Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đừng nói đợt này tina bị âm tiền nữa nha...đợt sinh nhật bị âm còn có đĩa để bán lấy lại tiền.........đợt này mà âm thì không biết tina lấy gì để bán đây ^^....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị nghĩ đợt này chắc chắn là sẽ ko âm được đâu,có nhiều mẹ đóng tiền mà có việc đột xuất ko đi được đấy vả lại đồ ăn chỉ dự trù chưa tới 100ng nhưng con số sau cùng đã lên tới 117 chưa tính có mấy nhà dẫn thêm người mà chưa thấy đăng ký ý.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chạy dữ quá giờ chưa dậy phải ko,tối hôm qua chị đi ăn buffet ở nhà hàng Bát Đạt 250k/ng lớn,150k/trẻ em mà đồ ăn được 1/3 ở Dìn ký 90k /ng lớn,45k/trẻ em mà hôm trưa thứ 5 chị đi ấy. Đi xong ở Dìn Ký về thấy không gian,thức ăn ở đó rất ok,tính hú với HT và HP cùng all nếu kỳ này có tổ chức tất niên mình lên đó đi vừa rẻ vừa ngon mà lại đỡ cực nữa,chứ tự biên tự diễn chín người 10 ý rồi và xẩy ra thiếu sót ( như mẹ gì ...đóng tiền mà lại ko biết ngày nào )phiền lắm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đóng tiền mà không biết ngày nào thì không trách ai được hết chị à,mà tự biên tự diễn tuy cực nhưng mà ý nghĩa hơn chứ chị,còn 9 người 10 ý thì cũng bình thường thôi nếu các ý có tính xây dựng cho buổi tiệc tốt hơn(nhưng em thấy ý thì nhiều nhưng xắn tay phụ thì ít nên cũng không cần phải lo lắng làm gì)tuy lần này không thật sự trọn vẹn nhưng cũng thành công vì nghiệp dư mà tổ chức được như thế.Chị đừng buâng khuâng nửa nhé,còn tiệc tất niên chắc ai có thời gian thì đứng ra lo giúp vì tháng ấy nghe nói người thân của tina về nên em ý không rảnh thì phải.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua cả nhà mình đi chơi noel thật là vui, chở bọn trẻ đi 1 vòng SG (tuy hơi khó chịu vì kẹt xe), xong đi ăn gà Pháp ở Võ Văn Tần, ra tiệm bánh Túa lua xua (hì ...hì.. tên tiếng Pháp nên ko biết viêt chính xác, ghi thế cho dễ đọc...) mua 1 cái bánh kem thật đẹp và to đùng (mà chỉ ăn hết có 1/4 cái), rồi ra mấy nhà thờ chụp hình cho con....thế là xong.... cả nhà lại về mở rạp hát tại nhà xem phim "Home alone"....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em điểm báo có bài này cần lưu ý nên post lên đây cho mấy chị em nào chưa coi thì coi nhe. Bé 2 tuổi suýt chết vì ăn quá nhiều cà rốt Bé gái sốt nhẹ dai dẳng 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì tím môi và chân tay, sức khỏe nguy kịch nên được chuyển từ bệnh viện ở Bình Dương về Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM. Bác sĩ kết luận bé bị ngộ độc cà rốt do ăn quá nhiều. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận em lừ đừ, thở mệt, môi tím, đầu ngón tay chân đều bị tím, nhịp tim nhanh. Thăm khám lâm sàng, xét nghiệm X-quang tim phổi, siêu âm tim, bác sĩ loại trừ bệnh lý tim mạch, hô hấp gây tím tái nên nghi ngờ bé bị methemoglobine máu, tức hiện tượng ôxi máu không thể đến được các mô. Test nhanh mẫu máu và xác định chính xác nguyên nhân, các bác sĩ cho bé dùng thuốc đặc trị. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ điều trị, bệnh nhi bớt tím môi, tay chân dần hồng hào trở lại. Hiện bé đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn ổn định. Khai thác bệnh sử các bác sĩ được biết, nguyên nhân khiến bệnh nhi nguy kịch là do ăn quá nhiều cà rốt. Người nhà cũng thừa nhận thường nấu canh súp có cà rốt cho bé ăn. Ngoài ra bé còn thích ăn cà rốt sống. