Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hội HN hôm nay ọp ẹp thế nào rồi? Trưa thấy bác nào cập nhật tình hình nhẩy?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Vậy tớ cũng bấu cấu với nàng là sau khi trừ 28tr đã CK cho pác O, thì tớ vẫn còn thiếu của pác ấy ~20tr (chưa kể mớ hàng vưỡn chưa vìa nhá). Ặc ặc, tớ cũng mắc cái bệnh như nàng nên tớ phải lập topic thanh nhí vội. HỊ hị.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Nàng này, đi off về thế nào, cập nhật đi chứ, nợ với nần, thanh với lý cái gì ? Eo ơi, không bon chen ọp ẹp được, thèm quá đỗi cơ...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Tí nữa pác QA Mẹ Sóc xinh sẽ update nàng ạ. Đấy khổ thía đấy, xèng chạ có nên hàng bên nhà em MYL vìa roài mà có dám đi lấy hàng đâu. HIk hik.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Eo ơi chị sợ quá. Chị phải cai nghiện ngay thôi chứ chị mà như em chắc bị ném ra đường mất. Hy vọng đầu năm mới bọn nó không ọp ẹp gì cho chị em mình đỡ tốn xèng. Cả hội offline chắc vui lắm nhỉ? Mẹ Sóc sẽ hơi vất vả nhưng offline ở nhà vừa ấm cúng, vừa ngon, vừa rẻ lại vừa dễ thử đồ, hí hí. Nhà em chẳng có lí do gì đặc biệt, nhưng em đi cả tuần chỉ có cuối tuần mới ở nhà buổi trưa để liên hoan cả nhà nên cũng chẳng dám đi đâu (sợ lão Sói buồn, hi hi). Chờ xem ảnh cả hội nha. Ai mua cái này 6$ hông? Trêu đấy nhá, em thèm quá, hôm qua chạy loạn lên mà không mua được
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hic, vừa post bài gần xong thì mất điện, huhu..., tụt hết cả hứng.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hôm nay vui lắm dưng mại buôn với mất điện nên chụp hơi ít ảnh. Hí hí. Sau hôm nay mọi người mới phát văn hiện ra là mẹ Cóc làm khoai tây chiên rất ngon, hí hí, món đóa là món duy nhất hôm nay hết sạch tinh. Ke ke. (Icon tinh sờ vi đâu roài ta???) @ Mẹ Sóc xinh: chị nhớ gửi cho em mí cái ảnh ví 9w em nhờ chup nhá. Hí hí. Gửi qua pm cho iem cũng được ợ. Tks chị trước.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ảnh off nào! Bác Huệ Vân, vị cứu tinh của buổi off hôm nay, nhân tố giúp buổi off vừa vui vừa thành công rực rỡ (xin thay mặt em Hanhdung, em cám ơn bác nhiều nhiều, không có bác, hôm nay cái mẹt em mếu ko để đâu cho hết vì bị bỏ bom ợ, hihi): Còn đây là bộ sưu tập nước hoa của bác, trời, ko bộ nào giống bộ nào nhé, cả nhà đều mê tít em Anna Sui màu xanh của bác ý, hihi... Đây là dung nhan mới của thị Cóc nầy" Đây là chiến lợi phẩm 1 thùng hàng nàng ý vừa nhận được từ chị Oanh và đi thu lượm trong sáng nay (trong cái túi nilon có cái túi tím kia là cả 1 thế giới túi và ví đấy ợ, khiếp, dễ đến cả chục cái ý chứ nhể, Cóc nhể): Hihi.., còn đây, là thành tích và niềm tự hào vì vợt được cả bộ từ bác Huệ Vân. Đồ đẹp, giá thì nói ra ối mẹ ghen tị và sẽ tiếc vì hôm nay ko tới off nhé! Áo Elementz trên Macys này: Quần Jeans MNG này: Và lên cả cây này, sorry cả nhà em sướng quá nên mặt hơi "vênh" tí (vì nhà lehieu tị nạnh và thèm thuồng quá thể đang đứng làm phó nháy mà!) :finga: Vì ghen tị nên nàng ý cố vớt vát bằng cách hít hà em Polo này của bác Huệ Vân: HẾT PHẦN OFF roài, giờ đến phần THANh LÝ của mẹ Cóc và Mẹ Sóc xinh này: Mẹ Cóc có con ví NW này muốn thanh lý, ai có nhu cầu liên hệ mẹ Cóc nhé: Còn đây là em áo của tớ, mua trên IDEELI về, áo len lông mềm nhẹ và yểu điệu quá, ko phù