Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) giờ mới vào đọc bài này và bài của nghé híp...ngậm ngùi....chúng nó đi mất rồi còn gì nữa...ngủ vừa mới dậy, hôm qua về ngoại ko update được tình hình...mấy bà bầu ơi, có bà nào như tôi ăn nhãn rồi nằm vật luôn không ngúc ngoắc được nữa ko, rồi cả ngày nôn ọe vật vã...hức hức...lên search mới biết ăn nhãn dễ gây xảy thai...mà mình thì thèm chết đi được.... Đành ngồi nhà chống mõm chờ chúng nó đi off về up ảnh vậy...thèm râu mực chiên mỡ hành quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi, chúc mừng bà nhé. Suýt nữa là đc off cố...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Về nhà cái là tao ngủ tới 6h tối luôn, hic hic, Ăn hôm nay ngon mà rẻ thật đấy, vui lắm i, gặp dc các bà, 8888 với các bà thích lắm. Cảm ơn Ỉn luôn hiếu khách và đảm đang nhé, hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi thì vìa cái được măm thêm 1 nồi ốc luộc. Hôm nay Ỉn phải khen tao nhé. Làm theo lời mày răm rắp.=)). Mà mày điều trị Ỉn con nhà mày đi, nhìn nó hành xác con mèo tội nghiệp quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừ, đúng đấy. Lần đầu được biết tài mụ Ỉn, lần sau đề cử off nhà Ỉn tiếp. Vừa rẻ, vừa ngon. Hoặc nếu ko off nhà Sâu, nhưng mụ Ỉn đến cầm đầu. Nhá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xin chào cả nhà, các nàng ơi dâỵ thôi, chúc nhà mềnh tuần mới zui zẻ, hum qua of ẹp vui quá làm mình cũng ko lỡ đi học. Thanks Ỉn nhiêù nhé đã cho hôị mình 1 bữa vui vẻ và hoành nữa, chỉ tôị bà Zin đi thi nên phải về hơi sớm lần sau bù nhỉ Ỉn ơi có ảnh chửa?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ỉn chắc hqua phục vụ mệt quá nên ngủ roài.=)). CHắc chiều tối mới lên up ảnh quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ỉn ơi, chưng ảnh lên đi, off ẹp vui quá, cảm ơn cả nhà ỉn hiếu khách nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi các bà, hôm nay mới mò mặt vào đây. Hum qua lo thi căng thẳng quá, đến chơi với các bà cũng p lượn sớm, bùn thối ruột. Lần đầu ọp ẹp, rất cảm ơn đến ỈN, chủ nhà đảm đang hiếu khách. Rất cảm ơn me&you, cv, nghé, cún, jun, .. các bà rất vui vẻ chào đón tiếp chuyện làm tôi sung sướng chết đi. HI hi. Cảm ơn bé Hươu ngoan ơi là ngoan, anh Ỉn thì tình củm với em Hươu rất đáng yêu. Công chúa nhà Cún thì người nhớn và đúng là hoa hậu tương lại đới. Còn Sâu nữa, hum qua mới chỉ kịp thơm có một cái thôi à, hôm nào thơm bù đấy... Nói tóm lại rất cảm ơn cả nhà miềng. Chỉ có một điều là tối hôm qua mới nhớ ra là mình đến, ăn xong rồi vội vàng vìa...... chưa kịp "thanh toán" với mụ Ỉn. Hí hí. Đa tạ! Đa tạ!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) CHào mừng SUri. Chúc mừng bà mẹ tròn con vuông nhé! Lên mạng ít thôi k thì mấy nữa lại mắt mờ chân chậm đấy. Chịu khó ăn nhìu cho con có sữa tốt nhá mẹ. HI. Tháng sau đi ọp khéo lại đón chào Suri í chứ nhỉ? Ơ hơ, thế là bà bùng học hử? He he, hư quá, dưng mà tôi trao cho bà huân chương "ham vui" Ha ha.. Thnks bà nhé, bưởi hum nay tôi thắp hương rằm rồi. Hí hí. Chưa đc ăn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cảm ơn cả nhà đón chào,cái vụ xem tivi thì tôi đẻ xong trong phòng cứ bật tivi lên,bắt mình phải xem mới đau chứ ^^ về nhà toàn bị chửi là gái đẻ mà ko kiêng sau này nói nhịu,mắt mờ tự chịu,các bà đẻ xong kiêng cữ thế nào chỉ bảo tôi với. cái gì cần thì kiêng ,ko cần thì thôi,chứ tôi thấy vụ ăn uống thì ko thể chịu đc,liên tù tì thịt nạc,rau ngót,móng giò...ăn thế làm gì có đủ chất. các bà mỗi người góp cho tôi 1 ý nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi nói chung là không có kiêng kỵ gì nhiều, chỉ là nghỉ ngơi và ăn cho đủ chất thôi, ăn đủ chất nhưng không phải nhièu nhé, không là lên cân không hãm nổi đấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi lần sau lại đi off nhé, thỉnh thoảng bọn tôi cũng off lẻ, bà thích đi hôm nào đi tôi gọi. Hehe. Bọn tôi toàn ham ăn, ham vui thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sorry cả nhà, nợ ảnh đến ngày mai nhé. Hôm qua tìm mãi chẳng thấy cái dây máy ảnh đâu cả, hôm nay thì bận mấy việc nên từ sáng chẳng vào nhà được. Vừa tìm thấy dây cắm rồi nhưng lười quá, hi hi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uki bà, lần sau ọp tôi sẽ nhận vai trò phó nháy. Hum trước vội quá quên k cầm máy đi chụp mấy con yêu tinh. Ha ha. Còn vụ hôm qua đóng góp thế nào, Pm tôi ná. Lúc nào lên trường tôi sẽ lượn qua gửi bà. Hà hà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi thấy bà được mỗi cái ngủ giỏi Khen, khen quá đi chứ lị. Báo cáo cả nhà là sau đợt huấn luyện ngắn hạn hôm qua thì tôi chính thức công nhận con mụ này có khả năng làm con dâu được. khà khà Rẻ nhỉ, đồ ăn vừa xinh, thừa có nhõn...gói mì trứng. Mọi khi off việc chợ búa hầu như mít lo hết, thành thử lần này tôi cứ lo lo. May quá, vừa vặn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, bà mới đẻ một tuần mà ngồi ghõ ghõ thế này là tôi sợ rồi. HIc. Ăn thì qua 20 ngày là ăn tạp đê, kiêng giề. He he.