Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) UH, đợt này cho ai thì cho, đợt tới sát hè để cho tôi 2 chục lọ tôi làm sữa chua nhá Sâu. HI, bà cứ lôi đi, đến đấy ngồi một lúc là đẻ ra đầy chuyện, lo gì. He he. Con ngoan k bà? Thạch ở đâu thế? Hạt dẻ ở đâu thế? Sao tôi k đc ăn? hu hu..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ, nói thật cũng có tội à? Há há? Mà sắp sang trang 1000 rồi, tôi vẫn trao quà đấy, bà có vào mà tranh giải hay k? Giải lại vìa tay tuyền bọn mẹ chồng bi giờ.. Khà khà..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sao khổ thân miềng thế, ảnh nào cũng thấy cắm mặt xuống mâm, mà nào có ăn đc mấy đâu. Hu hu. Giời nãy giờ đoán già đoán non, hóa ra mình hum đấy cũng ứ đc gặp bố Hươu, e hèm, liệu mà giữ chồng cựn thựn nha me&you. Chèm ...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đọc bài của bà xong quay ra nhìn chồng thấy ổng đang vừa phơi quần áo cho con vừa hát nghêu ngao mà thấy buồn cười quá ) Chưa bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề này hehe nhưng thấy bà nói thế khéo từ giờ tôi phải suy nghĩ lại
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) =)).Gì chứ mụ Ỉn với mụ Cún là bà phải cảnh giác đầu tiên, mắt lúc nào cũng hau háu đấy.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khổ thân bà suốt ngày bị tụi nó doạ....thế này thì cẩn thận hết với tụi nó nha, hahhâhh, tôi đứng ngoài đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hớ. mụ tham ăn này, cứ động đến đồ ăn là tớn lên. Đấy là chế độ chăm sóc đặc biệt mà Cún dành cho Shin đới, bà làm sao có mà ăn chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà thì khác gì,mắt cứ nhìn nhìn rùi cười nhắm tịt lại, thế mà còn nói tụi nó
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mới suy nghĩ lại thôi hả me&you ơi??? Tôi chắc là ối đứa ngất ngây với quả mặt lừa tình ấy của lão ý đấy. Haha. :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mới đầu bà me&you cũng sợ lắm, bị doạ thế nên là alo bảo: " anh ơi, đón em nha nhưng đứng ngoài thôi, vào là chết đấy...." ai dè bị nghe thấy hết, thế là..........bắt buộc phải bảo vào đấy, chứ nếu ko thì cũng còn lâu mới có ảnh bà ah. Sau đó mấy ông còn rủ nhau đi ra ngoài ngồi đàm đạo trà đá 1 lúc mới sợ chứ, gọi mãi mới về
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà tình hình thế nào rùi Pm cái yahoo cái nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ly ơi, mày làm như mày ngoại lệ ý, hí hí.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, jun lúc nào nói cũng chuẩn. Bà định bao giờ đới jun ơi??? Tôi đợi bà lâu quá, nhìn mụ thienfu ấy, nổ cái đoành.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui hả, hihi, tình hình vẫn bt thui, cũng k có gì nổi bật lắm, duy nhất có cái dạo này bận + mất mạng, nên chẳng oline được mấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ah quên, cái y à hú, để mai tôi PM bà nhá, hihi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ờ mà, hôm off có vụ đọ nhan sắc giữa các hoa nam à??? Chung cuộc là xã bà nào giật giải thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ, các bà đi đâu hết rồi??? Được hôm tôi vào, liến thoáng cái mồm, mà chả đứa lào chịu tiếp chiện à??? Đấy, cứ có cái mẹt mình là chúng ló nhãng hết cả ra.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hix, chắc bà í đi buôn lọ thủy tinh hô hô...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vịt quạc quạc nên chúng ló chạy hết cả òy....
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe đang cố giữ gìn để thứ 3 tuần sau mẹ con tôi ôm nhau về ngoại, chỉ cần khọt khẹt 1 tí là bố nó bắt ở nhà ngay...