Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cuối năm ai cũng lu bu mả chị,từ bữa tới h e cũng ít vào nhà nữa, chỉ cám ơn các chị là lặn luôn Tiền khoai chị cứ để đó, khi nào off T1 e lấy luôn cũng được chị ui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em vào hội cũng lâu lâu rùi, nhưng mà dạo này nhiều việc nên k vào nhà c ạ. hehhe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @bibong xinh xinh 1: phạt e nhá, vào hội ít đến nỗi mà c panda chào đón hội viên mới nữa chứ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em ơi, sự nhiệt tình của em từ đầu ngày đầu gia nhập hội thì c cũng thấy được ở e, c rất trân trọng, và quý mến em. Qua buổi tiệc Noel lần này cũng vậy, e cũng là người rất xông xáo, thấy e lui cui tất tả chạy tới chạy lui một mình, c cũng thấy nao lòng nhưng thú thật c cũng k biết giúp gì được e bây giờ. nhìn chung, dư âm sau buổi tiệc như thế nào là tùy theo cảm nhận của mọi người, nhưng c thấy e nói với c papa "Em thấy chị có vẻquan tâm đặc biệt vấn đề tiền bạc và chi phí ". Là chị e trong hội đã lâu,e nói như vậy là hơi quá và tội nghiệp c ấy. theo c nghĩ c pa pa muốn mọi việc rõ ràng, dù em hay bất cứ ai là chủ xị của buổi tiệc thì cũng phải cần rõ ràng, nhất là vấn đề tiền bạc. Có như vậy thì những nick mới sau này khỏi có suy nghĩ lệch lạc về hội mình. vậy đi e hé, chúc e luôn nhiệt tình với công việc của mình.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy thì mừng cho tina, chứ mỗi lần tổ chức tiệc là mỗi lần âm và phải bỏ tiền túi ra trả thì chắc tina không dám đứng ra tổ chức tiệc tùng cho hội nữa đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehehe, tại dạo này em bận quá mà. hihihihi. Dạo này e cũng ít thấy c bao sân quá ha???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dư âm Noel giờ vẫn còn chị ơi........nên giờ em mới vào nhà. Còn vụ buffet gì đó, em nghĩ tất cả những tiệc tùng gì của hội mình cứ vào buffet mà tổ chức, vừa khỏe mà BTC không phải chạy lăn tăn, trong khi đó mọi người được ăn uống thả ga vừa được ngồi 888 đã đời. Những buổi tiệc này chủ yếu là để các bố mẹ họp mặt giao lưu, trò chuyện nên không cần phải bày nhiều trò vừa mệt lại vừa mất thời gian mà thời gian giao lưu lại không được nhiều, có khi nhiều việc làm ko kịp lại nổi quạu . Nói chung em còn muốn nói nữa nhưng lười gõ quá......sao dạo này nói nhiều thế ko biết heheheh Chị chơi Noel vậy là vui rồi, em thì không dám ra Sài Gòn vì sợ kẹt xe, kẹt người....ra đó có khi phải để lại cái bụng bầu thì chết hihihi Em đổi đôi dép khác rồi chị ơi, lúc đó em cũng hú hồn ^^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nể chị cái khoản mua sắm này ghê Vậy 2 món này bị ế rồi :mrgreen: Đi đứng không thấy mệt mà nằm thấy mệt, hết quay trái lại quay phải........thấy khó ngủ rồi. Khả Di hỏi nhiều lắm và biết nó sắp có em. Vì bụng chị to nên vết rạn cũ nó căng ra thấy rõ nên có lần Di chỉ vết rạn và hỏi: bụng mẹ bị sao vậy? ai lấy súng bắn bụng mẹ vậy? siêu nhân hả . Và tối nào Di cũng hỏi: em ngủ chưa mẹ? mẹ kêu em ngủ đi,.....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà : Mình thành thật xin lỗi cả nhà về việc chậm trể bảng chiết tính chi phí thực phẩm mình giúp hội làm trong đợt tiệc noel vừa rồi. Do mình đi công tác gấp quá (lẽ ra đi ctac rơi vào ngày tiệc, nhưng mình đã hứa với hội nên xin dời lại sang CN đi ) nên lật đật không đem cái bảng viết tay theo..., tối qua về, mình có đọc sơ sơ comments của mọi người .... hôm nay mình vừa gởi xong cho tinababy, mình sẽ alo cho em ấy đọc email, em ấy sẽ làm xong và gởi chi tiết lên đây cho mọi người cùng đọc ... sẽ kg còn nghĩ ngợi về vấn đề tiền bạc của tiệc noel ... Làm mọi người trông ngóng, mình thật sự thấy ái ngại quá ... xin lỗi tina, chị đã làm khó em
