Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em cũng là mem mới nên ko hiểu chuyện nhiều, mượn lời của chị trên như vậy để chia sẽ với các chị, hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay mới ngồi đọc lại kỹ commment của mấy ngày qua, tâm trạng bây giờ là gói gọn trọng 1 chữ BUỒN.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mong mọi người bình tâm.....và cùng rút kinh nghiệm cho bản thân. Hãy chia xẻ, cảm thông và hiểu nhau.... và quên những chuyện không vui đã xảy ra. Chúc hội nhà mình ngày càng vui vẻ, đoàn kết và yêu thương hơn nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À, còn điều này nữa, đó là mình thấy nếu ai có ý kiến cần đóng góp để phát triển hội thì mình hãy vào topic "đóng góp ý kiến" của Tina lập ra nha các bạn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To mẹ Cúnbeo Bạn Cún bớt sốt chưa? lâu lâu tui đi ọp mini thì ko gặp được bà, tiếc nhể ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hà hà hà, lâu lâu có ng khen mình khéo tay, khoái quá, ăn sandwich kem hông, bữa nào làm gửi ăn vì lời khen này nè!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa, có hông vậy ta:-k:-k:-kPhải Sure hông, hay ai đó hù mà nhớ nhầm SUre dó0oo0oo0ooDạo này Sure" ngoan" lắm mừ!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy thì em cảm ơn chị trước nhé, mà c khéo tay thật ý chứ, lại còn đảm đang, kinh doanh đâu ra đấy. Xã c chắc sướng lắm hen?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có em làm chứng xác thực chuyện này là chính xác nha! kekeke ( đừng giận mà hông cho em ăn bánh nữa nhé)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hè hè hè, em thì 1 phần cũng do các cụ cấm vì lí do y thế, 1 phần cũng để giữ chồng, ông í mới chuyển qua CTY Catwalk, toàn tiếp xúc với các em chân dài đến" lách", nên phải nấu cơm cho gói đem theo để khỏi ăn" phở":finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hình như nhà Bibong chưa bị mình chọc nhỉ, hẹn ngày 01/ 04 năm sau nhé!!!:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi, vửa thấy tắt đèn, giờ lại" sáng trăng", thức chi khuya vậy, định nói chơi hổng ai biết thì khỏi làm, kiểu này phải làm thiệt rồi!!! Hic
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà Bepanda có" đút lót" gì hông mà sao khai tui ra vậy nè trời!!! Tui đi ngủ!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đọc comment của em chị phải xem ngược lại comment của chị papa và những comment liên quan tìm muốn xỉu luôn, em nói quá lời đấy tina, chỉ ấy chỉ tính dùm em thôi mà, vả lại nếu chị ấy có quan tâm đến chi phí thì cũng đâu có gì sai (đó cũng là thắc mắc của 1 số thành viên khác), nếu là chị thì chị welcome người muốn biết về tài chính chung vì đó là cách duy nhất làm uy tín tăng lên bội phần. Chị papa chỉ quan tâm có 1 việc như vậy mà em lấy làm khó chịu so với chuyện em ôm việc 1 mình thì k chỉ 1 người khó chịu đâu. em k biết chị papa đến từ lúc 2h30 với bé Phước, và còn mang theo quần áo để thay ngay ở đó hay sao mà trách chị ấy k chia sẻ công việc???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM xắn tay phụ nhiều lắm đấy em, có điều họ k biết làm gì, phía trước thì việc nhẹ nhàng sạch sẽ k nói làm gì chứ phía sau bếp chị thấy cũng khoạng 5-6 ng phụ bày thức ăn đó, nhất là mẹ cunbeo, lúc nào cũng thấy chị ấy chạy việc, làm nhiều mà chị ấy k hề nhăn nhó gắt gỏng ai hết??? nên phân ra , ai lo đá nước ly cho tiệc, ai lo tiếp thức ăn cho tiệc......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thẳng thắn thảo luận để người mới thấy hội mình thẳng thắn và minh bạch chị à.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM k ai muốn nỗi buồn đeo mãi phải k chị??? thế nên phải đối diện và giải quyết, tốt cho cái đúng và bài trừ cái sai phải k chị??
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị đang bầu bí làm sao mà chạy kịp với em, thôi thì đứng lại luôn cho xong. kekeke