Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihihi, chị em mình đi làm cả ngày nhớ con, mà về trông các bé cũng oải quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nẻ nè ghé shop nha, chị cần gấp một đầm mặc trước 11 giờ sáng nay .Qua shop em trả lời dùm chị nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khuya qua Tina đã gửi mail thông báo chi tiêu tiệc giáng sinh vừa qua cho tất cả thành viên tham gia tiệc , ai chưa nhận được vui lòng confirm để Tina gửi lại nhé, Trưa nay hẹn ọp mini để xử lý phần dư sau tiệc mọi người cùng tham gia nhé...Gặp nhau tại quán Hoa Gió 151B Hai Bà Trưng -quận 1 lúc 11h30 nhé pà con
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nẻ nè ghé shop nha, chị cần gấp một đầm mặc trước 11 giờ sáng nay .Qua shop em trả lời dùm chị nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Buồn quá, đang cần gấp một đầm mặc để đi tiệc mà sáng nay vào nhận email mới biết .Thui chị em mình hẹn nhau bữa khác vậy .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi chả có chuyện gì cả đâu, cuối năm trời lạnh, hot 1 tí hâm nóng cả nhà ấy mà, nguội ngay thôi!!! Dạo này làm ở đâu rồi, công việc tốt k???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi hóng hớt tạm vậy đi, hỏi thăm riêng s/ phẩm nhà Nti nè, pm quảng cáo tínnh năng để mua xài nè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng hi vọng là như chị nói, chứ có chuyện gì thì cũng chán lắm. Dạo này c bầu bí sao rồi??? Khi nào thì sanh vậy?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @Tina, Papa: Hai chị em bớt nóng chút đi. Chị nghĩ Papa không có ý gì đâu. Tina đã quá vất vả vì hội mình rồi, mọi thứ luôn luôn rõ ràng mà. Mình là những thành viên từ đầu, quá hiểu nhau rồi. Thực ra thì Tina và nhiều mẹ rất muốn có một sân chơi cho các bé nên mình mới tự làm tiệc chứ ra ngoài ngồi ăn, các mẹ tám với nhau không thì dễ. Tự làm thì sẽ vất vả hơn nhiều rồi, đúng không nào? Rút kinh nghiệm đi Tina, lần sau chắc mình thuê hoàn toàn để mọi người được ăn, được chơi, khỏi phải suy nghĩ, em cũng không phải quá vất vả như thế nữa. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, các bé khỏe và hội mình đoàn kết nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khoảng 1- 2 tuần gì nữa thui, giờ vẫn còn tung tăng được chán:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Còn 1 - 2 tuần mà c còn đòi tung tăng hả??? Như em nè, sinh sớm mất gần 1 tuần làm cả nhà sợ gần chít, hihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khakhakha, chứ còn cả tuần, ở nhà nằm k chán lắm!!! Tại ai bảo mình chân đi, tập cho con nó đi giống mình(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trưa nay em bận òi, không đi ọp được, chúc các chị vui nha. @famtran : cho mình địa chỉ mail để gửi mấy tấm hình của 2 mẹ con nhà í nha