hợp với xì tai của tớ. Lúc mua tớ thích vì nó có cái vạt vừa có thể làm khăn quàng, vừa làm điệu, thích quá nên lấy về dù giá em ý hơi chát (> 20$ chưa kể tax, ship). Nhưng em này dáng dài, chỉ hợp với bạn nào cao từ 1.6m trở lên thôi nhé. May quá, hôm nay vớ được người mẫu chân dài Hanhdung: (Ghi chú: quần Hanhdung mặc là quần vợt được của chị Huệ Vân đấy ạ) Hết rồi, hihi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Đấy, tôi post luôn rao thanh lý hộ cô roài đấy. À, mà ăn uống xong mới nhớ ko chụp ảnh món ăn nhỉ? Nhưng thôi, chụp lên lại làm các mẹ ý choáng, gớm đầy cả 1 cái chiếu đồ ăn, hic hic. Mà, hèm, công nhận, khoai tây chiên và salad Nga ăn ngon, nhỉ? Ế mỗi lẩu của bác thoai, huhu... Dọn dẹp với bác GV gần 1h mới xong, mới thu dọn sạch sẽ bãi chiến trường, hic. Cơ mà, hôm nay tui sướng wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Q.A ui, trời này chị tưởng em đang ôm2 nàng công chúa và hoàng tử đẹp giai nhất nhà chứ, up ảnh được ngay à? Hôm nào phải thưởng em Lehieu đi, vì phó nháy này giỏi thật, nhìn hàng cứ gọi là....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hôm nay phải vote cho chị Huevan vì hôm nay chị thanh lý 1 giá. Mà cái giá của chị huevan đưa ra, ặc ặc, các mẹ mà biết thì lần sau có off tớ đảm bẩu các mẹ sẽ có mẹt đông hơn dự kiến í chứ. Hí hí, nhờ chị QA nhờ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Chiện, hôm nay bác vớ được 1 quần MNG với 1 áo Elements mà giá chỉ bằng giá ship từ Mẽo về VN. Hí hí, cả em hanhdung08 cũng thía, cả em Cóc này cũng thía này. Coi như bác Huevan hôm nay tặng đồ cả nhà còn giề. Em phải loa lên để cho các mẹ ko đi off được chết thièm. Hí hí.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Úi chị ơi, hoàng tử thì đi đám cưới rồi. Còn 2 "thằng" công chúa thì 1 ngủ, 1 thức nên rốt cục em cũng chả ngủ được, hihi... Với cả vẫn sướng âm ỉ nên ngủ sao được hả bác?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ờ, nhờ, lần sau lại đăng cai tổ chức, nhờ, hơ hơ... (mà nhà này nhanh thía, mình post xong đã thấy chễm chệ 2 bài post của nàng ý roài, đúng là máy "hịn" có khác). Đảm bảo lần sau đi off, có tên bác Huevan, số đăng ký sẽ đi chưa từng thấy, hihi... Ới chị Huevan ơi, chị cứ nhớ là em với chị cùng 1 size tuốt tuột từ trên xuống dưới nhá, nhá chị! Hehe..
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hí hí, nói thế này hóa ra lần sau tớ đi off là để chờ chị Huevan thanh lí chứ không phải để gặp mọi người buôn dưa á??? Chít rùi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ke ke. ko phại thía, ý em là mọi người đi off, vừa vui, vừa bất ngờ vì đâu phải lần nào cũng thanh lí đồ đâu, dưng nếu cứ như em, chịu khó vụ nào cũng tham gia thì hay trúng số. hế hế.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Cô ơi, hôm nay cô mà đi, còn được xem diễn hề với cả trình diễn Next Top Model của Hội nghiện nữa ý chứ. Eo, vui cực kỳ. Còn buôn chuyện thì mải buôn đến quên cả ăn, làm bố chồng tớ tối nay thể nào cũng hỏi chúng mày nói chuyện gì tao chả hiểu cho mà xem, hihi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em biết rồi, từ đầu nghe off ở nhà chị là em thích lắm rồi, cứ nằm lăn quay ra cười hí hí há há thoải mái... là đã đủ sướng gấp mấy lần ở quán, mờ cuối cùng em vẫn quyết không đi, em sợ sa chân vào chốn nghiện, mờ nhà em thì nghèo, huhu