Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Kiểu gì nó chả để dành cho cháu chắt nhà zai... Hị hị... Ko đến lượt nhà mình đâu, mily ạ!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ, biết đâu nó hứng nó lại đội lên đầu thì sao,nhỉ Jun nhỉ haha tôi nghi lắm =))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Híc mới có sáng nay tôi không vào mà đã qua 1000p rồi. Hic. Thế là mất băng đô roài.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà lấy băng đô làm giề, tính cho nghé đeo chắc
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tao có nhìn giai nhà nó hau háu đâu----> tao chỉ nhìn giai nhà nó thèm thuồng thoai..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ghớm cũng ham hô! Lấy cho bà đeo chắc?? HÍ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ờ cứ cho giai đi đi, đến tôi kiểm tra xem hàng họ thế nào? Có đủ tiêu chuẩn k? ha ha..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà ngoại ở đâu thế Jean? Hôm đi ọp chúng nó cứ nói chuyện "Jean" mà tôi toàn nghe ra gọi tôi thôi. CÙng Din mà..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này hiểu đời thế? Hôm trc đi ọp về giai có ý kiến gì không?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lần sau đừng để tiếc như thế nữa bà nhá!! Chúc mừng bà đeo gông vào cổ nhé! Hi hi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Làm cái huy chương vàng rồi nghỉ nào.. bb các bà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà Zin hôm nay đc chồng tặng cho cái gì mà vào nhà vui vẻ nói liến thoắng thế hả hehee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mấy con mụ này 88 ác nhỉ làm tui đọc mỏi hết mắt hihuhuhu mình với con me and you có con gái ko bon chen caí vụ băng đo thì thôi, toàn mấy đứa có con trai và chưa chồng bon chen là sao??????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) shinthoi khiếp được khen thế có mà chết tôi, lúc nào ở nhà cũng bị chồng với nhà chồng chê à tôi xin lỗi sâu sâu , jun và me and you nghe, hôm qua tôi đi lấy hàng túi xách cho các bà mà hết cái túi 150k rồi, còn túi hermes vàng tui tìm ko có hàng chỉ có màu cam thôi me & you ơi, cuối cùng lấy được cho ỉn cái ví hermes đen hhihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chúc các bà sáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui nhé chụt chụt chụt hihiih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui cũng có mua quà tặng xã như bà mummy, tặng lão 1 phong socola châu âu hihhihi , mà tui mê sô cô la lắm nên trước tặng sau mình xin ăn ké hahahaha còn tối qua 2 mẹ con tí tởn đi chụp ảnh nô en từ 6h đến 10h 30 mới về đến nhà, hẹn các bà tuần sau pots ảnh lên khoe ahahahahy tối nay thì cả nhà đi chơi,,,,,,,,,có đứa nào ganh tỵ với mình ko đấy hihi chắc là mấy đứa con còn nhỏ ở nhà ôm con ko đi được hhihi, nó đọc được chắc ghét mình lắm đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thê là tối nay bà đi thi ah? Heee, môn gì thế, gặp nhau ở trường nhá. tôi hôm nay cũng thi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hê, tưởng mình nhà bà đi chơi hả, nhà tôi cũng đi chơi chứ bộ Hôm qua thì đến trường xem con giai biểu diễn tiết mục mừng Noel. Rõ khổ, ở nhà hát như khướu, lên đến sân khấu chàng ta nhìn thấy mẹ giơ máy lên quay, thế là mếu mếu máo máo: vừa hát bài Five litter duck vừa múa mà trông cứ như con gà què, chết cười
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Con lày lói nghe được nà Gà ơi, qua nhà tao thưởng cho nắm thóc, còn Ỉn thì thưởng cho một nồi...há há há (can cái tội chơi trội, Hàn Quốc với chả Hàn xẻng)