Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Lội ngược dùng ngắm ảnh các con hihi trông cuty iêu thế trọm vía đúng là nhìn con ngày một khác nhờ hihi, cu tý giờ đc bao nhiêu kg rùi mẹ nó
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ PL không muốn nghỉ ở nhà đâu, nghỉ buồn lắm. Đi làm bây giờ cũng nhàn rồi vì là "lão làng", lương cũng kha khá. Hic hic. Dưng phải nghỉ thôi vì sau Tết, khoảng cuối t2, cả nhà PL sang Sing rồi. Bố PL có nhiệm kỳ ngoại giao bên đó nên vợ con phải đi theo thôi. PL đi để còn quản bố PL chứ, thả các lão ấy ra sao được. Mẹ cháu cũng đang mong 3 năm nữa có thêm cậu quý tử nữa. Hí hí hí. Nhà mình có mấy bé lười ăn ghê. Đợt rồi PL mọc răng nên cũng lười ăn mất mấy hôm. Có mấy hôm thôi mà mẹ cháu đã sốt ruột lắm lắm rồi. Đã xoay xở nào bún nào phở nào mỳ cho PL. Mà hắn lười ăn thì vẫn lười ăn. Trộm vía, từ hôm qua hắn đã chịu ăn cháo rồi. Các mẹ thử để bọn chúng đói hẳn mới cho ăn xem nào. Để cách mỗi 3-4 tiếng xem sao.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn Bống, bạn Annhi, anh Cu Tý... các em CỌP nhà mình, em nào cũng xinh ghê quá ta. Cho tớ thơm miếng, cắn miếng nha. Trùi trùi, nhìn ảnh các bé làm tớ nhớ PL nhà tớ quá. Chỉ muốn bay về nhà ôm con hít hà thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hiiii, Bông nhà mình thì nhay cắn ti đau lắm, mình mà kêu thì hắn ta khoái chí cười toe toét vì tưởng mẹ nô với hắn, rồi lại cắn đau hơn nên cách đối phó là khi nào hắn cắn thì mình cố ko hét rồi vỗ mấy cái vào bỉm, hắn mà nhìn lên thì lừ mắt cái, hắn chán, nhả ra luôn.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào kinh nghiệm của tớ nếu mang bột (cháo) ăn ra mà bé uốn éo, khóc thì thôi, cho uống sữa, nếu cũng không nữa thì cất đi, nửa tiếng sau cho ăn, không nữa cho đi ngủ, lát sau dậy ăn. nếu tự nhiên chán ăn, cho ăn một bữa cháo rau, cháo trắng + đường không, tự nhiên ăn thun thút, he he...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Noel nên mẹ Bông chọn cái này cho có không khí noel. Chúc PL ngày càng xinh, thông minh và hay ăn chóng lớn nữa nhé. Chúc mẹ PL ngày càng xinh, có thêm nhiều món ngon cho thực đơn của các con thêm phong phú nữa.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Noel, noel rồi. Chúc cả nhà một giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng Giáng sinh các mẹ và các con. Chúc an lành, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào các mẹ có đưa các con ra ngoài đón giáng sinh ko hay làm 1 bữa nho nhỏ ở nhà cho ấm cúng?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Giáng sinh an lành cho các bé Thật nhiều niềm vui cho bố mẹ Hạnh phúc cho cả gia đình .... Merry Christmas and Happy New Year!!!! Yêu các bé lắm lắm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trộm vía anh ý lúc tròn 10m là được sêm sêm 11kg mẹ nó a Hế nhô Bống, em cười cứ như mùa thu toả nắng í, iu xế Trộm vía...trộm vía....mụ đỡ em.....may quá không sao. Nhà tớ ngủ phải gài màn chặt lắm í, gài hẳn xuống đệm và lèn chăn xung quanh, chứ bạn Tý đêm ngủ cũng hay ngọ ngoạy, lắm hôm mẹ mở mắt thấy con đang chổng mông ngủ cuối giường
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Jing lơ beo.....jing lơ beo....jing lớ ò lơ beo..... Tèn ....tèn...tén..............ten ................ten ....tèn................................... Chúc nhà mình Noel vui vẻ, gia đình hạnh phúc...niềm vui tràn ngập nơi nơi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trông bạn Tý béo yêu xế...Hơn hắn Sáo đới, Sáo chả được cho đi đâu, bố Sáo sợ đông, không cho con ra đường, hu hu..Sáo vưỡn chửa đứng được, Tết chưa chắc đã bít đi..Ôi cái chàng nặng mông.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tý cũng chả được đi đâu, chụp ảnh ở nhà thôi mẹ Sáo ạ. Chứ mấy cái ngày lễ đông lắm, cho các bạn í đi tội lắm. Ở nhà cho lành, Tý đứng dựa tường đấy chứ đã đứng được đâu, tết là được 1Y rùi chắc cũng chưa biết đi được đâu. Trộm vía bạn Sáo cũng thua kém j đâu à
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mình dạo này bận rộn quá, chả mẹ nào chịu vào tưới cây nhổ cỏ, cỏ dại mọc lan ra thềm rồi nì...Hí hí. Buôn tý chả lại tới giờ làm rồi. Mấy mẹ bầu chỉ thấy có mẹ Suri báo cáo, còn lại im lìm quá. Lâu lắm ko thấy mẹ Tôm nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bận rộn quá, hôm nay mới vào buôn chuyện với các mẹ đc. mấy ngày nhà mình phải về quê sang cát cho bố chồng. Vác cả Chíp về, khổ thân con đêm đang ngủ mẹ lừa lừa bỏ đi ra ngoài mộ ông, thế là nàng tỉnh dậy gào đòi mẹ khóc hết nước mắt. Từ hôm đấy về đến nay ( đúng hôm noel) Chíp k theo người nào, chỉ mẹ thôi hic...Con vẫn sợ đêm hôm nọ mẹ bỏ con cho người lạ hic...