Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thời gian cuối quá bận rộn đâu có thời gian rảnh ngồi pm hay sms cho từng người được, với lại Tina cũng kêu gọi mọi người giúp đợ phụ tiệc nhưng hầu như ít người có thời gian rảnh phụ lắm, hầu hết Tina tự ôm xô làm hết đấy chứ... Nên đến cuối giờ tiệc ko thể gọi dt hay sms cho từng thành viên tham gia được... sẽ rút kinh nghiệm lần sau chu đáo hơn...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé xinh giống mẹ Tina... muh tình hình ai tên Tina cũng xinh.,.chắc mai mốt mình có baby cũng xinh nhỉ....ekkekek.... tự tin như Milo...ahhahah
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lúc đó bán thân...akakkaka.... bầu bì sao rồi chị ??? dạo nì chắc là đi đứng mệt mỏi hơn rồi nhỉ ??? Khả Di có hỏi bụng mẹ sao to ko ? có nhận biết là em bé đang trong bụng mẹ ko ? và thích ko chị ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Muốn lắm Tina ơi mà cuối năm lu bu ghê, chị còn phải lo vụ quà Tết rồi tiệc cuối năm cho công ty nữa nè.Chị định đặt cho công ty ăn cuối năm ở Zen Plaza đó, ăn được lắm 180k thui mà hải sản nhiều quá trời trời Rất là hy vọng sắp xếp được time đi dự tiệc cuối năm mà lại sợ trùng ngày, giờ không dám hứa hẹn gì trước nữa :-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Muốn lắm Tina ơi mà cuối năm lu bu ghê, chị còn phải lo vụ quà Tết rồi tiệc cuối năm cho công ty nữa nè.Chị định đặt cho công ty ăn cuối năm ở Zen Plaza đó, ăn được lắm 180k thui mà hải sản nhiều quá trời trời Rất là hy vọng sắp xếp được time đi dự tiệc cuối năm mà lại sợ trùng ngày, giờ không dám hứa hẹn gì trước nữa :-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thiều xót đó do người tham gia chứ ko phải do BTC vì thông thường khi tham gia người ta sẽ xem ngày giờ đó có trùng ngày đi ăn tiệc hay bận rộn gì khác ko rồi mới đăng ký tham gia ...... đúng thật tổ chức nào hay buổi tiệc nào cũng có những thành phần khen thưởng và chê trách... nên việc 9 người 10 ý là chuyện bình thường thôi muh... Vấn đề là những thành viên kỳ cựu và đã tham gia hội hiểu được nhau và chia sẻ chân tình cùng nhau xây dựng 1 hội đoàn kết , và duy trì được niềm tin yêu với nhau mới quan trọng... quyết tâm bài trừ những thành phần cá biệt chọc mạch châm chích hoặc chia rẻ mất đoàn kết của hội .... @ tuyetmidangyeu : gửi cho chị thông tin theo form dưới đây để chị ghi danh em vào danh sách hội, để các chuơng trình và hoạt động hội có thể thông báo cho em nhé họ& tên : Ngày sinh : ngày/tháng/năm họ & tên bé : ngày sinh : ngày/tháng/năm Địa chỉ : Phone : email : Thanks
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Giá tiệc buổi tối hả chị ??? giá tốt nhỉ ? nếu có hải sản nhiều thì giá đó là tốt đấy... muh ngon ko chị nhỉ ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ơi, tiệc chị đặt mấy người mà được giá đó vậy ? Cuối năm em cũng tính tổ chức, nhưng mà cty ít người quá, chưa đến 10 người nên sợ không được giá mềm như vậy. Em thấy ở Thiên Sơn plaza (mới mở kế bên FV bên Phú Mỹ Hưng) cũng có tờ rơi, 340k/4 người thì phải, nhưng thấy mới quá, không biết chất lượng thế nào ? Có mẹ nào ăn ở đây chưa?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình chào đón bạn nè.Mặc dù hổng biết bạn tên gì mà nhiều khi bạn nhập hội trước mình lun
