Nhắn cho em cái số điện thoại của chị để em liên lạc với. Chỗ đó dễ tìm lắm nhưng em quên mất địa chỉ, hình như 200 mấy gì ấy. Để em coi lại rồi em nhắn tin cho mọi người nhé!
chao cac me o tp.hcm. con goc o Hai duong, nhung ma duoc sinh ra va lon len o tp.hcm. con la em cua chi Rada, mong duoc cac me chao don
Hihihi, thấy cái nick là biết bé Linh òy. Sáng mai đi ọp với chị rùi ra mắt Hội luôn nhé! Đừng xưng là con với các chị, các chị sẽ khóc đấy vì lên chức có nghĩa là già thêm rồi đó mà.
Ọp lần 3 đây các mẹ ui! Sáng mai Hội mình ọp lần 3 nhé! Địa điểm: Cà phê Đông Hồ (trong khuôn viên Hồ Kỳ Hòa) Địa chỉ: 195-197 Cao Thắng (nối dài), P.12, Quận 10, TP. HCM Thời gian: 8h30 sáng tập trung ăn sáng cùng nhau, sau đó thì 888 tiếp. Các mẹ nhớ mỗi người đem theo 1 phần quà nho nhỏ để bốc thăm tặng các bé nhân dịp Năm Mới 2009 nhé! (Sáng kiến của em đấy, hihihi)
Cuối năm bận túi bụi nên ít có thời gian lên mạng đọc tin tức gì cả may mà cô Rada còn nhớ lucifer nên nhắn tin.Cảm ơn cô Rada nhé.Mai phải đưa ku nhóc đi khám bệnh ở nhi đồng 2 nếu mọi người còn thì ghé ra mắt cả nhà còn không thì xin co Rada cho vang mat lần này nha...thời tiết thay đổi ku nhóc bị viêm VA nên bệnh hoài...
Vậy thi tốt rùi,mai khám bệnh cho ku nhoc xong vợ chồng mình ghé 888 tí nha.Mọi người đợi tí nhé.thank.
Vậy mai mời chị đi ọp luôn nhé! Liên lạc với em qua số phone bên dưới nha! Địa điểm: Cà phê Đông Hồ (trong khuôn viên Hồ Kỳ Hòa) Địa chỉ: 195-197 Cao Thắng (nối dài), P.12, Quận 10, TP. HCM Thời gian: 8h30 sáng tập trung ăn sáng cùng nhau, sau đó thì 888 tiếp. Các mẹ nhớ mỗi người đem theo 1 phần quà nho nhỏ để bốc thăm tặng các bé nhân dịp Năm Mới 2009 nhé! (Sáng kiến của em đấy, hihihi)
Một số ảnh off hôm qua này: Giới thiệu với các Mẹ, bé JUMI nhà em: Chỉ mấy phút là đã "kết" cô Rada rồi: Còn một số hình đap up sẽ post lên sau nhé.
Ui ui,... hội này ngày càng đông vui quá! Chắc em phải chuyển nhà vào lại trong í để xin tham gia ọp ẹp wa ha!
hình mấy bé xinh quá àh, mấy mẹ cũng dzậy? Rada ơi, còn hình không em, post lên coi đi em, cho đỡ buồn í mà.
Chú thích thêm nha. Ông bố ngoài cùng bên tay phải bế bé mặc quần vàng là bạn mới quen của cả nhà đó. Vì thấy Hội mình vui nên bế bé qua chơi luôn. Còn 1 gia đình nữa là WINNI, vì tới trễ nên ko được chụp hình, tiếc ghê! Lần ọp này vui hơn lần trước là các gia đình đều đi 3 người (gồm: bố + mẹ + bé) rất sôm tụ, trừ em ra (lúc nào em cũng đi một mình) hehehe. Ai ở nhà không đi chơi được thì ráng chịu nghen. Em nhắn tin cho 21 nhà mà có 5 nhà tham gia hà.