Mình xin phép mở mục này, ai có trò chơi, đồ chơi, cách chơi gì hay xin giới thiệu nhé Mình mở đầu bằng việc giới thiệu quyển sách "bé vẽ với bàn tay " 1- Vẽ mèo
Chị ơi, chủ đề này hợp với con trai em quá, vì cu cậu bây giờ thích làm bóng các con vật từ bàn tay. Nhưng em không vào được vì đòi pass word, em sẽ down load xuống và resize lại ảnh để chị tiện đưa lên chị nhé.
Công cụ để chơi với quyển sách này là : Giấy trắng, bút chì mềm, màu để tô . Cách chơi : Bước 1 : Hướng dẫn con dùng bàn tay ko thuận làm tay theo hình vẽ mà bé muốn thực hiện, sau đó áp bàn tay đó xuống mặt giấy trằng, tay kia dùng bút chì đưa theo hình bàn tay đó để tô. Bước 2 : Thêm râu ria, đuôi, chân ... Bước 3 : tô màu Rất đơn giản và buồn cười nữa
Trò chơi vẽ sơ đồ cơ thể Đây cũng là một trò thú vị vừa giúp bé học kỹ năng vẽ, vừa giúp các bé nhỏ tuổi học về sơ đồ thân thể một cách sinh động . Dụng cụ : Một tờ bìa trắng to hơn khổ ngưòi của bé . Bút chì mềm, bút sáp, bút dạ tô màu ... Cách chơi : Nếu có vài cháu thì tốt, nếu ko xin mời bố mẹ chơi với con . Dải tờ bìa xuống nền nhà phẳng . Bé nào xung phong làm mẫu sẽ được nằm ngay ngắn vào chính giữa, chân tay hơi giang ra một chút. Sau đó bé khác dùng bút dạ đồ theo hình người của bé. Đồ xong các bé sẽ được một hình khung người . Treo hình khung này lên bảng hoặc tường . Sau đó các bé sẽ quan sát người khác để điền dần mắt mũi, chân tay, tóc, tai ..... Với những bé đã lớn chừng ngoài 5 tuổi có thể cho các bé thi điền bộ phận bằng cho tất cả các bé cùng quan sát hình đồ treo trên tường, sau đó dùng băng vải bịt mắt các bé lại, phát cho mõi bé một cái bút, lần lượt từng bé đi lên điền bộ phận bằng cách đoán nhận mò . Cuôí cùng các bé sẽ thu được một bức hình điền mò ngho nginh. Sau đó bé có thể tô màu nếu thích
Mẹ Luti ơi, không post trò chơi vận động mà chỉ trò chơi học tập thôi phải không chị ? Mấy trò vẽ hình của chị post thật tuyệt vời. Con em đang chán mấy trò mà em bày !!! :lol: :lol:
Mẹ Luti ơi, trò này hay quá. Rất dễ chơi, dễ vẽ, lại thú vị nữa. Em rất lúng túng trong việc chơi với con. Cún nhà em thích vẽ lắm, mặc dù, theo em đánh giá là cô nàng vẽ cũng bình thường. Cún nhà em có một đặc điểm là thích mẹ chơi cùng, vẽ cũng thích mẹ ngồi vẽ cùng. Mà mẹ Cún thì vẽ dở kinh khủng, kém hơn cả con gái cơ mà, thành ra, mẹ toàn ngồi vẽ cốc, vẽ bát, vẽ hình hộp, con thì vẽ nhà cửa, hoa lá, chim chóc, gặp hình nào khó con hỏi mẹ "vẽ như thế nào?" mẹ cũng chịu :? . Có mấy cái hình này của chị em cũng có chút vốn liếng. Thực ra, em cũng đã mua những quyển dạy vẽ cho trẻ em, nhưng vì không sinh động lắm nên Cún không thích, mà đã không thích Cún ko chịu vẽ theo, cô nàng nhà em chỉ vẽ theo cảm hứng thôi chị ạ. Chị ơi, chị post tiếp hình nhé. Em ngồi chờ
Một trò chơi vận động theo yêu cầu của Mami nhé : Trò chơi vận động với âm nhạc . TRò này cần từ hai người trở lên, nếu có một nhóm trẻ càng đông thì càng vui . Vặn một bản nhạc, hoặc một bài hát mà cả nhóm cùng thuộc . Sau đó cả nhà (hoặc cả nhóm) lắc lư cùng với tiếng nhạc, khoa chân, múa tay, lắc hông, lắc đầu, nhảy nhót ....động tác tự do thế nào cũng được . Quy định là phải dừng lại ở một chỗ nào đó, ví dụ bài hát con cò bé bé thì dừng lại sau câu : đi không hỏi mẹ biết đi đường nào ...chẳng hạn (nếu là một nhóm thì có thể dừng theo hiệu lệnh tắc nhạc) . Lúc dừng lại yêu cầu mọi người phải giữ nguyên vị trí và tư thế của mình, mắt mũi, mồm, chân tay, người ...thậm trí nếu đang co một chân lên thì cũng phải giữ nguyên tư thế co chân . Ai không giữ được nguyên tư thế là thua . Trò chơi này vui nhộn, tập được phản xạ nhanh, có thể cùng lúc tập nhịp điệu và rất buồn cười vào lúc cuối cùng khi mọi người đứng nhìn tư thế của nhau .
@ Me Cun Mình cũng vẽ rất kém nhưng bù lại mình tô màu cũng kha khá nên không đến nỗi phải bó tay khi vẽ với con . Con mình cũng thường chỉ thích vẽ theo cảm hứng, mình quan niệm vẽ là để đấu óc thảnh thơi, đê làm quen với màu sắc, với cái đẹp, để được làm việc theo cảm hứng, xúc cảm ...nên mình để con tự do. Sách về vẽ cho trẻ con bên này cũng nhiều. Mình sẽ chia sẻ dần với mọi người sách của Luti . Hôm nay không làm được hình ở photobucket , mai mình lại gửi thêm hình vẽ nhé .
Mẹ Luti ơi hay quá, nếu không vẽ, các mẹ có thể cho con chơi lúc mất điện cũng rất hay chị nhỉ. Em nhớ hồi bé em cũng đc bố mẹ cho chơi lúc nhà thắp nến. Hình chó, vịt, chim, ... bây giờ biết thêm nào là cáo, rắn, gà...
Hay quá chị ơi, em thích mấy trò chơi này lắm, Mốc nhà em cũng thích vẽ lắm, về nhà phải thực hành ngay mới được . Bác lại phổ biến tiêp nhé, cảm ơn bác :lol: