Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, vui quá trời lun, hic, số mình cứ đen đen thế nào ý nhể. Tiếc quá xá, hôm đấy tôi k đi được, phải lặn lội thân cò xuống dưới Hà Đông học. hức, toàn cái lũ cười hớn ha hớn hở, ức chế thế. Hum nào gặp, phải bắt chúng ló bù cho mình mới được. Hơ hơ hơ, 2 con mụ bầu nào xấu thế nhỉ??? Heeeeeeeeeeee........ :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cái này bà phải hỏi mụ cún nhé, tôi đã dấu riêng ra góc tôi ngồi một bát rồi, thế mà mụ ý đến cứ mồm 5 miệng 10 hỏi : ăn có chết ko, có thuốc độc ko...sau đó thì với qua mâm tôi hỏi xin nốt chỗ còn lại Cái kiểu sợ chết của bà thì ai chẳng muốn ra tay giúp đời Hôm đấy tao cũng nhớ mày, bảo với chúng nó là lâu lắm rồi vịt nó ko off được với hội. Khổ thân
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhìn các bà vui mà thèm...Ngồi mơ có lúc mình sẽ tham gia đc...hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Offline tháng 12 * Thời gian: 11h ngày 19/12/2010 * Địa điểm: tại nhà Mẹ của Ỉn - TT viện Mác-Lênin (88 Phạm Tuấn Tài - CG) * Thành phần tham gia: 1. Mẹ của Ỉn: 3 2. cún yêu huế: 2 3. Menghehip: 3 4. me_jun: 2 5. Mẹ Bé Zin: 1 6. csv1985: 1 7. Sâu sâu' Family: 3 8. GiadinhPepsy: 1 9. Ga-In: 2 10. me&you: 3 * Món ăn: lẩu hải sản (tôm, bạch tuộc, mực, lươn, cá...), bánh khoai môn, bánh phồng tôm, nạm bò luộc, bún mắm nêm (cún yêu huế) - Đồ uống: trà cung đình Huế, bia + nước chè cho các xã (cái này xã Ỉn mời) - Tráng miệng: dưa hấu, bưởi Diễn + khế ngọt (menghehip) Vài cái ảnh ngồi măm rồi chúng nó nhắc mới nhớ ra để chụp Bánh khoai môn nè Dưa hấu đẹp thía này là do Ga-In bổ dưới sự hướng dẫn tận tình của mẹ Ỉn ---------------------------------------------------------------------------- Bắt đầu ngồi mâm, Ga-In đang vẹo mồm 8888 Đứa áo vàng dễ xương chính là Mẹ bé Zin đó cả nhà Lâu lắm rồi mình giữ cái chân phó nháy, thành thử chẳng bao giờ thấy cái mẹt trong các pose ảnh. Lần này thiệt là cám ơn xã nghehip nhiều nha (dù chỉ thò được có tí tẹo) Bé Hươu nhà bà me&you Ỉn thấy gái xinh nhảy vô liền, mỗi tội thỉnh thoảng thấy em hiền là lại cướp biến của em miếng dưa chuột Mụ Ga-In đã xấu lại còn cứ thích show hàng (xã đang quay sang nhắc khéo đấy) Nhà Sâu đến sau cùng, hai mẹ con đang oánh chén Mẹ con nhà cún tranh thủ Định chụp lén kiểu này giữ cho riêng mình, đêm về nằm ngắm nhưng tụi nó bảo chụp tất các xã để thi ảnh hậu nên đành show Theo thứ tự từ trái qua phải: xã Ga-In, xã Sâu Sâu, xã me&you. Nhìn ngon lành cành đào nhỉ Xã Ỉn và xã me_jun cũng ko kém phần tươi thắm. Pepsy ngồi trên ghế cắn móng tay ghen tỵ "biết thế cũng rủ xã đi cùng thi thố cho biết tay" Sau một hồi mẹ Ỉn mất công thuyết phục... ...xã menghehip cũng quyết tâm khoe sắc...riêng nụ cười này đáng đoạt giải nhất Ỉn luôn là nhân vật kết thúc với những show ảnh hơi bị được ------------------------------------------------------------------------------------ Gộp luôn ảnh cún chụp cho tiện theo dõi Ngồi cạnh xã Ga-In là nàng me&you xinh tươi (sơ suất quá, xinh thế mà có mỗi một kiểu ảnh) ảnh 2 bé bầu nhà mình, do cún con chụp được Lăn tăn mãi mới show cái này, vì thấy chủ nhà cười như địa chủ được mùa dưa hấu Thêm cái tặng miễn phí ko có cái mẹt của mẹ thì show cái mẹt của con vậy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà mình vui ghê...Nhìn lại thèm...huc huc
