Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM tự nhiên thấy cái tên mình xuất hiện, hihi, dạ c gửi dum e đến caulacbonuochoa@yaoo.com.vn (nhớ có cái đuôi vn nua c nha) cảm ơn c
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cha, bầu mà chăm chỉ quá ta .Đáng khen đáng khén nha Hồi có bầu chị làm biếng lắm, nghỉ trước 1 tháng ở công ty, nắm nhà coi phim bộ Hàn Quốc hehe.Lúc có bầu bụng to như sinh đôi nên đi lại lặc lè, giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng ham đi chơi như Sure vậy đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Welcome chị vào nhà nhé. Mời chị uống nước nè :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khuya qua Tina đã gửi mail thông báo chi tiêu tiệc giáng sinh vừa qua cho tất cả thành viên tham gia tiệc , ai chưa nhận được vui lòng confirm để Tina gửi lại nhé, Trưa nay hẹn ọp mini để xử lý phần dư sau tiệc mọi người cùng tham gia nhé...Gặp nhau tại quán Hoa Gió 151B Hai Bà Trưng -quận 1 lúc 11h30 nhé pà con
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Haizz , em lại ko tham dự dc rồi. Các chị ọp ẹp vui nhé, có gì hay kể cho cả nhà nghe nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, Mimosa k biết là Mesusu là ng mê lễ tiệc, cái gì có lễ tiệc là có Mesusu nên sung lắm đó!!!(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn Bibong, bây giio72 con đặt hàng đầu nên mẹ đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn, có việc mới chạy, hì hì hì Chứ giờ hổng có gì làm thì đành làm bà nội trợ thui!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Pó tay chị, còn chạy được là em thua chị roài. Hồi có bầu em làm biếng lắm, chẳng buồn động chân tay vào bất cứ việc gì, nên khi nghe c nói nấu cơm thấy ngưỡng mộ c ghê!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đâu có chăm, em k xuống nấu cơm thì em bị đói, nên phải" lăn vào bếp" thoai!!! Em tính làm tới lúc sanh lun nhưng bị các cụ bô lão mời đi" họp" hoài nhức đầu nên mới nghỉ được 1 tuần nay thôi, bùn sắp chết luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vô đi, mở cửa rồi nè, mời ngồi, nghe hỏi đây:twisted::twisted::twisted: tên gì, nhà ở đâu, được mấy cháu rồi, năm nay bao tuổi, xuất trình giấy tờ:axe::axe::axe: Hỏi dùm hội phó thôi, hè hè hè:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa, tưởng out nãy giờ, hóa ra còn lang thang ở đây!!! Đừng ngưỡng mộ vội, vì chẳng có ai nấu cho ăn nên phải tự nấu thôi, tủi thân ghê!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà Phơ, thật ra yêu cầu được biết chi phí buổi tiệc của chị papa là chính đáng, đâu có gì là sai. Chỉ bỏ tiền ra tham gia tiệc thì chỉ có quyền được biết, tui nghĩ chắc mọi người cũng vậy thôi nhưng là do cách biểu hiện của từng người khác nhau. Số tiền tiệc đối với bà không lớn nhưng với nhiều người thì nó là lớn và có khi họ lại nghĩ buổi tiệc diễn ra không xứng với số tiền họ đã bỏ thì sao. Mình cứ công khai, minh bạch, rõ ràng thì đâu có gì phải ngại...đúng không? Đây là sự góp ý của chị papa thôi, bà đừng làm căng thẳng quá chị em mất vui. Vắt sữa cho con chưa bà hahaha..........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy ngày này em rảnh nên sẽ lang thang thường xuyên. Có j mà tủi thân chứ, nhưng nếu em là c, em ra hàng ăn roài. hehehe. Chắc tại em nấu ăn dở chứ k có khéo tay như c.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cả năm nay topic hội mình mới được xôm tụ như vậy, năm mới sắp tới rồi phải "giật" topic của hội cho HOT lên để chị em về tề tụ đông vui chứ bà ^^.