3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

     
    Đang tải...


  2. TNminhphuc

    TNminhphuc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Cho mình góp với. Hôm qua mới đi check về xong, mẹ lên 13kg (45 -58) còn cún nhà mình hồi 26w (950gr) giờ 1650gr. Nói chung Bsỹ bảo chuẩn. Mình đang lo tăng cân nhiều quá còn tới 10w nữa cơ mà. Đêm mình cũng giống các mẹ không ngủ được toàn 2 mẹ con nằm chơi với nhau. Cún thì đạp và trườn. Cứ tầm 2 -3h sáng là mình đã dậy rồi. Không biết ngủ ít thế cún có làm sao không các mẹ nhỉ?
     
  3. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em quên mất vụ chênh lệch múi giờ, chỉnh lại cho chuẩn :D

    Tình hình là nhà em chuẩn bị nhập viện đây, có khi chưa đến 25 đã được gặp con rùi :finga::finga:
     
  4. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Vậy thì đón Giáng sinh cho hoành tráng nào mẹ nó .. các mẹ khác bây giờ thì bận rộn rồi .. forum bớt xôn xao như lúc trước.
    Cố lên nào các Mẹ ... vượt cạn thành công nhá ...
    Nhưng còn vụ ảnh của các con, các Mẹ nhanh nhanh mang lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé
     
  5. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ko biết Mẹ Bipbi đã sinh chưa nhỉ??????????????????

    Mình cũng 34w rùi đang ì ạch quá đây. Đêm thì vẫn ngủ ngon nhưng đi lại thì ko muốn đi đâu cả vì có lúc bé gồng mình cái bụng cứng đơ lại.
     
  6. MECUGAU1402

    MECUGAU1402 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    E cũng 34 tuần em bé đạp mạnh lắm cứ cuồn cuộn trong bụng lắm khi còn bị đau,bụng thì phình hẳn 1 bên hoặc méo sẹo đi :).
    Àh các chị cho em hỏi cái là tết dương lịch này em định về nội ở hải dương chơi đi xe máy hoặc ô tô 80km liệu có ổn ko nhỉ? e thì vẫn khoẻ mạnh đi lại tốt lắm nhưng chỉ tội cái là ngồi cái xe novo nó để chân cao em bé hay đạp nên bị đau, mà tầm này rùi đi như thế có ảnh hưởng gì ko nhỉ? mong các chị cho ý kiến :)
     
  7. nguyenhoangnhu

    nguyenhoangnhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em 34w rồi vẫn tự đi làm bằng xe máy, tết dương này là 35w vẫn ngồi xe về quê mà, em thấy ổn ko sao cả.
     
  8. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chúc các mẹ và bé mạnh khỏe, sớm đc gặp con như em đang nằm ôm Nhót nè :) Thích lắm ạ....
    Khoe cái ảnh 2 bố con nhà nó hun hít nhau, con em bện bố còn hơn cả mẹ ạ!
    [​IMG]
     
  9. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mừng Nhót gia nhập nha. Mà Mẹ Nhót post nhìu nhìu hình Nhót với, xem như vầy không ĐÃ tí nào
    Chúc các Mẹ và bé mùa Giáng sinh an lành ...
     
  10. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Bây giờ thì còn Mẹ pipbi, Mẹ Kumi't, Mekhanhchip ... còn ai nữa không ạ ....
     
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Bé đầu nhà mình thì 39 tuần mình vẫn vi vu suốt. 10h đi hát KARAOKE, 12H đêm về là dấu hiệu chuyển dạ. Mà suốt quá trình mang thai từ bé đến lớn cứ ngồi xe máy về quê 60km, hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn ngon lành lắm.Nhưng mà bé thứ 2 thì ộ ệ, giờ là chịu ko muốn đi đâu rùi vì thi thoảng bé đạp mạnh. Ngồi 1 lúc là đau nhừ cả lưng.
    Mẹ CuGau có ai chở đi hay tự đi? Đi đường về Hải Dương cũng dễ đi lắm nhưng dù sao cũng nên đi chậm thui nhé.
     
  12. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mẹ pipbi, Mẹ Kumi't, Mekhanhchip, MECUGAU1402, nguyenhoangnhu chị ạ. Ko biết còn mẹ nào nữa ko.
     
