gái của Thaonguyen bơm bong bóng để cả nhà mình có đc 1 ko gian đẹp đấy famtran ạ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu bì mà ko chịu ngủ sớm heng,hqua ghé nhà em lấy socala cho các bé ,chủ ý kêu tina alo để em đưa quà ra cho người ta ngắm bầu tí mà thật tiếc sure trốn trong nhà mất tiêu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đang dở tay làm bánh cho kịp giao khách nên đâu chui ra được đâu. Hôm nào ọp ẹp mà em ở gần khu vực đó thì chạy ra cho mọi ng ngắm ngay. Mấy lần ọp mà toàn xa nơi ở k:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Hôm nay đơn hàng hơi n nên lại thức khuya, tối nay tranh thủ mọi ng đuối hết, em bao sân luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lần sau nhất định đi nha mẹ nó,còn tiệc tất niên nữa đó (theo như năm ngoái)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà cũng linh thật à nha,ở nhà 1 mình cả ngày buồn muốn chết luôn.Hôm qua lúc về mình ăn cơm tấm bà thấy P ăn hềt 1 đĩa cơm vậy mà về tới nhà chơi luôn 2 bịch sữa .Xong tui bắt ôm gối qua phòng ngủ 1 mình,phạt vì cái tội ko nghe lời vậy là cu cậu khóc um sùm,khuya quá tui ngại phiền hàng xóm nên cho qua ngủ với mẹ,anh chàng làm 1 giấc tới 9h sáng luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM m ko tham dự được nhưng nghe kể thấy vui quá nhỉ? m chờ xem hình nè..up đi nào....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn BTC,cám ơn Tina đã tổ chức 1 buổi tiệc thật vui vẻ. CHỉ tiếc là mẹ con phải về sớm để chạy sô tiệc SN nên ko đợi đc tới tiết mục ông già Noel trao quà,nhưng Tôm thì vui lắm chạy lăng quăng làm mẹ theo hụt hơi,đau cả chân luôn. Còn đồ ăn thì quá ngon. Hihi em vừa ăn vừa coi con nên ko cập nhật nhanh món đc,nhưng hình như cũng thử qua đc đủ món. Một lần nữa cám ơn mọi ng nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @tina: e ơi, hôm bửa c đi thêm 1 người chưa đóng tiền cho em, chút c ck cho e nhe. cám ơn em. Đầu tuần vui vẻ nhé...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cảm ơn ban tổ chức nhiều thật nhiều vì đã tổ chức một ngày vui vẻ, đầy ý nghĩa cho các con Bé nhà mình vui lắm, xí xớn cùng mẹ suốt từ 4h chiều, tối về tới nhà còn alô cho bố để khoe nữa, líu lo suốt thôi. Con còn bảo là chú già Noel vì con nghe giọng và biết là cái chú béo béo vừa nói đã đóng giả ông già Noel rồi Các món ăn thì thật là ngon, mẹ cháu ăn mỗi thứ một ít mà no căng cả bụng, hihi Năm nay hai mẹ con cháu đã có 1 lễ giáng sinh thật vui và khó quên Cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ! (u)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi người vẫn còn ngủ quên sau đêm tiệc sao? vào nhà 88888 chút đi nào ... Tidy-home xin chân thành cám ơn ban tổ chức đã cho các bé có 1 niềm vui trọn vẹn trong mùa Giáng Sinh này, các mẹ thật là vất vả lo cho các bé làm e cảm động quá, mới tham gia lần đầu bữa tiệc này nhưng đã đọng lại trong e tình cảm thật sâu sắc của các mẹ, e cũng thấy áy náy vì kg thể giúp đỡ các mẹ trong khâu tổ chức lần này, cộng với công việc cuối năm bề bộn kg thể chung tay cùng các mẹ, nhất định năm sau e sẽ cố gắng Túm lại món ăn và thức uống thật ngon, tổ chức thật tốt, và tình cảm thật tràn đầy ấm cúng, các bé đã có 1 niềm vui trọn vẹn và nhận thức về ông già Noel (trên đường về e hỏi bé "ai cho con quà", bé cứ líu lo "ông già Noel" làm e thật vui). Các mẹ nhớ cập nhật hình ảnh cho mọi người cùng thưởng thức nhé.