Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừa, vừa mới mách tội một đứa mà bị mách tội ngay rồi. Hic, bà hỏi tôi cái gì đấy? Sorry nha, tại tôi ít vào mà các mẹ cm nhanh quá không theo kịp nên toàn bỏ cách thôi. Thế bà có gần bon tôi không thế? Hic, chiều nay lúc bà gọi tôi cũng đang ăn bún ốc với xã đấy, ăn xong qua chỗ xã làm chờ đến giờ đi học. Tôi vừa đi về lạnh ơi là lạnh, lại chờ xã rồi về ăn tiếp. Cả ngày hôm nay chả được hạt cơm nào cả. Tôi bàn với xã rồi giờ tôi sang tháng thứ 8 xin nghỉ thai sản luôn ở nhà giữ sức khỏe, hết tháng này tôi và bà lúc nào cũng off được rồi, lúc đấy tha hồ mà làm bánh và shopping nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào cả nhà, chủ nhật dậy muộn nhỉ??? Tôi quét nhà rùi, dọn dẹp nhà rùi. Mời các bà vào đê....ê...ê!!!! @ Cún ơi! Hôm nay nhớ qua nhà tôi nhé!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cún ơi! Thay cái ava đi! Trông bà giả nai mà ghét quá đi mất!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Câu này của Sâu hơi bị hay đấy. Nhìn nó oánh công chúa, quát công chúa mới thấy là nó chẳng hiền tý nào.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thấy chưa? Tôi đã bẩu là rất lừa tình mừ lị.. Nhờ Sâu nhờ..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ha ha, này tôi nghĩ rồi, hum nào tôi nhờ Cún nhà bà làm mẫu nhá!, có trả công đàng hoàng có Uki k? Khà khà..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi, hỏi thăm xem bà bầu bí xế nào? Giai gái làm sao thoai. Bọn bà ở Phương Mai Thanh Nhàn đúng k? Nhà tui xa lắm, chả gần bà nào cả. Hu hu..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh lúc đấy 2 đưa mình tha hồ tăng cân đúng ko iih, hôm qua bảo qua nhà bà, nên chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bánh và 2 gói kẹo đậu phụng ông ngoại gửi ra từ hôm trước mang sang nhà bà cho bà ăn, mà rốt cuộc ko đi nữa vẫn để túi đồ như thế huuhuu sáng nay ngủ dậy, chuột nó cắn nát cái túi kitty của cún con ăn sạch 2 gói kẹo lạc, có điên ko chứ, tiếc cái túi quá......thế là bảo xã anh cứ chê món huế đến chuột nhà anh còn nghiện mọn kẹo huế nhà em hahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ok, đứa nào muốn mượn con gái tôi làm mẫu cũng được, cứ trả công cho cháu 1 cái là cháu sướng rồi hiiih, tôi chỉ muốn con mình nó dạn nhỉ lên, sau này mới thành tài được hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) trời ơi tối á toàn ảnh mặc váy ngắn hay quần short ngắn, nhìn ...........hiihih nên ko nhám show hàng ahahha.cứ để cái ảnh đấy lừa tình cho nó sướng ahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh cứ có con đi rồi biết, lúc đấy cấm lên án bạn nhé uhuhuhu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) OK nhé! Hum nào ọp thì cho Công chúa làm mẫu nhớ. hờ hờ..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, tiếc thế. Xã nhà bà giống xã nhà tôi, khảnh ăn lắm cứ món là lạ là không thích đâu. Hình như nhà tôi có quyển sách dậy làm bánh khi nào tôi nghỉ tôi và bà cùng ngâm cứu nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào buổi sáng, chúc nhà mình 1 tuần mới vui vẻ nhé. @Cún và Shin: hức hức, chúng ló toàn tổ chức tụ tập riêng lẻ với nhau, lại toàn ăn món ngon, xế mà chúng ló cứ khoe ra, cứ khơi khơi cho thiên hạ chết thèm, có ghét k cơ chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ởi gần không thèm quan tâm đến bạn bè thì thôi còn trách gì nữa. Bà có lòng thì chiều nào chủ động mời bọn tôi đi đánh chén đi, tôi làm đến 5h về còn cún cứ gọi trước là ok. Ở chợ 8/3 có hàng ốc ngon lắm hôm nào qua chiến đấu đê.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI CÁC BÀ VỀ ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI: TỔ CHỨC TIỆC VÀO 11H TRƯA THỨ 6, NGÀY 31/12 DƯƠNG LỊCH, TỨC NGÀY 26/11 ÂM LỊCH TẠI NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN, SỐ 5, LÝ TỰ TRỌNG, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN RẤT MONG HỘI NHÀ MÌNH CÙNG GIA ĐÌNH ĐẾN VUI VỚI TÔI. CẢM ƠN CÁC BÀ NHIỀU NHÉ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thay mặt hội nhà Trâu xin chúc mừng hạnh phúc bà nhé. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống nhé. Nhà mình xem thu xếp cử đại diện đi chứ nhỉ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) oki, hihi, rùi, đợi bạn nhé. (Nói câu sau, thể nào cũng bị bà và Cún oánh hội đồng, nhg vẫn phải nói). Đợt này cho tôi ôn thi và thi cử nốt cho xong nhé. Sau ngày 10/1/2011 là tôi thi xong, lúc đấy tôi sẽ ới 2 bà đi oánh chén ốc. Okie k?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng nhé thienfu. Chúc bà hạnh phúc. Nhớ những gì bạn nhắn tin nhé. :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi, tôi nhớ chứ, đúng là Vịt còi yêu yêu. Cám ơn bà nhiều nha!