Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào này mới, chào tuần mới, chúc các mẹ đầu tuần vui vẻ, may mắn nhiều niềm vui nha. Tặng các mẹ ca khúc: http://www.youtube.com/watch?v=aQqGe3Oo1ww
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ah Sure ơi...hôm trước nghe Sure nói Buffer Dìn Ký sẽ khai truơng ở đâu bên Cao Thắng nối dài vào tháng 11 tin đó có chắc ko ? Hiện tại đã khai truơng chưa? vì định đi ăn nên nếu qua đo thì gần hơn... kekek cho tina cái địa chỉ luôn nhé, Thanks
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mỗi 1 lời chia sẻ niềm vui của con sau buổi tiệc làm cho BTC thật sự cảm động và bớt buồn, vì buổi tiệc có thể sẽ hoàn hảo hơn...hihhihi...Thanks
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oài...được khen sướng quá..cười híp cả mắt hở cả mũi và muốn rụng cái răng luôn...ekkeke... Thanks chị đã giúp phần trang trí...vv.vv nhiều nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị ơi, từ bây giờ đến cuối năm, có tổ chức gì nữa không ạ, lần vừa rồi không tham gia được tiếc quá! hichic...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi, hôm bữa thú thật là lúc mới vào em bỡ ngỡ thật đấy, dù biết rằng toàn các mẹ có nick wen ko hà mà ngại quá chưa dám nhào vô 888. Lúc đầu tần ngần tính về rồi đó chứ, nhưng lại hẹn với memummin và hotmittron nên ráng nán lại. Có mang cả 1 hộp bông cài áo tặng cho mẹ và bé mà chỉ mới tặng dc vài bé àh, nên gửi lại BTC nhờ chuyển giúp, hihi. Lúc vô tiệc rồi thì vui ghê, wen lun cả bỡ ngỡ, cười tít cả mắt vì các bé đáng yêu quá. Lúc sau cũng 888 dc với vài mẹ, hihi. Ấn tượng nhất là BTC bận túi bụi, nhìn thương ghê, chẳng dc chơi gì hết. Nhất định lần sau em sẽ tranh thủ nhào vô phụ các mẹ 1 tay và tranh thủ 888 thêm nữa, hihi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hôm đó em có mang khăn giấy ướt cho chị , muh lubu quá em ko đưa cho chị được...hẹn dịp sau nhé... vi hôm đó anh biểu diễn ảo thuật có sô đột xưất nên em lại phải chại lên phụ anh Hòa làm MC, phát quà cho các bé....lubu quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bông cài áo cuối cùng Tina dọn về vẫn còn trong hộp đấy...Tất niên sẽ tiếp tục lấy ra làm quà nhé...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cuối ngày metieucan gom thực phẩm dư về cho tina cả họo gà nướng, và ít heo quay thì phải...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thế là do ham chơi hổng ăn hỏng trách được...ekkeke... nhưng hỏng biết hôm đó món gỏi và cơm cuộn thế nào...chẹp chẹp được thoáng nhìn qua 1 cái nhưng rồi chạy chuơng trình lubu hỏng có được ăn... @metieucan : chị ơi... chị nên mở bán gỏi luôn y... hấp dẫn quá ah...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì, vậy vẫ còn full box àh, hic hic. Lần sau lấy ra làm quà tiếp, hihi, nhưng hình như chỉ dành cho mẹ và bé gái dc thui.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đã mấy lần lỡ hẹn off chung hoành tráng như thế này, chán quá.Chỉ toàn có thể mini off thui à.Năm sau Panda 2 tuổi phải sắp xếp cho bé tham gia mới được.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tình hình là do máy của chụp bằng máy của Anh MC... nên đến 2 hôm sau mới có hình...ekkek
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bi-Rita ơi sorry nhé...vì quá lubu nên quên hỏi em về khoai tây muh chị nhờ em mua ,để thanh toán cho em... sms cho tina giá tiền và số tk để tina thanh toán cho em nhé .Thanks
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn chị... kekke... trẻ trung và nhí nhảnh ha chị... tất niên chị tham gia nhé..nhiều người trong hội chưa biết mặt chị đấy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơi... mấy hôm tiệc xong lubu cho các chuơng trình tiệc người nghèo, rồi tiệc trẻ em cơ nhỡ lang thang đường phố.. rồi tùm lum tiệc kế tiếp nên lubu quá ko có vào nhà nghe em ới ở đây... có hôm noel chọt vào được mấy phút là out ra đi làm tiệc khách đến nhà chơi party... Chị có kêu em vào xem chuơng trình trong nhà để biết ngày giờ rồi muh em ko vào xem ah.. hôm thứ 6 buổi sáng chị có nhờ em ghé nguyễn thái học lấy khoai tây dùm chị để làm chuơng trình ngày mai nhưng em nói nhân viên em giao hàng lòng vòng ko thề giúp chị lấy khoai tây dùm chỉ mang hàng chị đăng ký mua của em qua rồi sẵn trừ 1 ít tiền đăng ký tiệc trong đơn hàng chị mua đó, chắc em lubu quá nên ko nhớ huh... lỡ mất 1 dịp biết mặt em