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, trong nước giếng, củ dền, cà rốt, nước cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải đường thường có hàm lượng nitrate cao, khi ăn nhiều và dài ngày sẽ ảnh hưởng đến khả năng chuyên chở oxy cho mô dẫn đến bệnh nhân bị tím tái. Trẻ có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng chưa chắc chị à, tính toán là 1 giá, nhưng giá thị trường giờ cái gì cũng tăng. Như việc em đặt bánh ngọt, ban đầu cứ nghĩ 3k/cái ( vì lúc trước hay mua ăn) nhưng lúc đặt là 3,5k/cái bánh nhỏ & 5k/bánh su đó chứ.Mỗi thứ lên chút chút cộng lại cũng nhiều và hình như mấy nhà có tăng thêm người giờ chót cũng có báo bằng điện thoại cho Tina, vì không có thời gian vào nhà update nên Tina cũng có mua thêm số lượng thức ăn nữa. Nói chung, đợi Tina tính toán xong coi sao, vì bạn ý đang đợi chị Tiểu cần đi công tác về để cộng các khoản phí đã chi mới biết.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói đến vụ bánh ngọt mới nhớ, hôm tiệc noel hội, có bánh nhân thơm ngon hết sẩy, hỏi Tina mới biết là của em đặt, chỉ chỗ chị với em ui....thanks thanks ...em iêu...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy là vui rồi chị ơi,hôm qua em ôm con bé ở nhà,cón anh hai vời ba về ngoại ăn noel....buồn hiu nè.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tuyêtmidangiu:hôm chị nói để chị đóng tiền cho em nhưng e quên hay k tin tưởng chị thì chị k biết,nhưng nếu e nhờ chị đóng thì chị đã nhắc e đi rồi..vì chị k biết e có đi hay k mà nhắc lở hớ thì sao,sorry em vì chị đã kêu gọi e đi ,thui hẹn em dịp khác nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui cũng nghĩ như bà,nhưng cái gì cũng tính toán rỏ ràng bà ơi!bà thấy ok thì lần sau đi tiếp còn k thì thui..mà t thấy mai mốt dẫn nhau ra đặt buffe ăn ai trả tiền nấy,k ai mắc nợ vì để người khác phải lo dùm cho mình ,hehe..t k góp công như bà nhưng t và hvcn cũng có được 1 món rau câu..tự xách đến ,tự phân ra dĩa..tự đem lên.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui cũng đi ra được Trung tâm nhưng k chụp hình được vì đông quá.. thế là cha,con ,chồng ,vợ dắt nhau đi ăn lẩu băng chuyền kichikich,rồi về Packson HV chụp hình,đi ăn kem..về đến nhà cũng 12g ..vậy là xong 1 đêm noel.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng vừa đọc, sợ thật đấy, trước đây cứ nghĩ carot nhiều Vitamin A tốt cho mắt bé, giờ mới thấy nhiều quá cũng không tốt...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nghe bà nói đi ăn buffe ngày lễ là t thấy oải rồi.. ngày lễ dĩ nhiên làm sao bẳng ngày thường...còn mẹ tuyetmidangiu thì chắc trả lại tiền cho mẹ ấy đi,vì dù mẹ ấy k đi,nhưng cũng có mẹ khác thế vào chỗ của mẹ ấy mà!năm nay k thấy điểm danh,có lẽ đông quá nên loãng.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng nghĩ là tự tổ chức thì vui v2 ý nghĩa thật, nhưng vất vả cho các chị quá. Ai cũng có gia đình con cái, mà cứ lu bu như thế này thì sao vui chơi và giải trí cùng các mẹ khác được. Em thấy tố chức an ở đâu đó, tự ăn uống thì có nhiều time ngồi lại 888 và vui chơi đến giờ chót thì ko thoải mái hơn sao ạh? Dù sao cảm ơn BTC rất nhiều hôm tiệc Noel nhé, rất vui và có ý nghĩa lắm ,nhưng chỉ tội cho BTC ko vui chơi dc gì cả, hic hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em bầu này sung ghê !đi đứng cẩn thận nha bầu,hôm ở buffe thấy e trượt chị hú hồn,coi lại đôi dép đó đi chắc trơn láng ở đế quá đó.