Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bữa giờ nói chuyện với chị vụ may đầm cho bé em chị đó mà ko biết mặt chị. Hôm bữa đi tiệc em thấy chị rùi nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em có đi mua chưa vậy?,chị và chị lan đi 3 lần mà vẫn còn ghiền nè!nhìn chị và lan rinh ai cũng nghĩ 2 chị đi buôn đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ methuongbilam:tối nay bà có đi kg vậy?nguyên ngày nay t gởi 2 nhóc cho ngoại đi mua sắm bây giờ nhìn lại chiến lợi phẩm t thấy phụ nữ mình giỏi thật.Bây giờ chùn chân ,mỏi gối quá,phải đi ngủ sớm thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ko chị đừng nghĩ như vậy ah,ko phải e ko tin chị đâu mà vì để hỏi lại ox và rủ ổng đi cùng ấy muh, vì e ko có nhìu bạn, chỉ bán hàng và ở nhà với bé thôi ah ,nhưng ox ko đi , nên e mới vào topic đang ký ,thì chị TINA gọi cho e và chị mua đồ cho bé chị nên e đem quà sang nhà chị TINA và đóng tiền cho chị luôn ah. lần đâu biết chị vá chị Lan nhưng e cảm thấy mến 2 chị ,và muốn gia nhập hội vì thấy được sự thân thiết của 2 chị . e cám ơn chị rất nhiều vì chị đã lên tiếng dùm em , thế còn người nhận tiền của e đâu nhỉ - CHỊ TINA đó ,sao im hơi lặng tiếng luôn nhỉ ... một làn nữa cám ơn mesusu76 rẤT NHÌU Ạ , KHẶNG ĐỊNH 1 LẦN NỮA E RẤT TIN TƯỞNG CHỊ VÌ THẾ E MỚI MUỐN THAM GIA HỘI ...có dịp chị lại hú e với nhé chị !
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dung ơi chị mẹ Panda ở JIT nè. Tina chắc là có nhiều việc quá nên mấy hôm nay không online được đó .Ở trong Hội HCM này Tina là người đổ công đổ sức nhiều lắm cho phong trào hội , chắc mấy hôm nay làm việc nhiều nên không vào nhà trả lời kịp cho em đấy mà.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cHỊ Phương hôm nay đi mua sắm nhiều lắm hay sao mà mỏi gối, chùn chân vậy kìa ? Hihi .Giáng sinh em ngại kẹt xe quá nên cho Panda đi lòng vòng gần nhà thôi, rồi cho chàng vô Parkson, chơi rồi ăn lẩu .Cảm thấy không khí Noel năm nay thật là chán so với mọi năm .Chắc khủng hoảng tài chính từ năm trước năm nay mới ngấm, nên mọi nơi - kể cả nhà thờ - tổ chức đơn giản hơn những năm trước rất nhiều .Hy vọng qua năm 2011 mọi thứ sẽ dễ thở hơn . Em thì mua sắm lung tung quanh năm nên không có sắm nhiều đồ gì trong năm mới cả .Gửi chị và các mẹ hình hai Tình Yêu của nhà Panda trong ngày 24.12 đây Chúc mọi người giáng sinh và năm mới thật hạnh phúc, đầm ấm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tuy mẹ nó ko đến được nhưng phần quà bé gái tina vẫn còn giữ để lần off tháng 1 Tina gửi nhé ( gồm chocolate và nơ )
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM oài.... hiện tại em chỉ giữ cái kéo của chị, còn ổ điện ko biết chị có lấy về trước ko muh em ko thấy...khi thu gom hiện trường chỉ có gia đình metieucan và các anh tâm việt phụ em thôi...hix hix hix... Phước về co ngủ gật ko chị ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thật ra chuơng trình vừa rồi không thành công như mong ước của Tina, cũng buồn buồn nhưng thấy các bé vui và hào hứng nên cũng bớt buồn... Trong chuơng trình có phần giới thiệu khách mời, nhưng vì thời gian quá trễ nên chỉ gọi tên danh sách các mẹ có bé lên nhận quà, sorry nhiều nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM oái...2 mẹ con chị ko ăn được gì ah...là những người đến sớm nhất mà cũng ko bận rộn gì nhiều mà cũng ko tranh thủ ăn được gì sao??? năm nay uống nước em cũng ko có thời gian uống..kekekek ...thiếu sự giúp đỡ cũa gia đình bapluoc và bongcuame nên chuơng trình cũng chậm lại ...ekkeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chi... em có giữ chocolate muh Sure tặng cho các bé trong tiệc cho Tin đấy...vì chị thông báo đi ko được nhưng vẫn ủng hộ tiền để trang trỉ chi phí tiệc , nên em vẫn giữ quá của Tin lại muh mấy nay bên nhà em tiệc tùng nhiều nên ko có thời gian vào comment được, thấy mọi người nôn nao xem hình em nhờ nhỏ em up hình dùm bằng nick hmtphcm.... rảnh nhảy vào đọc được tranh cuối rồi lại phải chạy đi công việc..kekek.,... giờ thì mới báo với chị được, Tình hình là Bố chị sao rồi ah ? Cụ đã khỏe nhiều chưa? Tin thi học kỳ sao rồi chị?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Giáng sinh vui không Tina ? Thấy em trong vai trò ban tổ chức cực nhọc quá .Nhưng chắc là vui lắm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cám ơn e rất nhiều về vụ tư vấn áo đầm .Hôm tiệc chị cũng chưa biết em,vì lo 8 nhiều quá..sau tiệc xem hình thì biết rồi,mong có dịp nào gặp sẽ nói chuyện với e nè!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sorry vì đã hiểu lầm e...ui ,e đừng cảm ơn chị ,chị nói như vậy là nói chung luôn đó. Khi nào có dịp chị hay chị Lan sẽ hú em đi cho vui..cũng có thể vài hôm nữa 2 chị sẽ ghé qua rinh vài món về đây!.