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thật ra việc bầu các tình nguyện viên phụ trách này không cần thiết vì hôm nay em bầu nhưng tới lúc em tổ chức tiệc những thành viên này bận không tham gia được thì em làm sao? Quan trọng là khâu tổ chức, lên chương trình và sắp xếp phân chia công việc rõ ràng cho từng thành viên khi có bất cứ hoạt động nào thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trước lạ ,sau quen mà em...lần sau 888 nhiệt tình vào nha em. hôm qua mua cây son lipice cũng được tặng 1 cái bông cài áo màu hồng cho con gái xí xọn đây! bé nhà e năm nay được mấy tuổi vậy e?nhìn cũng ra dáng lắm đấy..su nhà chị nghe nói chụp hình là tạo dáng mình cũng mệt luôn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tất nhiên là 9 người 10 ý nhưng nghe những ý ko hay thì mình cũng chẳng vui gì,tại em chưa đọc tin nhắn mẹ ấy nhắn thì em ko nghĩ ngợi gì nhưng chị thấy chị đọc....đó là chị muốn xây xựng để nhà mình ngày một vui vẻ và là nơi chia sẻ đáng tin cậy thôi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đó là tính theo dự kiến hôm ọp mini cách ngày tiệc 1 ngày,thì giá thị trường tăng có ai nói gì đâu em,và chị nghĩ trong nhà mình đa phần ai cũng đạt danh hiệu người phụ nữ đảm đang cả thì tất nhiên mọi người sẽ cảm nhận được em ạh.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Gởi mẹ nào nhắn tin cho chị Papa: Nhắn thêm với bạn hội ở Sì Gòn có tiêu chí là TRUNG THỰC VÀ YÊU THƯƠNG,nên không có chổ cho sự nghi ngờ,nếu bạn là người mới thì bạn cứ vào sinh hoạt chung thì sẽ không còn nghi ngờ nửa,lúc ấy nhờ PM mà xin lỗi Tina một câu.Chúc moị người vui và nên tin vào những việc mà ban tổ chức đã làm nhé.Số tiền tiệc không lớn để đánh mất niền tin tốt đẹp đâu các mẹ ạ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn sự chia sẻ của chị. Ở đây, em hiểu vấn đề là mọi người nóng lòng muốn biết chi phí tiệc như thế nào. Và chuyện phải công khai là chuyện đương nhiên, trước giờ mỗi lần hội họp xong là Tina đều thông báo công khai mọi chi phí cho mọi người biết đó chứ. Tina đã mất thời gian lo lắng nhiều cho buổi tiệc thì sau buổi tiệc, mọi người cũng nên thông cảm vì sự chậm trễ ( mà Tina đã thông báo), đừng hiểu lầm là Tina có ý lần lữa công khai chi phí, không công bằng cho Tina chút nào, và nhất là những người đã gắn bó lâu ngày với forum mình.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nêu lên 1 ý nhỏ, để góp phần thông tin vào hoạt động chi tiêu của buổi tiệc. Chị nói vậy, làm những người nhiệt tình lo lắng cho buổi tiệc sẽ buồn đó, em hiểu ý chị muốn nói gì. Rồi sau khi chi phí rõ ràng, thì khỏi phải bàn cãi nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @papa:Nói chung papa đã nắm được chuyện gì rồi nên mới nóng lòng như vậy phải k? ..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà ơi, việc bầu chọn ban tổ chức thường xuyên của hội mình tui thấy cũng là việc cần làm để nếu có các chương trình họp mặt sau nữa sẽ không gặp khó khăn trong khậu tổ chức và như vậy, sự thành công của buổi tiệc sẽ cao hơn. Tiệc năm nay diễn ra không chặt chẽ và ấm áp như năm ngoái, mặc dù cũng rất vui, do 1 mình Tina phải chịu trách nhiệm quá nhiều việc, những người chạy rìa như tui cũng chỉ biết lon ton phụ 1 tay chứ nào có nắm được mạch chương trình phải chạy như thế nào đâu. Khi đã lập được ban tổ chức, nếu người nào đã nhận nhiệm vụ, thì họ cũng sẽ biết cách sắp xếp sao cho nhiệm vụ vẫn đảm bảo, ví dụ mỗi 1 việc chính phải có 1 đội trưởng và 1 hoặc 2 thành viên chẳng hạn, để nếu người này bận thì có người khác đảm đương thay thế. Ngay cả việc không tự tổ chức mà mua ticket buffet cho toàn hội cũng phải có người lo phần hoạt náo, trang trí, liên hệ...chứ.