Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chào cả nhà ạ. lâu lắm rồi mới vào nhà mình. tình hình là mình sinh cháu rồi,vào đây xin các cô ,các bác vài lời chúc tốt đẹp cho cháu suri đây ạ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng 2 mẹ con về đích an toàn nhé. Chào đón hổ con suri ra đời. Chúc con ăn ngoan, ngủ kĩ, tăng cân vèo vèo nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ô chúc Suri hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nhé, ti mẹ nhiều vào.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc Suri ngoan, hay ăn chóng lớn. Mẹ suri mới sinh mà đã vào mạng rồi, khoẻ thế (trộm vía).
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào gauyeusau-Trần Mai Chi - 1985 - Lại Trung Đức (Gấu) 06/08
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mừng em Gấu vào nhà ta. . Chúc mừng em Suri ra ngắm mặt trời nè. Chúc Suri ăn nhiều, chóng nhớn và thật ngoan để Mommy và Daddy cũng được mạnh khỏe nà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em cũng xin vào hội góp vui savio.tran - Thu Huyền - 1984 - Savio (Gia Phú) - 22/09 Xin chào cả nhà!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nay được véo cằm sướng cả tay, hí hí...Véo cẳm mẹ con Gia Phú nha. Hí hí, nhà mềnh càng ngày càng đông vui quá. Mẹ Tý béo ơi, mẹ nó dạo này chả thấy vào nhà thế? Bận quá à? mẹ nó cập nhật thông tin các con đi nhá.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng mẹ con cán đích an toàn, mẹ khỏe con khỏe, con ngoan mẹ nhàn nhé. Nhớ vào nhà cập nhật tình hình con nhé, bôm ảnh cả nhà
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Vô cùng xin lỗi các mẹ các con, cuối năm nên mẹ Tý bận quá, chả update tình hình các con được. Chỉ vào lội dòng thôi, chúc các con nhà mình hay ăn chóng nhớn, ngoan khỏe. Mẹ càng ngày càng xinh tươi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mừng Suri nhé, chúc Suri ngoan, hay ăn chóng nhớn, luôn khoẻ mạnh con nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào con cảm ơn tất cả các lời chúc của các mẹ .trộm vía con trông cũng khá lắm ạ.mỗi tội hay ngủ ngày thức đêm làm mắt bố mẹ con sắp thành gấu trúc rồi ạ. hix các bà ơi ai nuôi con trộm vía bảo tôi với nhé,ko vc tôi teo mất
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bông nhà mình hồi mới sinh cũng toàn thức đêm, cứ thức đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ. Tình trạng này kéo dài khoảng tuần, sau đó là 11h, 12h đêm mới ngủ, còn ko đặt đc cơ, cứ phải bế thật lâu đợi nàng ý ngủ say rồi mới đặt đc.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ cháu vào bom ảnh Tý hum đi off với hội nhà tháng 2.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào cả nhà. Cuối năm ai cũng bận rộn hêt nhỉ. Nhà mình thì đang thu xếp việc gia đình và công việc để sau Tết lên đường. Bận rộn quá chẳng vào chào hỏi nhà mình được. PL lại đang mọc răng, bé sốt và lười ăn. Cả ngày không chịu ăn gì hết nhìn thương ghê. Anh Tý đẹp rai quá xá, mẹ PL nhìn còn thấy mê nữa là PL. PL mê các anh đẹp trai lắm. Chúc cả nhà giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ. Chúc các bé hay ăn chóng lớn, ngủ ngoan ngủ yên để các mẹ yên tâm công tác nhé. Chào mừng các mẹ mới gia nhập nhà mình nha. Chặng đường còn dài, các mẹ cố lên nhé. Các bé sẽ cần thời gian nhất định để làm quen với cuộc sống ngoài bụng mẹ. Các mẹ cũng cần thời gian để làm quen với các bé. Đây là khoảng thời gian khó khăn và dễ sì troét nhất. Các mẹ cố lên nhé. Yêu các bé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ PL lâu lắm mới vào nhà nhá, nhắc hoài đó nhá, mẹ nó post khẩu phần ăn của PL cho các mẹ học tập chưa nhể
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em ạ, bé con khi mới chào đời toàn thế thôi. Cọp HẸc nhà chị 3 tháng mới hết cảnh ngủ ngày cày đêm đấy
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn PL có cái avar mới xinh thế, bờm lên iu quá cơ. Cuối năm rùi các mẹ nhà mình bom hiìn con cho xôm tụ nào
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé nhà mình mấy ngày nay xuất hiện những đốm khô da, sờ vào ráp ráp các mẹ ah. Đấy có phải bị chàm ko nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bạn cho bé đi khám hoặc mời bác sĩ nhi đến khám xem, mùa này các bé hay bị khô da. bé nhà mình 6,5 tháng rồi, bò lổm ngổm nhưng rất ghét ăn bình, hu hu...