  13. nguyenhoangnhu

    nguyenhoangnhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Còn hơn tháng nữa là mấy chị em mình cũng được gặp con nhi? vui quá, nhưng sinh tầm đấy lạnh nhất, các mẹ có phương án gì chống rét chưa, nhà em thì ngoài việc sắm thêm chăn thì đã mua thêm cái quạt sưởi dầu vừa là máy sưởi quần áo luôn thê, ngại cái mùa mưa dầm rét mướt quá, tết này lại nghỉ đi chơi rồi...
     
  14. MECUGAU1402

    MECUGAU1402 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Dạ em đi với chồng 2vc cùng đi làm vì làm chung 1 cty, rùi về chung quê vì cũng chung 1 quê ở Hải Dương:d ,mà trộm vía em cũng khoẻ lắm đi lại như cái xe tăng í ,nhưng mà sao cứ nghĩ tới lúc đẻ thì cứ sờ sợ đọc thấy đã có mấy chị mẹ tròn con vuông rùi mà nghe cứ nhẹ như lông hồng làm em cứ nôn nao mãi :),theo tình hình này thì chắc e sẽ cùng chồng về quê chơi tết vậy :)
     
  15. MECUGAU1402

    MECUGAU1402 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    hic em còn về quê sinh em bé đây ở quê giường 1 chỗ, toilet, nhà tắm lại cách giường tầm 20-30m mà lại đẻ đúng tầm lạnh nhất nên đang hơi lo 1 chút ,đồ của em bé thì cũng sắm đồ dầy dặn ,chăn ấm, và quạt sưởi rồi chắc sẽ mua thêm ít quần áo bông nữa phòng nhỡ mưa phùn đồ không khô được
     
  16. Meyeuruby

    Meyeuruby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chào các mẹ,
    Em vừa gửi một đề tài mong các mẹ cần giúp xong thì nhìn thấy chủ đề này. Em đang mang bầu bé T2, tuần 31 rùi. Bé đầu trộm vía khỏe mạnh đi lại thỏa mái lắm, nhưng bé 02 này thì mấy tháng đầu còn đi công tác các tỉnh suốt( đi về mấy trăm cây số trong ngày), nhưng tháng gần đây nghe chừng đã ộ ệ, khó chịu lắm rồi nên em cũng không đi đâu nữa. Nói chung các mẹ đi xa mà đặc biệt là đi xe máy thì phải cẩn thận hơn đấy, đừng chủ quan nhé. Em dự tính sinh vào khoảng 13/02/2011 trở đi thôi, nhưng em bé hiện phát triển không đều: đầu to hơn thân và chân tay, BS nói là não phát triển bình thường. Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này chia sẻ thêm thông tin giúp em với nhé. Chúc các mẹ "Mẹ tròn con vuông".
     
  17. susuzozo

    susuzozo susuzozo

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chị ơi, chị đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến cả mẹ cả con, em bé được 31 tuần là biết hết rồi đấy. BS đã chuẩn đoán hok sao thì mẹ nó cứ yên tâm nhé.
     
  18. lamlun

    lamlun Trồng cây gây rừng ...

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Còn nhà em nữa các mẹ nhé, hôm nay chính thức bước sang tuần 35 rùi. Giờ này tháng sau là em được ôm con rùi ý :D
     
  19. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các mẹ ơi em đang cần mua máy hút sữa chạy điện thanh lý quá, ai bít chỉ em với, em ít có thời gian online nên ko tìm đc.... Nhót hnay lười ti mẹ quá, chỉ mải ngủ thôi mà em thì bị căng sữa khó chịu quá
     
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các mẹ ơi, bé nhà em được 27 tuần rồi, em thấy bé đạp ác quá lắm lúc cả hai chỗ một lúc một chỗ ở giưa bụng + một chỗ ở bên phải hoặc bên trái, lúc bé đạp cứ thấy nhột nhột, mẹ nào có giống em không ah?
    Mà em không hiểu em luôn cảm nhận bụng mình có tiếng nhịp đập, nếu người khác để tay vào cũng cảm nhận được đấy là bé đạp hay nhịp tim của bé các chị nhỉ? Sinh con đầu lòng nên thấy ngỡ ngàng quá đi mất.
     

Chia sẻ trang này