Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cuối tuần sau phải tập cho con ăn sữa ngoài thui các mẹ ah.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé nhà mình 7,5 tháng rùi mừ chưa mọc răng, ngồi cũng đang gật gù , mới nhổm mông được chứ chưa biết bò. Hic hic , cô nàng từ bé ko ti bình , toàn ti mẹ , huấn luyện mãi mới ăn sữa ngoài được hơn 1 tháng nay , nhưng toàn phải măm bằng thìa . Tối tối cứ 8h là cô nàng đi ngủ , sáng 6h30-7h cô nàng dậy . Đêm qua không hiểu sao nàng ta ngủ mơ , đang ngủ thì lẫy dậy , thành ra ôm cả cái gối chặn phi xuống đất . Bố mẹ đang ngủ nghe rầm 1 cái , giật bắn mình ngồi dậy ôm con , lúc đầu nàng ra chưa khóc , nhưng lúc bế nàng lên thì nàng gào lấy gào để ,( bình thường không bao giờ nàng ta khóc ), thương con quá , may mà không sao , bố nàng xót con quát ầm lên . Hic hic ....
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ui, bé nhà buntro bằng tháng Bông mà biết bò rồi, trộm vía nhanh nhẹn cứng cáp thế. Bông nhà mình còn chưa tự ngồi dậy đc, đặt ngồi thì tí là lăn kềnh ra tập bò, cứ hì hục nâng người lên rồi lại đổ kềnh ra. Ngồi chưa vững đã đòi học bò.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tôi cũng lo vụ khi con biết bò đêm ngủ mơ dậy bò lổm ngổm rồi lăn xuống đất thôi, vc tôi lại ngủ say nữa. Con chưa biết bò mà đã thấy lo rồi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào he he, nhưng bé nhà tớ chưa thấy răng riếc gì cả, đang lo lo...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cọp HẸc 8 tháng còn chả thấy răng này các mụ này, huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi , hóa ra cũng có nhìu bé chưa mọc răng giống bé nhà mình . mẹ sốt ruột ngày nào cũng thò tay vào miệng con sờ sờ xem có răng chưa . hihi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào PL 9M mới bắt đầu mọc răng các mẹ ạ. Đừng sốt ruột nhé, ngoài 12M mà chưa mọc răng thì mới gọi là muộn. Hơn nữa, bé cứng cáp 1 chút mới mọc răng thì sẽ đỡ mệt hơn. Ah, các mẹ đừng sờ tay vào nướu của con nhiều nhé. Chẳng may lúc đó nướu đang nứt để răng chui lên thì bé dễ bị nhiễm trùng lắm đấy.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bé nhà em từ khi sinh em đã cho cháu ăn kết hợp sữa mẹ và sữa ngoài,nghĩa là khi nào mẹ chưa kịp có sữa thì con còn có bình mà ti chứ ko thì nhịn đói.kể cũng nhất cử lưỡng tiện ,sau có mún con ăn toàn sữa ngoài cũng được,chưa kể ăn sữa ngoài mà hợp có khi còn phỉnh hơn sữa mẹ ấy chứ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hí hí hí, sorry các mẹ vì thời gian vừa rồi bận bàn giao công việc. Mẹ PL đi làm đến hết tháng này thì nghỉ ở nhà rồi. Mà ở nhà ôm PL thì không sờ được vào máy tính đâu. PL nhìn thấy mẹ giở máy ra là nhao vào đòi phá. Hị hị hị. Cọp Hẹc đã chăm ăn hơn chút nào chưa em?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ái chà. Mẹ nó ah. Nếu mẹ nó cho ăn chen thêm sữa ngoài thì phải rất hạn chế nhé. Vì bé đã quen ăn sữa ngoài thì thường là bỏ ti mẹ vì sữa ngoài đậm hơn. Bé ít ti mẹ thì mẹ sẽ ít sữa cho bé. Đúng là bé ăn sữa ngoài thường xỉnh hơn ăn sữa mẹ nhưng sức đề kháng thì kém hơn nhiều nhé. Mà em ơi, nuôi con không gì sướng bằng con không ốm (trộm vía). Nhìn con ốm, mẹ thà ốm thay cho con còn hơn. Hơn nữa, bé ti mẹ thì tình cảm giữa mẹ và con khăng khít hơn, em cho bé ngủ cũng dễ hơn bé ti ngoài. Thành thật, nếu em có đủ sữa cho con và con vẫn tăng cân tốt thì nên cho bé ăn 100% sữa mẹ nhé. Sau này, bé tập ăn sữa ngoài cũng chưa muộn mà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ cháu lười up ảnh quá, hí hí, các mẹ vào facebook của mẹ cháu nghía ảnh PL nhé. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185258861485267&set=a.185242828153537.48537.100000034637050#!/album.php?fbid=185242828153537&id=100000034637050&aid=48537
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ PL à, Cọp HẸc đi tư vấn dinh dưỡng xong về vẫn lười ăn như thường. Giờ con không ăn nhiều mà ăn ít bữa và số lượng cháo cũng ít đi. BỎ 2 bữa sáng và tối trước khi đi ngủ. hụ hụ hụ. Mà sao mẹ PL đi làm lại nghỉ ở nhà thế. Nhà mình muốn đi làm mà chả xin được đây này. Viẹc bán hàng online thì chỉ theo mùa vụ và thời điểm nên không đảm bảo cuộc sống lắm hụ hụ hụ. Mẹ PL nghỉ việc thì phí quá
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào PL nhìn hơi bị tiểu thư đài các nhỉ? Hí hí..Thế này phải phấn đấu kiếm chàng công tử thôi chị Pinkay ơi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hê lô cả nhà, tình hình là bạn Bống nhà tớ dạo này không chịu ăn sữa ngoài mặc dù mẹ cháu đã đổi sữa oỳ, Bống ăn bột nên bỏ sữa hic hic, mỗi ngày chỉ ăn có 3 bữa bột mặn thui còn lại là ti mẹ suốt. Mà bạn ý có răng cửa oỳ nên đang ti mà không bằng lòng là bạn ý nhay rùi cắn hichic mẹ giật mình kêu lên thì bạn ý khóc ăn vạ huhu,
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hồi xưa nàng nhà tớ cũng ăn. Cơ mà bị sốt, ko chịu ti, chỉ ti mẹ. Từ đó nàng quên hẳn ti bình, hic.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ cháu lâu rùi mới vào nhà hihi tranh thủ khoe ảnh Bống với các cô nào, Bống hôm nay được 6tháng 13 ngày oỳ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ cháu mới cho cháu đi chụp ảnh studio hihi cuối tuần này mới đc lấy ảnh, hôm nào có ảnh mới mẹ cháu lại khoe các cô nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nào mẹ PL chia sẻ thêm kinh nghiệm và cách chế biến món ăn cho bé đi, để các mẹ còn học hỏi. Không ít nữa lại chạ có time mà 888 với các cô nữa hihihihih