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừ chị thấy giá đó tốt đó Tina, mà mấy anh bên chị đi về khen ăn được lắm .Nên định thử nè.Mọi năm đặt ở Khu du lịch Tân Cảng hay Bình Qưới, năm nay đổi gu sao mà rẻ vậy ta, có 340k/4 người thôi hả em ? Còn ở Zen thì đây là giá chung mà mấy người cũng vậy hết, nhưng mà có mấy anh bên chị đi ăn về khen quá trời làm chị cũng muốn đặt thử .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạ cái chỗ này nó mới khai trương được hơn một tuần, buiding bao gồm siêu thị, tầng thượng thì nhà hàng (có cả Sushi bar nữa) và chỗ chơi cho trẻ em. Em thì nhặt tờ rơi hôm trước họ phát khi đi tham quan ở đây, em nhớ nhầm, chị hỏi lại em lục lại tờ rơi là 388k/4 người, menu ghi có cả hải sản nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM panda còn nhỏ,dẫn con đi theo lu bu với con ,rồi kẹt xe nên e cảm thấy không khí chán như vậy đó. Chị cũng rút kinh nghiệm việc mua tùm lum,nhưng k xài đến,có khi mua về đến nhà là k thích nữa.Nhưng rồi cứ thấy chân tay nó thiếu thiếu gì đó cần phải tiếp tục mua sắm,túm lại phụ nữ mình có nhu cầu mua sắm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm e rủ chị đi mua đồ trang trí cho tiệc Noen chị đợi e mà cuối cùng e nói e k đi được,..chị và HVCN chạy qua nhà e đóng tiền cho e xong cũng hỏi e có việc gì phụ k,nhưng e cũng nói e lo được,..ví dụ việc giữ mua ly giấy uống nước nếu e nói chị mua hoặc e quên thì kêu chị mua ly khác đem lên chị lên đem vẫn còn kịp. chị cũng biết sức người có hạn em ôm đồm hết việc dĩ nhiên làm sao làm tròn hết.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phụ nữ mình mà không mua sắm chắc buồn chết đó chị ha ... Em mỗi khi xì trét là lại vác tiền mua linh tinh , vậy mà cũng giảm stress được chút đó chị .Hết xiền lại stress tiếp , ui cái vòng lẩn quẩn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thông tin danh sách quà và đồ dùng tồn kho Tina sẽ up lên cùng với chi phí tiệc cho mọi người...vì sau ngày tiệc Tina busy tồ chức thôi nôi cho cháu gái rồi đi phụ chuơng trình tổ chức giáng sinh cho 370 bé trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ rồi hôm sau lại tiếp tục đi phát quà đêm cho người nghèo lang thang đường phố và rồi ngày lễ noel 24 -12 Tina busy tổ chức tiệc ở nhà chồng, rồi về nhà mẹ tina ngày 25-12 rồi hôm qua thì đám giỗ Bố Nuôi cũng là ông dượng được 49 ngày...thiệt tình quá busy ko có ngày rảnh, với lại metieucan đi công tác về mới có thông tin để khấu trừ chi phí rõ ràng được...Doanh số 117 người tính luôn cả trẻ em muh chị... với lại chưa ra chi phí kết nên cũng chưa biết là dư ra bao nhiêu hay đủ doanh số, em có dt thông báo mua thêm thực phẩm cho người tham gia thêm đó chị...Em thấy chị có vẻ quan tâm đặc biệt vấn đề tiền bạc và chi phí nhiều hơn là cái không khí và những điều vui thú mà các bé nhận được trong đêm tiệc , ngay từ ngày đầu đến giờ em không cảm nhận được sự chia sẻ , quan tâm công việc nhiệt tình như là điều mà chị đang quan tâm...Anyway... em sẽ up thông tin ngay sau khi metieucan đưa thông tin về phần thực phẩm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy hôm nay không khí tết ngập tràn nên cũng háo hức.,. Tính ra tiền mua linh tinh cũng nhiều lắm ..chị thấy lúc nào chị cũng khoái hết,k stress cũng vậy e ui!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vì hôm chị qua chân em còn bị bong gân chưa khỏi hẳn đâu có đi lòng vòng bằng đường bộ được , những thứ cần thiết đã mua rồi còn gì, chỉ còn quà để chơi bốc thăm và ít đồ trang trí thôi.... muh tình hình chị và heo cũng lùm đùm đủ thứ đồ đấy ko tiện, heo và chị cũng vội về nữa mà...Hôm ọp mini thì cứ tưởng chị lên quán coffee sau đó thì đi cùng ngồi đợi hoài ko thấy chị em mới nhờ papa gọi cho chị đến đâu rồi, nên kế hoạch đi mua đồ ko thành... chiều đó về em bị đụng xe bông gân chân luôn ý... rồi hôm sau nữa là heo và chị ghé em đấy ... Mình nên có 1 cuộc họp cải tổ lại nhỉ ? chứ nhìn chung việc 1 mình em làm ai cũng nói em ôm đồm, muh những người giúp việc thật sự thì đếm đầu ngon tay mà cũng ko rõ ràng nhĩ ? thôi thì mình họp để bầu tình nguyện viên phụ trách các bộ phận trong BTC để mỗi hoạt động hội thì đều có mỗi người mỗi việc phân nhau cùng làm và phải có trách nhiệm với cái chức vụ đã đảm nhận