Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hahaha chúc bà thiên phú nhé, mừng 1 đứa nữa ở tù chung thân tôi máu đi hải phòng lắm, thấy nghé híp cói vẻ mon men, ỉn cũng vậy bà bao kinh phí đi tụi tôi đi liền hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) công nhận lần này off vui dã man ý ihihhih off tiếp đi các bà ơi hiih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà ná! Bé trai hay gái thế bà? Hehe lại có người giống mình....ở nhà ôm con và ghen tị với hội bay nhảy được....
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihihi có chân thì cứ phóng đi sợ gì, con tôi 3 tháng tôi cho đi đón giao thừa 3 h sáng mới về hhh, đi chơi vi vu khắp
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ác vừa thôi Cún ới, người ta còn lo đủ thứ, mấy đứa phi xe máy xuống oanh tạc 1 bữa rồi hôm sau về đi, hehe tôi là tôi máu lắm dưng bih đang có cái gông cùm chân vả lại đi dư thế chắc tức sữa chít mất.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tội lỗi quá, tôi đang giả vờ chia sẻ í mờ, chứ quanh đây tôi để con ở nhà vài tiếng để vi vu, tuy nhiên đợt này có việc (bà biết rùi) nên đành hậm hực ngồi ngắm ảnh đây!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihi, mải vào nc lên cũng quên béng chúc mừng bà. Chúc mừng bà nhá, để em bé cứng cáp cho đi tha hồ mà 888 nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nè ỉn nó ý kiến nhé tôi chỉ ủng hộ ý kiến nó thôi ahahah ăn chơi là ko sợ mưa rơi nhé đi đi cho con nó dạn sau này dễ tán gái ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ủa thienphu lấy chồng àh? Chúc mừng nhé, up ảnh zai lên cho cả nhà cùng ngắm nào? Không ra đường mà va chạm lại đánh cho te tua ra đấy. Cún ơi, thạch và hạt dẻ bà làm ăn ngon lắm, nghĩ lại thấy thèm rồi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thích ăn món gì ới tôi tôi làm cho nàng ăn hihihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng máu me đi lắm, nếu vào ngày thường thì chắc tôi đi được từ sáng đến tối.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khổ quá, bà nào lấy thì qua lấy đi. Bà ngoại Sâu đang kêu ầm trời là lộn xộn quá đây này. Lúc nào qua pm cho tôi trước. Bà nào láy bn cái thì ghi cho tôi luôn, để tôi còn xếp ra.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nếu bà có nhiều cho tôi xin 30 cái hoặc bao nhiêu cũng được. Tùy khả năng của bà .thứ 2 tôi nhờ xã qua lấy nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ờ, ở gần bà cún sướng thật đấy, giảm đi bao gánh lo sinh nở. Bà này vừa đảm đang vừa khéo léo từ ngày có bà qua nhà chơi mà nhà tôi sạch sẽ và gọn gàng ra trông thấy. Tôi kể với chị cùng phòng mà chị ấy bảo nhà chồng bà có phước nên mới có cô con dâu như bà đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ở gần cún là sướng roài, có gì cứ gọi cún, nói chung là hội mình bà cần nhờ gì cứ ới bà ạ. Không ngại đâu.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Trời, thế này thì ko đáp ứng đc ngay rùi. Bình thường các mẹ trên này pm cho tôi thì chỉ lấy 5-6 cái thui. Nên tôi tưởng các bà cũng chỉ cần như thế. Thế thì bà đợi thêm 1 time nữa nhé, vì có bà cvs và bà Cún lấy làm sữa chua cũng vài cái thôi, Sâu làm sao mà ăn kịp 30 lọ ngay để phục vụ bà... Hic, bà đừng ghét tôi nhá! P/S: Mà bà làm j mà cần nhiều thế???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sâu nhà bà chịu khó ăn mấy cái lọ đấy nhỉ, Hươu nhà tôi chả chịu ăn gì cả,nhồi nhét thế nào cũng ko ăn, hehe mẹ đỡ tốn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 3 tháng thì có mà tôi đi xuyên việt rồi bà ạ. con tôi tôi định qua đầy tháng phát là xúc tiến chơi bời luôn