Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uhm.Đúng nà kiểu gì vẫn phải áp dụng cái câu, yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi bà nhỉ.=)).
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà mình có ai tham gia hội chợ tết tân mão hem. Tôi đăng kí 1 gian hàng. Đú đởn thử 1 phát xem sao. Bà nào đi hội chợ thì ghé tôi chơi nhá.hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ hay nhể, thế là lại quàng vịt vào đây à??? Vịt là vịt chưa thèm lấy chồng đâu, khi nào vịt thèm, vịt chơi quả đùng to hơn mụ thienfu cho mà xem. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, ló nàm như nà ló ế xật ý. Thôi jun ơi, k được kêu thế nhá. Tôi thấy giang hồ đồn đại, với cả có bằng chứng xác thực cho thấy bà k ế đâu đấy. Nên cấm tủi thân nhá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có iem, iem k tham gia gian nào ở hội chợ hết. hờ hờ. Bà làm 1 gian rùi à? Hôm đấy đi được, tôi sẽ ghé qua buôn với bà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thế bà có định ghé qua gian tôi chơi không hả? Cho ă đòn giờ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Jời ạ, bà này còn định dùng vũ lực để mời chào khách nữa chứ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm. Nhớ nhé, nếu đi thì qua chơi với tôi.hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lo gì, ăn xong mình đi tập thể dục bà giảm béo còn tôi dễ đẻ hehe Ờ xem quả bà to mức nào nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi xì cho bà 1 bà khách mua dầu gội đầu đấy. Mai có gì bà ý gọi và liên lạc thì cứ à ơi nhá. Bà đó ở Hải Phòng, tên là Thủy nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nó thích ăn doạ mà, hihihi nhỉ Vịt iu quí
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) iihihi sao trâu nhà mình đứa nào cũng ................ihihiih hít le, hội chợ cuối năm có 3 đứa tham gia kiểu này tạt qua 3 quầy 3 đưa nó oanh tạt ihhi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chưa gì đã nghĩ đến oanh tạc là sao ta.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, biết đâu bà cũng tham gia, xá tội nhé, yên tâm, tôi sẽ qua buôn với bà nữa mà. Mà bà ở gian bao nhiêu thế??? (thực ra, mình sợ ló oánh mình, lên mình mới rẽ qua, hahaha :mrgreen
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Còn mụ nào cũng tham gia hội chợ thế Cún ơi??? Bà có làm 1 gian k?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cuối năm bận quá các bà ơi, tôi thèm ăn ốc quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cô dâu chú rể đẹp đôi thế! Những gì muốn chúc tôi đã sms cho bà hết rồi nên giờ chẳng biết chúc thêm điều gì nữa. hi hi Có điều tôi vẫn thắc mắc, ko biết chú rể cao bao nhiêu...vì chiều cao của cô dâu đã thuộc hàng khủng rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Kinh, mình vắng nhà ít hôm mà hội nó buôn tung trời! Cuối năm nhiều việc quá, thứ sáu cơ quan lại cho Đội tôi chuyển về địa điểm mới ở tít khu đô thị mới Đồng Tàu, dưới Pháp Vân ý, xa ơi là xa. Chỉ được mỗi cái gần nhà bà ngoại, sau này đẻ đi làm thì tiện