Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ , tôi tưởng bà làm sếp chúng nó ? lại còn có thằng nào dám vỗ ngực xưng làm sếp của bà cơ à ? Đoánh bỏ xừ nó đi bà ạ. Gạt nó sang một bên mà đi off chớ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng ngày cưới Gà Sang và Gà Hà nhé. Chúc hai nhà Gà luôn hạnh phúc và bền chặt theo năm tháng.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! gái ơi, hay hôm off tôi mang đi cho gái nhé, sợ trưa nay tôi k có nhà ấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHúc mừng thành tựu đã đạt được trong những năm vừa qua của hai gà nhà mình nhé. Chúc những nạn nhân của 2 gà luôn luôn có hiếu với vợ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng ngày trọng đại của chị Sang 6 năm về trước và chị Việt Hà 2 năm trước, ngày bố mẹ các chị mừng rơi nước mắt vì không phải lo chứa quả bom nổ chậm trong nhà. Chúc 2 chị luôn hạnh phúc và chuẩn bị xuất khẩu thành viên mới nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vào chào buổi sáng các bà, chúc ngày mới vui vẻ,
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng ngày cưới của Sang và Hà nhé, chúc 2 bà mãi mãi hạnh phúc, đầu bạc răng long
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hai vị này không phải là bom nổ chậm đâu bà . CHúng nó phải là mìn treo gác bếp ấy chứ. Bếp thì lúc nào cũng cũng có khói với lửa, nguy hiểm hơn bom nhiều
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào buổi sáng cả chuồng. Hay quá, tuần này nhà mình off à, cho mình đăng ký một suất nhé. Hôm đấy mình sẽ mang thịt bò đến quảng cáo các bà ăn một bữa. Hì hì... gọi là lễ ra mắt nhập chuồng. @ medaudo ơi: hôm đấy tôi mang thịt cho bà luôn nhé. Hôm nay con trai tôi lại ốm nên chẳng đi đâu được. Cả đêm ho, rồi chảy máu cam. Chẳng hiểu sao hai đứa nhà tôi, cứ bị viêm mũi là bị chảy máu cam nữa. Có lần đi khám cho con em rồi, bs chỉ bảo viêm niêm mạc mũi nên dễ bị chảy máu. Và hai đứa đều nóng trong nữa. @ MeDạt: hôm off không biết mẹ Sang có đi off không nhỉ, nếu đi thi mang cho tui nửa kg thịt trâu và mật ong luôn nhé. Cảm ơn bà nhiều. Hì hì...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ, bà nói chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh là mất chuẩn, 2 mẹ mìn chứ nhể, hé hé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng 6 năm ngày cưới chị Bầu và 2 năm ngày cưới chị Hà nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! TÌnh hình chị Sang lặn đâu chả thấy sủi tăm nên chả bit có off k thế nhể?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bực quá có kiện hàng gửi từ SG ra HN, gửi thường , đến h là 13 ngày rồi mà chưa nhận đc, hỏi bưu điện nó bảo khi nào có thì nó alo chờ nhé, cụp máy hết. Mọi khi gửi thùng to CPN mất nhiều tiền , lần này liều làm thử 1 phát chuyển thường thành ra nông nổi này đây. Có mẹ nào có cách nào giúp e ko?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới 2 chị Sang và Hà nhá. Chúc các chị hạnh phúc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng ngày cưới của bà Sang và bà Hà nhá! Hạnh phúc vẹn tròn
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cám ơn tất cả mọi người, dạo này tôi bận quá chả có time 888 với các bà nữa. Cuối tuần off à, nếu tui ko về QN thì cũng sẽ đi off. Các bà nhớ gọi tui nhá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Từ sáng tới giờ bận quá, tôi quên cả ngày cưới. Tự dưng nghe chị thủ quỹ kêu 28 rồi mà chưa thấy có quyết định tiền tết dương lịch nhỉ mới giật mình. Nhắn tin cho chồng ngay. Năm ngoái tôi còn quên béng đi mất đấy. Tối về chồng kêu chúc mừng, mình còn bảo chúc mừng cái gì nữa cơ, hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tối nay đi tái xuân đi ........................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cám ơn tất cả mọi người đã chúc mừng ngày cưới của 4 bọn em nhá,theo lịch sử thì giờ này nhà trai sắp đến đón dâu đấy ạ .Còn hiện tại thì chẳng thấy tăm hơi chồng đâu ............hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ chị hay thật, thì giờ này đã đến đón dâu đâu, hì hì. Không thấy chú rể là phải roài còn giề. Dạo này chị ở ẩn làm em thấy thiếu thiếu.