Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Các bà khỉ ơi, ngày mai có những bà nào có gian hàng nhỉ, tôi lượn qua chơi, tôi biết mặt đa số các bà rồi hí hí
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chào các bà khỉ, mình chẳng có hàng gì nên chẳng tham gia hội chợ bao giờ, hihi
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân eo căm, eo căm... Bà ở Lạc Trung là gần nhà tôi với chỗ làm của tôi đấy. Lúc nào qua nhận mặt họ hàng khỉ buôn bán cái nhẩy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi chẳng buôn bán gì nên k có gian hàng để rước đại gia qua roài.
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hôm cn đi ăn cưới về xong, về nhà 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Ngủ dậy mới nhớ là có hội chợ nhưng muộn rồi nên tôi k đi nữa. Hc lần này bà bán đc nhiều k?
Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tôi với bà sao mà buồn cười thế nhỉ, lúc đó tự dưng tôi quên tên bà thành ra chỉ cười chào nhau thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân xế à, dạo nì ko ăn chơi như ngày xưa nữa nhỉ , trước thấy máu lắm mờ. Tui ko bán hàng, chỉ đi chơi thôi ô hay cái bà này, gặp nhau mấy lần rùi mờ còn hổng nhớ, chán bà xế
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào các bà! Dạo này tôi bận cong đuôi lên chẳng có thời gian mà vào nhà nữa .Màdaoj này các bà đi đâu hết để nhà cửa vắng hoe thế .
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Giờ vẫn ăn nhưng k chơi như xưa nữa roài, điều kiện hông cho phép nên thế đóa hic...Bà hứa mời tôi cafe mà chờ mãi k thấy bà alo cho tôi ah. Vẫn ngóng đấy nhé Dạo nì bàn dân thiên hạ mải cái khác nên k vào nhà buôn mấy hic...Bà lúc nào cũng bận nhỉ? Lúc nào nghỉ xả hơi đi bà ơi....
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Hế nu các bà Khỉ, hôm nay có bà nào rảnh ko? off mini đeeeeeeee
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân có tui nè, ngày nào cũng rảnh, ngày nào cũng ọp mini đc. chỉ cần alo hú trước cho tôi để còn gửi con rùi lượn nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân chào cả nhà, mấy ngày bị banned, giờ mới vào, hế lô cả nhà cái. Off chưa vậy? Gửi ảnh nhé.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân sao bà bị ban nick thế? đã ọp ẹp gì đâu, mới hô hào vậy thôi, chưa tụ
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Bà chanh có cái hình avata mới "ghét" quá. con trai hay gái nhỉ?giống con gái, cười tươi rói quá
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân trùi ui, con 8 tháng rùi mà bà vẫn hỏi là gái hay trai ah? hic...Mờ con gái tôi mặc váy rùi vẫn có người hỏi cháu là con trai ah. Tại cháu ít tóc nên giống con trai hehe...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Chào ngày mới. Lạnh quá chẳng muốn đi đâu cả, có ai mời tôi cafe k?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân haha, yên tâm con gái giống cha giàu 3 cửa hộ mà Chúc cả nhà tuần mới tốt đẹp mình chẳng biết là tuần mời vỉ làm thông từ tuần trước tới giờ luôn
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Cứ thấy bảo giầu là sướng rồi hehe...Tôi đang ngó nghiêng cái khăn của bà đây, tư vấn xem dùng loại nào ok hả bà.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hì hì, tui giờ ở tận Văn Điển rùi, lúc nào bà tới chơi tôi cũng sẵn lòng mời cafe