Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mà Bà Lý ơi định bao giờ thì nhà mình sang chuồng mới nhể, tết dương hat tết âm để tôi còn biết đàng vào nhận nhà hihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà về PHạm Hùng là gần bà Nhung nhím, Hoài ankhang, Giang me phuonganh nữa đấy. Các bà thoải con gà mái mà off mini nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân Trang, đi ăn bị bia tây tây mà chẳng thằng nào nó thèm nảy sinh tà tâm nhỉ ? Ngon thế cơ mà ???
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ Lý thông báo rồi mà 1/1/2011 mà. Chẳng chịu theo dõi gì cả Oanh nhỉ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang sướng vì có thêm đồng bọn về cái vùng khỉ ho cò gáy đấy đây.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oanh ơi, về chỗ mới lạ nước lạ cái có gì cứ ới tôi nhá. Ví dụ như ăn trưa ở đâu, chơi ở đâu nghỉ ở đâu thì mời tôi vài bữa là thông hết thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! akkkkkkkk, em nho chi roi, quen sao duoc chi hihihihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! haizzz phòng toàn các em trẻ , mình đầu 3 già rồi thịt dai chẳng e nào thích măm cả haha
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà ơi giúp tôi với nhé: Có bà nào biết chỗ nào cần tuyển Hành chính, nhân sự bảo tôi với nhé, cảm ơn tất cả các bà. tôi đang cần tìm việc cho tôi mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bọn đàn ông ở cơ quan bà rõ là có mắt như mù rồi. Muối 3 năm muối vẫn còn mặn Gừng 10 tháng gừng vẫn còn cay cơ mà !!! Bọn mình bây giờ vừa xinh đẹp, vừa đằm thắm, vừa chững trạc, vừa chu toàn, vừa chín chắn,vừa .....vân vân và vân vân. nên xét cho cùng tuổi 30 đang là độ xuân chín ! Rõ là tự hào
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Theo như lời chồng em khi mỗi lần em tự vỗ ngực như chị thì chồng em bảo : QUẪN À ). Hehehe. Anyway, sống phải tự tin và AQ nhể? Tôi cũng hay tự vỗ ngực khen lắm )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn không cần chỉnh Hiền ạ, tự dưng thấy mình đẹp lạ....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bây giờ tôi mới vào mạng được. Sáng dọn nhà từ tấng 4 xuống tầng 1, bây giờ chuẩn bị nấu cơm. Phụ nữ khổ thế, nấu cơm xong thì lại không cùng cả nhà ăn cơm vì ông chồng khái tính. Hai đứa nhà mình ăn cơm nghịch quá, nói nhiều hét to, vầy bát cơm, không tập chung ăn. Cũng nói con rồi, thậm chí dọa roi mà nó vẫn vừa ăn cơm, vừa nghịch. Bố nó nhìn thấy thế khó chịu, rồi thỉnh thoảng đang ăn tự ái, thấy nhức đầu với con nhiều là không ăn nữa. Bây giờ ông ý cứ để cho con ăn trước, con ăn xong thì ông ý cầm bát tô trộn cơm ra góc bếp ăn hoặc mình bế con xuống ông bà gửi để cho bố nó ăn. Bữa cơm mà cứ phải trốn tránh, tách người này người kia thấy phát chán, đau hết cả đầu. Chẳng có bưa nào là ăn ngon miệng, mình thì kệ cho chúng nó nghịch, xong thì rửa thay quần áo, và bát cơm cho xong bữa nhưng nhìn ông chồng mặt nhăn nhó thấy lại ghét, khó chịu. Hu hu.. bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này chứ. Các con mau lớn rồi ngoan cho mẹ nhờ nhé. Mình cảm động quá, cảm ơn cả nhà đã vào nhà mình ủng hộ cho mình món thịt bò nhé. Hì hì..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi. xã bà thế là khó tính quá rồi.. thế này mà giận vợ thì phải biết nhỉ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa đi bản, mệt gần chết mà nghe các ch nói em cũng phì cười!!! Công nhận là XUÂN CHÁN!!! )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không phải anh ý giận mình, tự ái minh mà ông ý chán, nhức đầu, khó chịu quá nên không ăn nữa thôi. Mình có làm gì đâu mà giận. Biết làm thế nào, số mình gặp phải chồng khó tính thì phải chịu thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hii, chồng hư tại vợ. Chồng tôi mà thế tôi giận luôn. Hôm qua giận chồng làm chồng say sorry từ qua đến nay vẫn chưa thèm hết giận đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chồng bà buồn cười thật, nhà có con nhỏ tránh thế nào được. Khó tính thế thì chọn con dâu kinh lắm đây, khéo mà con trai ế vợ mất. Còn bà ấy, tự an ủi mình là sau này nó lớn, có muốn nó ở nhà ăn cơm cũng khó ấy, nên giờ tận dụng chúng nó còn bé chưa biết gì thì nó ăn ở nhà với mình đi. Sau này nó lớn, chỉ ăn trực nhà người yêu, nhậu với bạn và đưa người yêu ra quán là nhanh thôi. Khi nào nó lớn, nó lấy vợ thì lại xin ăn riêng, hoặc ở riêng rồi. Chẳng ăn với mình nữa đâu. à, nhân đây tôi có lời mời bà : sau này về già cùng vào trại dưỡng lão với hội gà nhé. Hội gà đang có kế hoạch xây trại dưỡng lão trên Yên Kỳ đấy. Lịch sự sạch sẽ đẹp đẽ như trong phim. Có mệnh hệ gì các con nó bốc đi luôn. Từ trại sang công viên Vĩnh Hằng có tí thôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mẹ chồng tôi cũng nói với chồng như bà đấy. Bây giờ là lúc vui và hạnh phúc nhất, chứ sau này chúng nó lớn rồi, mỗi người môt nơi rồi lại buồn. Lúc đó tôi xin đăng ký một suất ở trại dưỡng lão nhé, thế lại vui, khi nào chúng nó nhớ đến mình thì nó đến thăm, thế lại tình cảm hơn là suốt ngày gặp nhau ấy nhỉ. Cư như bây giờ tôi với mẹ chồng, cứ nói chuyện kiệu gì cũng xích mích, hoặc bà tự ái.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Oanh hôm nay rảnh vào nhà sô lô một mình đấy ạ