Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chính xác! kekekeke. Phải có màn hình rộng c ạ. Mà em ngưỡng mộ c quá 2h sáng còn chưa ngủ, 8h sáng nay đã vào nhà. Chị trằn trọc bực tức vụ j zợ??? Đừng nói là vì bánh kem của em nha. hahhahha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e ơi thía là e gọi Sure bằng bé được rồi e ợ. Zô đây 8 đi 8, 8 chưa đã thì add YH 8 tip e
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trong mắt c, Sure lúc nào cũng là Bé Sure hết á hihi. cười với e cho đời zui zẻ coi nào. gần hết năm cũ roài...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi, chị nhớ cái vụ cần photo công chứng đó nha .Chắc sẽ phải có dịp nhờ vả rùi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị em mình nói nhỏ nhỏ thôi, k Sure nghe thấy "lăn" theo đuổi đánh thì mệt lắm. kekeke
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghe chơi bài thấy bùn, Tết này k ai gày sòng với chị, mà chị cũng bị cấm cửa 1 tháng qua Tết k cho đi đâu luôn. Trời ơi, hổng ai chơi với mình, sao kiếm tiền mua sữa cho con
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chồng chị thì lại tưởng tượng ra k phải 1 mà là cả" đàn voi dữ rừng Tánh Linh", thế mới đau chứ](*,)](*,)](*,) K có lần sau đâu, dại 1 lần thui!!![-([-([-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì tức nghi án" con nhân viên chân dài" của xã nhà chị nè, 2h sáng gọi ĐT vô máy ổng với lí do" buồn, k bít gọi ai". Xã chị kêu cúp k cúp, ổng ghét khóa máy, thế là nó gọi vào ĐT bàn, thế là chị hết ngủ, dậy mò vô nhà để tìm lại" mộng đẹp":finga::finga::finga: Tính ngủ thêm nhưng khách lại gọi sáng sớm nên thức típ, vừa chợp mắt được 1 tí lại nhảy mũi, nên lại mò vô nhà mới hay có ng nhắc khéo mình[-([-([-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà xa quá, hổng chơi!!! Bất động sản Q3, quen được:finga::finga::finga: Newcomer thì chịu khó siêng vô nhà nhé, k thì" thảm" lắm đó, hhahahahahaha:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HẮC LẠCH BẠCH, sao hạ" giai cấp" nhà SUre quá vậy, mún gì, mùn cưa hay gỗ mun!!!:twisted::twisted::twisted:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa, nhà bibong cũng là nghé phải không ta? hihi...từ hồi tham gia bên lcm, kiếm hoài hổng ra bạn nghé ở Sg nào hết đặng có cơ hội cho nghé đi ọp chung cho vui nè. Nghé bibong nhà bạn đi học chưa?biết nói nhiều chưa? Trộm vía nhìn kháu khỉnh quá... Nghé nhà mình là gái, nghịch như con trai, tháng 4 tới là 2 tuổi rồi đó, vẫn còn thất học ở nhà "ngu luôn" (theo giọng điệu của nàng khi được hỏi không đi học thì sao? )))
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc tại mặt Sure trông trẻ trung iu đời nên trong mắt chị LAch Bạch SUre bé xinh phải hôn\\/\\/\\/ PS: Có cần ói báo 1 tiếng nha để chuẩn bị thau:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng bé mừ, có điều là" bé khủng long" thui!!! Mà làm gì mọi ng để ý trọng lượng nhà SUre kĩ thế, tới giờ mang bầu tăng lên có 100 pound chứ mấy, hè hè hè