Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) úi, thienfu ơi bà đi lâý chồng hả, chúc mừng bà nhé, thứ 6 tuần sau là 26 âm phải ko nhỉ, toi đi xem thâỳ bảo tuỏi 85 mình mà cưới ngày này thì 2vc phát đạt lắm đới
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thanks bà nhé, đang tính cuói tháng ọp mâý con bạn làm nỏi lâủ dư của bà hum nọ mừ chả biết mình nâú có ra trò gì hông?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ơi, tôi quên mất ko hỏi nhà mình. Có bà nào cần lọ thủy tinh Hipp đựng đồ ăn cho con hay làm sữa chua thì qua tôi lấy nhé. Mọi khi tôi hay post lên từng đợt. Giờ mới nhớ ra để mời nhà mình. Lọ thủy tinh quay được ở vi sóng nha.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ỉn ơi, sao mày toàn dìm hàng tao thế hả? Nhìn chẳng đuợc cái nào cả, chỉ dc cái lão nhà mình nhìn lừa tình thế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà nhé, hihii, thế là trong hội đã có 1 đưa đi vào...( chưa bit sướng hay khổ, nhưng đứa nào cũng có than để bán hehheh)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đồ dã man, nó dám nói to cho cả làng biết mình như thế hức hức,,,,,tại các bà đảm hết rùi nên đâm ra tui vụng thế đấy, ghét...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi, bà ơi có nhìu ko cho tui xin 1 ít, bữa trước đợi đứa cháu nó ăn để lấy lọ mừ Mẹ nó cũng bảo là đê lại làm sữa chua cho chau ăn nên ko dám xin nữa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà, ham hố vụ đi hải phòng quá nhỉ? Nhà mình có ai đi không???????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đấy, thế mà nó cứ kêu với mình là nó ế sưng ế sỉa ra, giờ thì thế này đấy. Mày nhớ tao đấy, lần trước còn xoen xoét cái miệng với tao, thế mà giừ bỏ tao lại mà đi trước thế hử???? Oánh chít giờ. Nhưng dù sao tao cũng chúc mừng mày nhé. Cung hỉ cung hỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chuẩn khỏi cần chỉnh, thienfu ơi, nghe thiên hạ nói rồi nhé, bao kinh phí đê, bọn tôi rồng rắn đến liền.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này bà, cũng sắp hết ế roài còn kêu than cái gì thía?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Heeee, hnay tao văn minh mới về được tới bản làng CSV: PM tao cái nick của mày đi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đây nà cái tội đến muộn đấy bà ạ. Mụ cún đến trước bà, lột ăn hết roài.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Được cái iem còi nhưng iem chụp ảnh cũng ổn.)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mày nhá. Chê tao xấu, lần sau tao ứ bổ dưa nữa, ứ cắt khế, ứ cắt đậu nữa nhá.huhuhu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này toàn làm tin giật gân thôi. Mới đây còn kêu tôi ế thía mà đùng cái nổ rõ to.Chúc mừng bà nha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà lấy bao nhiêu cái? Nếu có đủ ngay thì qua lấy về luôn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi tôi cũng có nhu cầu về cái này, lúc nào có cho tôi nhé. Thanks bà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ảnh off nhìn đông vui thế ,nhìn mà thèm quá,gần nửa tháng này mình cứ ngồi ôm con nhìn ra ngoài đường ,bâng khuâng... mà các bà rủ xã đi kiểu gì thế,xã tôi ngại đi đến chỗ đông người mà ko quen biết lắm,ngồi 1 xó thôi,chả nói gì ,chán lém,tháng sau ko bít mẹ con đã đùm bọc nhau mà đi of được chưa nhỉ? ở nhà buồn quáaaaaaaaaaaaaaaaaa