Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em mò mẫm khuya lắm nhưng mọi hôm k vào nhà thôi vì phải làm việc. Em ghi sổ rùi đó nhé. hông làm là k đc đâu ạ. hehhehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngủ sớm thế, k 888 với em hả??? Tính em vốn thật thà nên đâu cần ai đút lót. kekeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To : Cả nhà 1/ khi mở topic mình k nghĩ biến nó thành 1 tổ chức gì hết, đơn giản chỉ là nơi các mẹ làm quen với nhau, thảo luận, chia sẻ trong cuộc sống, nếu tâm đầu ý hợp thì kết thân, thân rồi thì trong phạm vi với nhau mà nói thôi chứ đừng bè phái hùa theo nhau cho nhau là đúng 1 cách vô điều kiện, rồi chỉ trích ng khác. 2/ ở đây k phải tổ chức chính phủ hay phi chính phủ, nên k có quy định, khoản phí hay quỹ gì. Từ thiện thì ai muốn theo thì theo k bắt buộc. 3/ nếu có tiệc thì cùng tìm địa điểm buffet có giá thành và vị trí phù hợp với đại đa số gia đình, gd nào đến tự thanh toán vé buffet, nếu cần thì thuê 1 quản trò, chi phí phát sinh này sẽ thu ngay tại tiệc và thanh toán liền cho quản trò.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đẹp quá mình copy cho cả nhà xem nè đố ai biết hoa gì ???? nói đúng có thưởng
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại cái hổng có cái hình lăn mừ, tượng trưng thế thui, chứ lăn còn kịp chán!!!(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai vậy chị???ai kết bè phái rồi chỉ trích người khác vậy chị?Việc gì cũng có dư luận trái chiều,cũng có bên đồng ý và không đồng ý vậy bên không đồng ý hay đồng ý là bị gọi kết bè phái để chỉ trích nhau sau???Vậy thì không cần bàn cãi thêm bất cứ chuyện gì,không cần phân biệt đúng hay sai,thắc mắc hợp lý hay vô lý hay sao???Vậy từ nay em không commets nửa vì như vậy lại bị gọi là kết bè phái,hùa nhau ăn hiếp người khác tội lỗi..tội lỗi...](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các chị ơi, em nghĩ chuyện ko có gì đâu ạh, chẳng qua chưa hiểu ý nhau thôi. Mọi người đừng bàn tới nữa nhé mất hết vui, hic hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hehehe, hok biết có phải là Sure hok nữa, nhưng mà có người làm chứng dưới đây nè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure ơi, tối hôm qua ngủ ngon không Sure ?hehe, tức quá hok biết mặt Sure nè.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi vậy là em đảm đang hơn chị nhiều rồi .Xã nhà chị thích vợ nấu cho ăn lắm - là lúc nào cũng nói thế - nhưng mà chị chỉ phục vụ cả nhà vào thứ 7 và CN thui .Hai vợ chồng làm cùng công ty, ổng mệt mình cũng mệt, tối về trễ đâu có nấu vào ngày thường được.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, bít rùi, bít bị đem" bán nguyên con" tối wa ùi, cái nhà Bibong này thương bầu quá hổng thèm" bán đứng" lun mà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đâu có ngon, trằn trọc chui vô chui ra nhà cả đêm mừ, tức thiệt mừ!!!! Có YM em gửi hình photoshop cho chiêm ngưỡng, nhưng màn hình nhà chị phải 25" trở lên nhé, k thì k xem hết được mặt đâu, hoành tráng lắm!!! Khặc khặc khặc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại em nghỉ đẻ rồi mới siêng thế, chứ ngày thường thì" hên xui", vợ rãnh thì còn có ăn, k thì về nhà ba mẹ mà ăn. Nhưng được cái xã nhà em được huấn luyện tốt, k thích ăn cơm hàng, có em là khoái ăn ngoài thui(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehehehe, chí lý. Chị lăn thì chắc là em k thể theo kịp roài, kekeke. Tự dưng tưởng tượng ra "gấu".