Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cứ kêu rẻ rẻ, rốt cục mỗi đứa bn đới bà?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đấy, thế mà lúc đầu cứ dập dà dập dòm định ko off
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm, toàn bà ở xa, được cái tôi cũng hay lượn và máu ăn. Có đứa nào ở Thanh Xuân k nhể?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Giời ơi, bổ đầu ra là mỗi đứa 63k bà nhé. Nhưng hỏi thật là hôm qua bà ăn có vừa miệng ko? đã no chưa? tôi cứ lo bà đi thi mà bụng bị đói thì làm bài sao được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà phải về sớm nên mới chỉ thưởng thức phần đầu ko được tham gia phần sau. vui lắm bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này có cái avatar hiền lành rõ là... lừa đời. Há há.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi giời ơi, thật á? Rẻ thế. Rẻ quá. Trời ơi lần sau vác sách vác chiếu đến học các bà mới được. Sao mà siu sao thế bà. Ghứm, lo chứ, ăn được mấy cái bánh khoai môn (ngon lém bà ạ, giờ nghĩ đến lại xèm rồi.. chẹp chẹp), còn lại món gì tôi cũng chén hết để biết tài của bà roài, lo đến đêm lun, hà hà. Ơ hơ, tôi cũng đoán là "hồi sau" nó mới hấp dẫn, hí hí, dù sao hum qua cũng bít mặt hết bọn nhà miềng, lần sau là la vào đấm đá đc roài. Tối qua tôi mới nhớ ra là mình nguẩy mông đi zìa mà chưa đóng xèng, cứ buồn cười mãi, nghĩ bụng k biết có đứa nào chửi mình k ta? Nóng nóng ruột à..:finga:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà mẹ tròn con vuông nhé! Vụ TV ngày sinh Ỉn tôi cũng bị chửi, nằm 1 mình trong phòng buồn chết đi được, bật TV lên cho có tiếng người thì bị mắng, tôi lôi sách báo ra đọc cũng bị chửi. Buồn cười nhất là vừa bị chửi buổi sáng thì tối xã tha bộ Playstaysion về để... vợ chơi cho đỡ buồn. Ha ha...đương nhiên là tôi ko được chơi, nghiễm nhiên phòng 2 mẹ con tôi trở thành phòng game cho em vợ và anh rể chiến Thế bà đã được lau người, gội đầu hay tắm táp gì chưa? Tôi đẻ hôm trước, hôm sau về viện cái là chui tọt vào bathroom, chốt chặt cửa và...gội đầu. Mẹ với các bác chửi gần chết Còn cái vụ ăn uống nữa chứ, cũng suốt ngày quanh quẩn rau ngót, thịt nạc, giá luộc. Tôi thì ăn vô tư, ko ngán gì cả nhưng tức cái là biết ko đủ chất mà chỉ được ngồi một chỗ chẳng làm gì được. Đến hoa quả cũng chỉ được ăn mỗi quả na. Đấu tranh mãi cuối cùng mẹ tôi chịu thua, đành cho ăn hoa quả thoải mái: dưa hấu, hồng đỏ, nho, cam quýt...ăn tất. Sau một tháng mới được ăn thịt gà. Ỉn được hơn tháng thì đến trung thu, thèm bánh nướng quá mà mẹ tôi nhất quyết ko cho ăn, bảo ăn dầu mỡ sớm rồi sau này hở ra là đau bụng, rồi con cái bị đi ỉa nữa...Tôi thấy vô lí quá, bảo thằng em đi mua 2 cái bánh nướng, bóc ra ăn nhồm nhoàm như con chết đói trước măt mẹ tôi để chứng minh. Hì, sau đó thấy mọi việc êm xuôi, mẹ tôi mới chịu cho ăn đa dạng. Nói chung là cũng phải chấp nhận mất lòng trước được lòng sau đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cái món bánh khoai môn ý tôi mới làm lần đầu, mít hướng dẫn qua alo. Lúc ngồi làm thấy vừa lâu vừa mỏi, nghĩ bụng ko biết ăn có ra gì ko. Mai mà ế thì đi tong, phải chiên trước 3 cái mời 3 người ăn thử để thăm dò trước. Chứ nếu bị chê là tôi dấu tiệt đếch dám mang ra đâu Vụ đóng góp bao giờ gặp gửi tôi sau cũng được. Ở hội mình đó là chuyện thường mà, ko phải ngại
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mày đúng là đểu quá nhé. Lại còn bảo mình làm được con dâu mới sợ.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) TRỜI ƠI, ỈN ƠI, SAO TÔI KO CÓ BÁNH KHOAI MÔN???? BÀ CÓ BIẾT LÀ TÔI RẤT KHOÁI MÓN NÀY KHÔNG HẢ??? GR..Ừ...Ừ.... TỨC QUÁ (Tôi phải viết chữ hoa + in đậm là đủ biết tức thế nào đây này)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mụ Cún ăn hết roài, hỏi ló í. Tôi với CV còn phải ăn dè, chia đôi sẻ nửa, thế mà nó sợ chết mà chén tì tì. )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He he tội đến muộn đây mà, đến sớm như tôi được ăn từ trong bếp nhé. Xã bà về có bảo gì không, thấy xã tôi bảo vui ghê. Hí thích thật
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) huhuhu tối nay mới rảnh mà vào nhà 888 à mà sáng rùi chứ hơn 12h rồi mà off tiếp đi vui ko cưỡng được heheehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) từ hôm off về tai mình cứ ngứa ngứa như có đứa nói xấu mình hóa ra là mụ zin, tui bản chất hiền mà há há sao lại bảo tui có quả avatar lừa???? mà tui sợ bánh có độc mấy bà ăn có chuyện gì nên mới tình nguyện chết thây hahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) up ít ảnh chớp được mà ko có cái mẹt mình để show huhuh bà ga-in ăn ảnh phết ihihhii up ngay cái ảnh đứa mặt áo vàng nói xấu mình để thiên hạ biết mặt mà bêu rếu cho bỏ ghét há há há ảnh 2 bé bầu nhà mình hihihi, do cún con nhà tôi chụp được và các giai đẹp nhà mình hihihiih lăn tăn mãi mới show cái này, vì thấy chủ nhà cười như địa chủ được mùa dưa hấu hihihi ihhihi thêm cái tặng miễn phí ko có cái mẹt của mẹ thì show cái mẹt của con vậy hihiih giờ này mà ko ôm giai mà ôm máy để phục vụ các bà rửa mắt mà lần sau đưa nào gặp tôi ko thơm 1 cái là chết với tôi hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cảm ơn ỉn nhiều về món bánh khoai môn nhé hihihi, và cả sự chăm chỉ tận tụy của bà nữa, chụt chụt thơm 2 cái khích lệ tinh thần yêu hội của hội trưởng ihihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ăn kiểu này người nhanh tròn lắm hihhi, tôi về bảo xã em rủ mà anh ko đi, người ta có đôi có cặp cứ để em đi 1 mình, muôn em tuyển xe ôm hả, lão bảo để cho tự do sướng thế còn rên ihhi, bó tay
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có ảnh roài à, ui mình ngòi cạnh mụ Zin ngượng hết cả người, Mụ ý 1 còn roài mà vẫn ngon lành cành đào thía kia