Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng bị mắc bệnh xót con, mà hình như xót con quá cũng k tốt vì con sẽ k trưởng thành ý. Bibong nhà em nhiều lúc nói em cũng chẳng hiểu j, nàng ta phải dắt tay em ra chỉ tận nơi, lúc đấy thì đã biết nàng ý muốn nói j. hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì vậy em mới ngạc nhiên. Xã nhà em mà như này thì ...... kekeke. Biết h đó ở nhà với vợ mà còn gọi kiểu đó thì pó tay.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì cứ để tới lúc đó mới biết, sẽ cố gắng tung tăng trong thời gian sớm nhất!!! Hì hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì thằng em" iu vấu" của chị nó bảo ông rể nó đã trở thành ng đàn ông" dũng cảm nhất VN" từ ngày dám quen chị rồi8)8)8)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa...mẹ Panda cũng có nghé con nè..hihi..vậy mà hổm giờ mình hổng biết ta. Mình đang định qua tết là cho nàng đi học, chỉ sợ vào lớp, các cô lại cho ăn cơm xay thì công cốc mẹ theo chủ nghĩa mẹ mìn, tập tành cho con ăn theo kiểu Nhật của mẹ Ổi-Mít. Giờ con mình ăn cơm cùng gia đình luôn rồi, nên đi đâu cũng thoải mái. Panda ăn cháo hay cơm rồi hở mẹ Panda?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi mấy con đấy thì biết ngại gì, chị đoán chính xác ngày giờ, nội dung lúc náo nó sẽ gọi, nt, rồi cả khi nào thì chồng chị khỏi phải lo ăn sáng, ăn trưa vì có ng đem vào, mấy con đấy toàn lũ ranh, có mấy chiêu thôi, với lại gặp loại chả có tự trọng, chồng chị hét lên là" vợ anh cần nghỉ ngơi, có việc gì cần thiết thì vào CTY nói" thế mà nó còn k chịu cúp, mình làm sao giờ, quen òi. K phải hiền mà chưa lên tiếng thôi, với lại xã nhà chị khai báo cụ thể lắm, tin nhắn còn đưa chị xem cho vui nữa, tin tưởng là chính Ông í biết hậu quả nghiêm trọng thế nào nếu dám" linh tinh" mừ:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì hì, chống em thì bảo" các cụ nói câu đấy mất lâu rồi mà suốt ngày cứ đem ra làm chân lí biện hộ, thiện tai"
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khà khà khà, có gì lạ đâu chị, ai bảo em xấu mà lấy chồng đẹp chi, lại còn lịch sự, galang, hiền lành," dễ dụ"[-([-([-(, lại 3 k( k rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, gái gú chưa kiểm chứng nên hổng dám khoe:mrgreen::mrgreen::mrgreen Đã thế còn làm quản lí, lại CTY tuyển dụng ng mẫu nữa, chuyện thường tình!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng bài của tụi nó k hà, mình mà nổi giận làm ầm lên với chồng thì chả khác nào đẩy chồng cho chúng nó. Phải để chồng mình chửi chúng nó, còn mình cứ đóng vai vợ" hiền"," ngoan" thì lúc mình xử chồng mới tin hổng phải mình, hahahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda ăn cháo - cũng lợn cợn rùi mẹ mít ạ. Bà ngoại nhất định không cho ăn dặm kiểu Nhật - muốn để cho cháu phát triển và thay đổi món ăn từ từ như ba mẹ nó ngày xưa .Sợ hại bao tử của nó đấy mà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hẻ hè , thế thì em đừng chủ quan nhé, lúc nào cũng phải tút tát người lại cho xinh xắn đó nhe .Xã chị cũng giám đốc , cũng đẹp trai , mà chị toàn tuyển vào công ty cho chàng mấy em 89-88 - thua mình cả một con giáp không ạ .Tin thì cũng tin chồng lắm nhưng cũng phải ráng cho "cơm" được ngon ngon chút , chứ biết đâu ổng ớn quá thèm " phở" thỉ sao hè.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau , và tôn trọng nhau như Sure , thì mới vượt qua mấy " ải" thử thách của đám nhền nhện này . Chị chưa bao giờ có cảm giác chồng làm gì để cho mình phải ghen tuông, dù ai cũng nói lấy chồng đẹp trai không sợ à .Chả hiểu mình quá tự tin hay quá chủ quan nữa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @famtran: bua truoc chi vo thay hinh avatar cua em, chi không nhịn duoc cười, vua lam vừa ngồi cười y như bà điên, lam cả phòng ai cũng nhìn, mà không thể nhịn cười duoc. @all: cả nhà ơi, hãy bỏ hết hiểu lầm để hội mình ngày càng đoàn kết nhé, bỏ qua hết vì sự vui vẻ của con em chúng ta nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hồi xã c quen c, c cũng như thế này à??? Hay là từ lúc lấy chồng hợp nên mới tăng kg???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hix. Chị thật là bình tĩnh. Hồi em với xã em mới cưới con ranh người iu cũ xã em cũng gọi điện thoại, lại còn đi nói linh tinh. Thế là chồng em gọi đt hỏi nó và bảo nó đừng làm phiền nữa, vậy mà nó vẫn í ới. Thế là vào 1 ngày đẹp trời, em nổi điên lên, em chửi cho 1 trận k ra j. Láo em đến tận nơi ý chứ. Từ hồi đấy sợ quá mất tích luôn. kekeke. Hình như minh hơi dại.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e đọc nhanh quá thành ra thiếu mất 1 đoạn, ngồi ngẩn ra ko hiểu sao c nói e là bà điên hic hic ai dè... e đang tìm cái nào độc độc nè c, có avata nao cho e nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thật là cao tay, mấy ai dám đến thẳng chỗ người ta làm ầm lên, chắc sau đó họ lặn luôn rồi.