Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Oh thế à! Hoá ra Kút Kít đã vinh dự đón em Linh lúc nào k biết. ^^ He he.. 3 đứa trẻ con thì càng vui, chỉ có lúc nào 3 đứa cùng quấy thì mệt thui. )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Èo èo...chị lại trêu em, giờ có 2 đứa quấy nhau mà đã " mệt roài" chị Kút Kít thưn iêu ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! =)))))))) Quấy vừa còn giữ sức khoẻ nhá! K lại còi đi. )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ối giời, em biết ngay là chị lại " tâm hồn đen tối nhá"....có làm gì đâu chứ.......hị hị......toàn ngủ và ngủ thôi chị ợ...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ha ha.. Chắc là chúng mình cùng tâm hồn đen tối thôi. )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hÔM NAYmạng ngon thì lại bận chuyển phòng nên giờ múi rãnh
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mấy hôm nay em bị bệnh nên cũng ko thích online nhiều nữa, đang bịu ho và đau họng, các chị có cách nào mách em với, em uống thuốc rồi mà ko hết
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Súc miệng bằng nước muối, ngậm chanh mật ong. Giảm ho và bớt đau họng hẳn.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em cũng đi ngủ đây, chúc các mẹ và các bố, các con ngủ ngoan nhé!....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mọi người đi ngủ hết rùi ah, giờ em mới vào điểm danh đây
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! misa lại ốm roài à, mấy hôm trước nghẹt mũi đau họng đã khỏi chưa chắc chưa nên mới vậy rùi. Hay e đi khám xem thế nào, chứ nếu hít dầu ko đỡ thì phải đi khám bác sỹ cho thuốc thui chứ để lâu càng nặng hơn đấy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ngủ thui ngủ thui.... e cũng đi ngủ đây con trai đang đòi mẹ ru ngủ roài. Chị cũng ngủ ngon nhá Kiu kiu e Linh nhé em cũng ngủ ngon nha!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! quên ko hỏi thăm em Linh. Chắc rét quá em Linh chui vô chăn ngủ cho ấm roài hổng thấy em đâu mà hỏi thăm nữa......