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tiện thể up luôn mấy cái ảnh off lẻ với ảnh off tháng 9 đi ăn ốc cay mà quên từ ngày đấy đến giờ Tranh thủ buổi trưa, 4 đứa đi off lẻ ốc cay. Chụp trong nhà thiếu sáng nên đứa nào trông cũng như vừa đi chở than về Nói chung là mải 8888 hơn là mải chụp Ỉn đang khoe bộ đồ chơi Ben10 mà cô nghé hip vừa tặng
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Offline tháng 9 * Thời gian: 11h ngày 26/9/2010 * Địa điểm: quán Ốc cay - Trần Huy Liệu * Thành phần tham gia: 1. Mẹ của Ỉn 2. cún yêu huế: 2 3. Meemin * Món ăn: các món về ốc - Đồ uống: nước ngô - Tráng miệng: bánh su kem (Mẹ của Ỉn), mứt hoa atiso (cún yêu huế), quẩy ngọt (meemin) --------------------------------------------------------------------- Chả bao giờ chúng ló chụp cho mình phát nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này, này, mấy mụ này xấu tính ghê. Ko học baì để phần cho người khác khi măm măm à???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bởi vì cái góc chụp bà vào giữa ảnh được thì chúng nó mải buôn mất rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tiếc hùi hụi. Off ngay gần nhà mềnh mà hem đi được. Xem ảnh thèm quá Ỉn ơi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ...ơ... ơ .... bà Ỉn ơi sao ko ảnh nào cóa cái mẹt của tôi thế ,hức hức chỉ toàn thấy ảnh chồng ảnh con là thế nào ? zư thế là zư thế laòoooooo, ghen tỵ quá >.< Nhân đây tôi xin gửi lời cám ơn đến chủ nhà của buổi off đã cho bọn tôi 1 bữa hoành tráng, ngon ơi là ngon mà lại còn rẻ giật mình nữa chứ . Cám ơn mẹ cu Ỉn nhiều nhiều nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhìn mà tiếc hùi hụi... hùi hụi.. hùi hụi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thề là bận dã man nên giờ mới chui vào báo cáo gia đình mình được. Thứ 6 tuần sau tôi cưới. Khổ, gật đầu 1 cái là chọn được ngày đẹp gần quá thành ra mọi việc cứ gấp gấp. Hum qua mới đi đặt thiếp mời xong. Hum nào lấy gửi lên mời các bà nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà nhé....Người ta bảo cưới vợ là cưới liền tay mà...Bà gật đầu là người ta fai tiến hành ngay...Chúc mừng chúc mừng ...(*_*)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ỉn ơi nước lâủ hôm ăn nhà mày, mày nâú thế nào mà ngọt ngot chua chua thế cho tao xin tí bí quyết để về thực hành
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cám ơn bà, tôi mà ở HN là bắt các bà có mặt đầy đủ đấy. Nhưng ở xa đành chịu vậy. Có bà nào muốn đi Hải Phòng chơi 1 chuyến ko nhỉ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hu hu, chúc mừng bà thienfu nhá. Hu hu là người ta nhớ, người ta khóc, người ta mừng đến rơi nước mắt...vì thêm 1 đứa ế sưng đã đi chống lầy Tiến hành nhanh quá, chóng hết cả mặt. Gửi thiếp mời đê, tuần sau mẹ tôi đi lễ dưới Đồ Sơn, vớ vẩn mà trùng ngày là tôi bám càng đi ăn cỗ và ngắm cô dâu chú rể đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khà khà, nước lẩu đấy chỉ cần mấy thứ sau: nước xương ninh lên, cho dứa vào ninh cùng. Cho me hay quả gì chua chua vào (đừng cho dấm bỗng đấy nhé), chế đường, gia vị sao cho chua chua ngọt ngọt vừa miệng. Khi ăn thái cà chua, thả thêm vài lát dứa + hành, mùi tàu, ngổ, thì là --> được nồi nước lẩu thơm nức mũi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Muốn lắm chứ, bà bao kinh phí lộ hành đê