Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu ơi em đặt hàng chị 1 bánh gato nhỏ thôi và một hộp sukem, tất niên em lấy nhá, nghĩa là T6 ý chị, được ko chị, em khoái 2 món này lắm, mà nghe các chị ý kể em thèm lâu rùi ý, hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chào các bà, tôi lâu lắm mới vào thăm các bà được. Dạo này về quê ở ẩn rồi nên mạng mẽo ít vào lắm. hic.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mụ này k hổ danh là thư ký chuồng nhở, thông tin gì cũng update hết. Nhưng mà từ hôm gặp đến giờ chưa thấy bà ý qua ký hợp đồng nên tôi chẳng biết bà ý có thuê nữa ko ý. Nhà tôi năm nay lận đận lắm, chả việc gì ra hồn. Nhiều cái tưởng ngon ăn, đơn giản mà cuối cùng lại chả đâu vào đâu cả.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chào buổi sáng cả nhà, mai tổ chức off tất niên di các bà ơi t6 bận lắm cty nào chẳng tất niên ngày đó
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào buổi sáng cả chuồng! Mưa nên lạnh quá, buzzz
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi trời ơi, mình đang ngồi ăn xôi, đọc chuyện bán hàng của mẹ bầu buồn cưới quá. Đúng như là mẹ Hiền tả. Mẹ bầu ơi, tôi cũng thích làm bánh lắm đấy, bánh gì cũng làm được mỗi tội cái khoản trang trí thì tôi chịu, đang dập dòm lớp học trang trí của anh Tú labangroi để học đây nè. Hì hì.. À, mà sao tôi đang thắc mắc là sao kỷ niệm ngày cưới mà hai bà vẫn online lúc hơn 11h đêm thế nhỉ. Hì hì...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai có off không đấy để tôi biết còn chuẩn bị thái sẵn ít thịt bò đến ăn nào. @ mẹ bé nhím xinh: tôi vào toppic bà hỏi xem có cái túi nào tầm 400-500k không mà chẳng thấy bà trả lời gì cả. Nhìn túi của nhà bà đẹp thế.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nàng ơi, hiện tại hàng dưới 400k tôi chỉ có sắc tay thôi dạng điệu đà nhưng là hàng Quảng Châu mấy túi fake thì giá cũng cao hix. Chứ hàng Hàn Quốc tôi hết túi nhỏ rồi mà toàn túi trên 800k thôi nàng ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, chắc phải ra ngoài Tết tôi buôn xong mẻ thịt bò muối Tết này mới có tiền mua túi được. Lúc đó tôi qua bà xem cho tiện nhé. Cảm ơn bà nhiều.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế hôm qua kut niệm ngày cưới có zui ko .......aka aka ,bên tớ vui lém
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! HIc nàng ơi bánh gato nhỏ em nhận làm được ,còn bánh su em phải làm đủ mẻ là 50 chiếc ,để em hỏi xem ai có nhã hứng măm bánh em làm roài ghép cùng mẻ với chị nhá hi hi lúc đấy bọn tớ đang chờ chồng chồng cây chuối cho róc nước roài mới kỷ niệm nên tranh thủ online nhòm ngó chuồng khà khà ,tôi toàn mầy mò làm thôi bà ạ vì minh tiếp thu chậm nên sợ mắng ,cứ ghi ghi chép chép công thức các mẹ cho rồi làm .Bà đi học đi xong có gì truyền đạt lại cho tôi nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhung ơi nhắn lại địa chỉ của Lan cho tôi phát vì lỡ tay xóa mất tin nhắn địa chỉ của Lan rồi .PM lại cho tôi nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi cuối tuần này off tất niên lại đấy bà có đi ko ? ,nếu đi để tôi mang quà sinh nhật và quà trung thu cho con gái bà luôn thể con ko đi thì PM địa chỉ nhà or công ty để tôi bảo người ship đồ qua nhà bà nhé .Lâu lắm mới thấy vào chuồng
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đây nè, bạn Hà kỷ niệm ngày cưới thế này đấy. Hôm qua tôi nói có sai đâu.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái khoản học trang trí này khó lắm, nếu có học thì cũng phải chịu khó làm nhiều thì mới thành công được. Và phải khéo tay, có mắt thẩm mỹ nữa. Hì hì... Tôi toàn lên hội làm bánh webtrethoi để lấy công thức, học hỏi làm kinh nghiệm thôi. Nhưng chỉ làm bánh mouse, bánh trung thu là thành công nhiều. Tôi đang học mãi cái bánh cake chuối mà chưa được, làm bằng bột mỳ có sẵn bột nở thì làm ngon lành nhưng làm bằng bột mỳ thường và men nở thì toàn xẹp bánh chẳng nở tí nào. Đang bảo Tết làm bánh cookie cho con ăn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! À, hôm tới hội chợ gian hàng tôi bán mỗi thịt bò, kẹo lạc, còn một bàn chống nữa, bà nào có gửi đồ, bán ké cùng tôi không. Nhà mình có ai bán hội chợ nữa không nhỉ, để tôi ngó nghiêng cái.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sang ơi, cái ống bơ hôm qua tôi đưa đã bỏ đỗ xanh vào chưa ???? HÍ hí, chỉ có hai chúng mình mới hiểu nhể. Còn nữa, cho tôi ké xuất bánh su kem nhé, bao nhiêu tôi cũng cân tất, k vấn đề gì. Tổng thiệt hại bao nhiêu bà cứ báo nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con mụ này tham ăn thế . Bầu ơi ! Thứ 7 Bầu vác cho em mẻ bánh nhá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình canh chuồng từ nãy giờ mới có một gà vào post bài. Hì hi.. Cả nhà ơi, có việc gì làm không. Giời thiệu cho tôi với. Đang không có việc gì làm, ngồi nhà buồn quá. Trồng chờ vào bán thịt bò thì đói lắm, không đủ ăn. Các gà có thấy ảnh hai con tui đẹp không, mới chụp cho nó xong. Hì hì.. À, mẹ Diệm Ngọc ơi, cho xin địa chỉ, điện thoại đi để gần Tết giao hàng cho bà. Cảm ơn bà nhiều.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi toàn nhận hàng qua ô tô khách thôi , lúc đó tôi ới bà nhé