quán em mới mở được mấy tháng mà cứ dịch suốt thôi. bình thường cũng dịch nhưng đa số bán mang về mà giờ thành phố nó cấm cả shipper. ôi chao hai vợ chồng cứ đi ra lại đi vào nhìm nhau cười. chán lắm luôn
không biết các bác như nào chứ hết đợt giãn cách này có khi em không cần đi bằng hai chân nữa đâu. lăn được rồi ạ. hihi
em làm văn phòng làm online xong bày trò ở nhà với chồng con cũng vui nhưng mà nghèo với mập thôi bác ạ
ối dồi ôi thề với các bác ngày chỉ mong đi làm để chân tay nó hoạt động thay miệng thôi mà giờ công ty cho làm trực tuyến thì ngày em ngước lên cái tủ lạnh không biết bao nhiêu lần. không biết sự kiên trì này còn được bao lâu ạ.haha
chỉ mong là trụ được bác ạ. cứ ở nhà mà không làm ra tiền thế này thì chết. cái cần giảm thì không giảm cái cần tăng thì chóng hết mặt.hihi
e bán online cũng ảnh hưởng nhiều lắm đơn không đi được, 2 mẹ con cũng đi ra đi vào nhưng được cái gần con cái hơn bác ạ
cũng biết là vậy nhưng khó quá không biết có theo được nữa không. em thấy mấy chị bán onl cũng được mà. bác bán gì thế em tham khảo với được không. có khi đơt này khó quá em cũng chuyển sang bán online thôi