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghe cái kiểu hỏi này lại nhớ hồi đó mình bị sure hù cái vụ cho 500k thông tin .Hehehe , hồi đó thấy mình gà mờ thiệt chớ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì hồi có bầu hok dám ăn hàng quán .Sợ bị ngộ độc thực phẩm nhất là lúc có bầu, nên khoái ở nhà nấu hơn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm đó sao bà không đi vậy?thấy bà quan tâm đặc biệt tới sự minh bạch của hội tui cũng mừng,bà biết lo cho túi tiền của chị em tui cũng biết ơn,phải chi hôm đó bà chịu đi thì vui biết mấy. Thứ nhất tui muốn nói rỏ không ai làm căng thẳng vấn đề tiền bạc hết,chị Papa muốn biết thì cũng là chuyện đương nhiên,nhưng mà Tina đâu nói là không minh bạch rỏ ràng đâu mà em ý nói đởi chị tiểu cần về để lấy chi tiết phần thức ăn rồi pót lên luôn,đây đâu phải là lần đầu tiên tổ chức đâu mà bà nóng vội vậy!Cả chị papa nửa,nếu người mới vào đọc thì họ lại nghĩ em tina làm ăn không rỏ ràng minh bạch vậy thì thiệt hại về danh dự và uy tín của em nó ai mà bù đây bà(tiền thiếu có thể bù,nhưng lời đã nói,danh dự đã bị hoen thì lấy gì bù cho đủ) Thứ 2 tui thấy buổi tiệc tuy không trọn vẹn nhưng cũng vui quá trời,chứ có gì mà không vui,chỉ là do chị Pa pa nôn nóng muốn biết chi phí buổi tiệc mà tina chưa có thời gian pots lên thôi.Còn bé nào nt cho chị papa để chị ấy thêm nghi ngờ thì bé đó tội lớn nhất(làm cho tình cảm chị em trong hội bị chao đảo lùng bùng) Thứ 3;Tụi mình là mem củ,đã chơi với nhau cũng lâu,có nghi ngờ hay khuât tất thì tốt nhất nên gặp mặt nhau làm cho ra lẽ chứ không nên vì lời nói của một vài thành phần góp lời nhưng không góp mặt làm cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau như vậy thì có tốt không ??? To All:Nói chung chuyện này đáng lý nên dừng nhưng có lẽ có vài mem không đồng ý thế thì bàn tiếp đi vì chi phí em tina đã úp lên,sẳn ai đi tiệc hôm giáng sinh không bằng lòng hoặc đề cử xem ai mà mọi ngừoi cảm thấy tin tưởng thì cứ pots ý kiến lên luôn để lần sau có tổ chức thì không có tình trạng như thế này,còn không ý kiến gì thì phải coi lại xem những mong muốn minh bạch,trung thực gì đó mem nào nt cho chị papa có khả thi không nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hí hí. Nghe Sure hỏi bạn kia em cũng đang nhớ đến vụ 500 thông tin mà k biết c ý chọc ai, hóa ra là chị. Em thì toàn ăn ngoài thôi, cả 2 vc em đều lười. Giờ cũng vẫn vậy, cứ tranh thủ được tí nào là lại ra ngoài ăn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vụ chi phí tiệc tùng này tôi nóng vội để làm gì??? Tôi lên tiếng vì mọi người cứ nhắm vào chị papa và cho là những góp ý của chỉ từ đầu tới cuối là chỉ muốn biết chi phí của buổi tiệc và có ý chỉ trích. Yêu cầu của chị papa là sai sao? Tôi cũng nói rõ trong comment của mình, nếu minh bạch rõ ràng thì không có gì phải ngại với những yêu cầu này nên không cần phải gay gắt với yêu cầu như thế chứ tôi không nói tina không minh bạch rõ ràng (bà nên đọc lại kỹ). Tôi góp lời nhưng không góp mặt trong buổi tiệc mà lên tiếng vì tôi thấy bực với những cách nói cạnh nói khóe người này người kia mà không dám nhìn thẳng của 1 vài người. Tôi không góp mặt trong buổi tiệc thì tôi không là thành viên của hội và không được góp ý sao? Và những góp ý của tôi có đi quá sâu vào buổi tiệc không? Mỗi người tham gia tiệc có cách cảm nhận khác nhau, đừng bắt họ phải nghĩ theo chiều hướng giống mình, nghĩ không giống mình và nói họ như vậy liệu có tốt không??? Tôi là người khó tính, nếu có tham gia có khi tôi lại không nghĩ tốt như bà ^^.