Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chuyện gì thì cũng nên nói ra đi chị. Mọi người tham gia đều có quyền được biết mà. Với lại chị em với nhau lâu nay, đừng để những chuyện không hay, ảnh hưởng đến hòa khí chung.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ti na ạh,em làm chị nóng mặt rồi đó,chị biết em bận,HT kêu em tất toán,chị đâu có nói gì,Hương bảo sợ kỳ này thâm hụt nữa nên chị nói như thế,chị biết chữ em ạh,lúc đầu danh sách tổng cộng 104ng sau đó tăng lên 117ng,chứ chị đâu nói là 117*200k đâu,dĩ nhiên là các bé vui nhưng ko thể vì con vui mà mẹ không nghe,không thấy và không biết. Em ạh,chị ko chia sẻ quan tâm tới công việc hả,thôi chuyện đó để mọi người đánh giá, còn em nói chị quan tâm tới vấn đề tiền bạc ư,tất nhiên bỏ tiền ra ai ko quan tâm em,nhưng họ có nói ra hay ko thôi,chị thẳng tính nói năng ko khéo,nhưng chị ko nói bậy,nói bừa,và chị đã nắm được cái gì đó chắc rồi chị mới nói,chị ko muốn cả nhà mất đoàn kết Chị chỉ nói vậy,chắc em hiểu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà ơi!Có nói gì thì nên nói riêng ,đừng đem lên diễn đàn nói nữa,mọi người vào đọc k hay đâu..đừng vì sự thẳng thắn của bà nhiều người ko hiểu nói thế này thế kia rồi bà ko vào nhà nữa ah nha,ai nói cũng để xây dựng thôi,để tránh vết xe đổ của rada chứ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ặc, sôcla của Sure nhớ bảo quản tủ lạnh nha hội phó, k chèm bẹp à, hôm bữa dư n lắm k hội phó ui???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội phó nhầm òi, khai trương ở Cộng Hòa- Tân Bình lận, hic, xa mịt mù!!! Gần lên Ngọc Thủy ăn có lí!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xem hình thì thấy k chỉ có mấy bé xinh k đây, có thêm" 1 cô tiên" nữa cũng xinh thì phải(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu bận đẻ có được để dành phần nào hôn, đang thèm được tặng quà đây:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thông cảm đi, hội phó" bế quang", kềm nén" cơn nghiện" sau hôm Noel suốt mấy ngày mừ, chị em mình chịu khó thui!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ALL: Mọi ng đều nhiệt tình& có ý tốt, chỉ khác cách biểu hiện khác nhau, sắp cuối năm rồi, đừng buồn hay hiểu nhầm về nhau nữa mất vui, Sure mới mọi ng uống nước mát nhé!!!:drinkers::drinkers::drinkers: Ngủ ngon cả nhà, ai" khóa cửa" nhà đi nha, lâu mới vô nhà, 2 con becgie hổng nhớ mùi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ặc chắc nhiều người chết vi kiểu úp mở của chị đó,có chuyện gì chị nói thẳng ra luôn cho rồi vì hội nhà mình đang hot hơn idol nữa đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà à, tôi nói việc bầu chọn ban tổ chức thường xuyên không cần thiết là vì: Thứ nhất: những chương trình họp mặt của hội đều do Hội trưởng, hội phó phát động và hầu như do 2 người này đứng ra tổ chức và lo mọi việc, nên khi có họp mặt HT - HP chỉ việc lên tiếng cần người này người kia tham gia hỗ trợ. Ai cũng có việc riêng, đều bận bịu cả, khi bầu chọn khó có ai lên tiếng đảm nhận vào vị trí này ngoài tina (chị không nói em rãnh đâu nha ^^)...hôm nay tôi nhận vào BTC nhưng tới ngày đó tôi không tham gia được, không nhận trách nhiệm được có phải tôi là người thiếu trách nhiệm không? hôm nay tôi rãnh nhưng ai dám chắc tới ngày đó tôi không bận? Thứ hai:như bà nói " nếu có các chương trình họp mặt sau nữa sẽ không gặp khó khăn trong khậu tổ chức và như vậy, sự thành công của buổi tiệc sẽ cao hơn.Tiệc năm nay diễn ra không chặt chẽ và ấm áp như năm ngoái, mặc dù cũng rất vui, do 1 mình Tina phải chịu trách nhiệm quá nhiều việc, những người chạy rìa như tui cũng chỉ biết lon ton phụ 1 tay chứ nào có nắm được mạch chương trình phải chạy như thế nào đâu" . Đó là lý do mà tôi nói câu " Quan trọng là khâu tổ chức, lên chương trình và sắp xếp phân chia công việc rõ ràng cho từng thành viên khi có bất cứ hoạt động nào".Vì rõ ràng khi tổ chức tiệc Noel tina đã lên chương trình cụ thể nhưng do không có sự sắp xếp và phân công rõ ràng tiệc Noel vừa rồi diễn ra cập rập, vội vàng và không đúng như kế hoạch của chương trình. Thứ ba: Mỗi 1 chương trình chỉ cần 1 nhạc trưởng biết quản lý, quán xuyến là được.....tới giờ set up chương trình chuẩn bị cho buổi tiệc, nhìn vào bản phân chia công việc sẽ thấy rõ được và thiếu thứ gì.......nếu thiếu thì chỉ việc "lôi" người chịu trách nhiệm phần đó ra. Ví dụ: chị tieucan phụ trách làm cơm chiên, tới giờ set up vẫn chưa thấy cơm đâu thì gọi chị tieucan và giục chỉ,..... Cuối cùng tôi muốn nói, tôi cũng muốn tham gia vào BTC để tổ chức 1 buổi họp mặt vui vẻ, ấm cúng, không cầu kỳ với tiêu chí Vui là chính, ăn uống là phụ nhưng mọi người vẫn no nê và không cần quá nhiều người hỗ trợ nhưng tôi không dám nhận vì tôi không dám chắc tới ngày đó tôi sẽ rãnh. Thôi tôi đi ngủ đây, chút 888888 tiếp ^^.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng nay trời se se lạnh,hy vọng nhà mình cũng hạ nhiệt, mát mẻ hơn. Mọi ng đóng góp ý kiến cho hội tốt hơn,bền vững hơn, toàn nick quen nên đừng ai giận nhau nhé. Mình vào nhà sau nên chưa hiểu rõ cũng ko thể phụ giúp gì nên chỉ lắng nghe, hy vọng mọi ng có 1 buổi sáng vui vẻ hơn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cảm ơn c nha, bibong nhà em tháng 1 này là 2t nè, nghịch lắm. hihihi. Bé panda được bao nhiêu tháng vậy c?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng sớm đọc cm của chị, nghe mát lòng mát dạ quá. Dạo này em bận lắm c ơi, huhuhu, nên chẳng có thời gian vào nhà. Mấy hôm nay rảnh rảnh vào nhà thì hình như nhà mình lại có chuyện. hix, thấy buồn ghê.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em người mới vào, cũng chưa hiểu mô tê gì, chỉ ngồi nghe hóng hớt chút, khi nào có dịp off sẽ 8 cùng các chị...