Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rét quá các bà ơi , trên tôi lại mưa nữa chứ .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà bà ở đâu mà mưa. Tôi tưởng nhà bà ở gần khu Hoàng Hoa Thám thì phải. Ở đấy mưa à. Tôi đoán có đúng không.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Còn mẹ Lý meDat thì ở đâu thế. Ngại tìm tòi nên hỏi luôn cho nhanh hì hì.. vì tôi cứ thấy bà ý nói đi lấy mật rồi lấy gì ở rừng nên cứ tò mò. Tôi sang toppic thì thấy ghi địa chỉ ở HHT. Hì hì.. các bà đừng cười tôi nhé. Tính tôi hiền lắm, hay nói thẳng, nhiều lúc thật thà quá đâm ra chẳng làm được việc gì.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uyên linh is Number 1!!! :cuoi: :cuoi: To bà bi bống: tôi ở Lai Châu!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! gái ơi bên topic bán hàng người ta hỏi gì kìa
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Để tôi kể cho bà nghe nhé: 1. Lý. Tên thật là gì chưa ai nắm rõ. Nick trá hình trên cộng đồng mạng là medat. Đây là một đối tượng khó nắm bắt và tìm hiểu. Chỉ biết rằng chị ta cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy lớn tại Lai Châu chuyển về Hà Nội. Thường xuyên đi bản để giám sát người dân tộc trồng cây anh túc trong các bản vùng sâu vùng xa, nơi các cơ quan chức năng không thể sờ tới. Sau đó, tại chính các bản này, chị ta cho chiết xuất ma túy tổng hợp theo dạng lỏng, dối mắt các cơ quan chức năng bằng những chai mật ong trá hình để chuyển về Hà Nội với một số lượng không nhỏ. Tại đây, chị ta có một đầu mối lớn chuyên phân phối lẻ : đó là ở Hoàng Hoa Thám. 2. Hương. Có rất nhiều tên thật nhưng hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa tìm ra được tên thật của y. Nick trá hình hiện nay là mediemngoc. Đây là một má mì khét tiếng ở đất Phú Thọ. Trước chị ta có 2 cơ sở ở Hà Nội chuyên chuyển quần áo đẹp xuống cho các em chân dài diện để đi phục vụ khách. Sau này do làm ăn khó khăn hơn, chị ta cung cấp cho cả các em chân ngắn lẫn chân dài. Nói chung, không biết các trang phục hấp dẫn bắt mắt của chị ta có tẩm chất gì mà ai muốn được đắt khách thì đều phải mặc cả. Để hợp thức hóa đường dây của mình tại đất Hà Thành, người đàn bà đảm đang này cũng có cơ sở phân phối tại Hoàng Hoa Thám. Nghe đâu, thời gian tới chị ta sẽ mở rộng địa bàn, điều đào ra cả ngoài biên giới , theo đường dây trá hình lợn giống của trang trại nhà chị. 3. Nếu không nhờ sự mưu mô và sảo quyệt của các chiến sĩ công an quên mình làm nhiệm vụ, thì ai cũng tưởng hai đối tượng trên ở chung một nhà tại Hoàng Hoa Thám. Nhưng không, cả hai đều ở lãnh địa riêng của họ, điều hành qua điện thoại và internet. Còn tại HOàng Hoa Thám, có một người phụ nữ không cao nhưng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đó là chị Sang. Người phụ nữ có một không hai này nhờ sự bảo kê của một đại gia tên Ngọc cùng đồng bọn của mình luôn làm mưa làm gió hàng đêm tại đầu phố Hàng Chiếu và ban ngày tại Hoàng Hoa Thám. Họ sống với nhau như vợ chồng nhưng hàng xóm không ai biết y chỉ là vợ hai của Ngọc. Còn người đàn bà xấu số vợ đầu của đại gia Ngọc này không biết đã bị chị ta hãm hại từ bao giờ. Bằng chứng là bức ảnh ở đại sảnh tầng 2 nhà y. Sang là đầu nậu chuyên phân phối ma túy từ Lai CHâu và điều đào từ PHú Thọ về. Chính vũ trường khét tiếng một thời ĐÊM MÀU HỒNG ở phố Hàng Chiếu sầm uất được là nhờ bàn tay đảm đang của thị. Song, do nợ tiền của chị mà chưa trả làm chị bực, Vũ trường đó đã bị đốt cháy sạch sành sanh chỉ sau một đêm. Nếu ai ra phố hàng Chiếu, hỏi về vũ trường Đêm Màu Hồng, mọi người ở đây vẫn nhắc đến như một thảm họa đáng nể phục của dân chơi đất Hà Thành. Nhưng sau thảm họa đó, chị và đồng bọn vẫn làm lũng loạn thị trường chợ đêm và khu quận Ba Đình cho đến ngày nay không mảy may bị công an phát luật sờ gáy. Phải chăng là nhờ các chân rết ở Phú Thọ, Lai Châu và một vài địa danh khác đã che chắn cho chị. Cộng thêm cái ô khá to từ đại gia tên Ngọc khá vững chắc nữa. ................ ................ (Trích nguyên văn hồ sơ mật của công an thành phố Hà Nội) Bà ơi, sau này bà muốn hỏi thăm về ai nữa trong chuồng gà thì bảo tôi, tôi tìm hồ sơ cho bà nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Iem bó chân, bó tay, bó toàn thây về chị Hiền đấy!!! Em đang về đây, vừa đi kiểm tra tiến độ trồng Anh Túc về đây!!! Năm nay mất mùa, chán quá!!! )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bó tay với bà hiền, đúng thật là nhà văn có khác, hỏi sao đang phải mua cửa nhôm kính để yên tĩnh ngồi viết tiếp à?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic. Chít cười với văn phong của medaudo.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Hiền ơi ! Hôm nay chắc con gái em ngoan hả . Gớm ! Đọc văn chị tả về em làm em vã mồ hôi , không tin đấy là mình nữa cơ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không ngờ bà Hiền lại rảnh như thế. Kiểu này lại bắt chồng làm hết việc để ngồi viết văn rồi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà nỳ là gà mới hử?! Sao ko chào chuồng đã chọc ngoáy nhà văn thế nhể?!!! He he...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! sao lại là chọc ngoáy, phải là nhận xét chớ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quên ko cho chữ "Chọc ngoáy" vào nháy nháy!!! He he... Dạo này tối ko lượn sao mà hay thấy online tối thía?!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Haha.....c Hiền ơi! e ạ c đấy. Đọc xong e cười như ma làm. @ các gà mới: các bà vào thăm quan top của tôi hoặc cửa hàng càng tốt,đợt này lắm đồ đẹp lắm.hihi....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha, chào ngày mới cả chuồng vừa vào đã được mẻ cười ngả nghiêng của chị Hiền, đúng là em ạ chị Hiền.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc nhà gà tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả, 888 vẫn tẹt ga!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chúc cả nhà một ngày mới nắng lên mà không bị nẻ !!!