Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chưa biết mẹ bé boom ơi , nếu có chắc chắn sẽ post lên đây mà, cứ vào nhà cập nhật thường nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hhehehe , thêm cạ nữa.... em mún oánh bài hả ??? gày sòng chi cho ồn ào , chơi live casino online nè, mún chơi lúc nào thì mở máy mở mạng lên , kím tiền đô mỹ mua sữa mỹ cho con lun, dưng mừ đủ tiền mua sữa rùi thì ngưng nha, đừng có mà mua sữa đc rồi thì mún mua dtdd, mua dtdd rồi thì mún mua xe..... là k đc à nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hôm nay cho Cún đi học vì sáng không thấy sốt nhưng mà lây cho Beo rồi. Mẹ đang tính là tết nhất gì nữa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Làm như Sure thì là nhất nhưng em mà làm thế lại phản tác dụng, vì xã em biết tính em như nào, em mà làm như Sure xã em biết ngay em đang giả vờ, kekeke.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mặt em được cái lừa mọi người dễ lắm, ai gặp em cũng khen là nhìn hiền, hahahahaha. Nhưng xã em là người hiểu tính em nhất chị ạ, em mà làm theo chị là biết ngay em đang giả vờ. Thôi chả dại!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng rồi chị. Ngày trước em thích chơi bài thật lắm mà từ hồi có bibong chẳng đi được đâu hết nên toàn chơi trên mạng.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui, đừng quá lo vậy chứ. Mỗi bé có một cách phát triển riêng. Không chừng vài bữa nữa, bé nói cho mẹ điếc tai giờ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Be nhà chị mà qua 18 tháng rùi thì ở trường an cơm nát = cơm nhão của mình đó chị ui, còn nếu mà bé ăn cơm được thì chị cứ nói với cô,cô càng mừng ý chứ.Nhưng mà e nghĩ là chị nên để bé biết nói sõi sõi 1 chút để lỡ bị bạn đánh thì còn báo cáo mình được, hihi.Nhóc lớn nhà e là cũng đợi tới 23 tháng, bít nói chút chút mới cho di học,vô lớp cơm thường lun.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Con mình thì hai tuổi rưỡi mình mới cho đi học.Bà ngoại còn đòi phải ba tuổi mới cho đi cơ .Bi giờ cho đi học sớm thì tội con, mà ở nhà thì tội...mình
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đứa lớn nhà mình 22 tháng là cho đi học.Lúc đó mình thấy xót con lắm.. tới bé nhỏ nhà mình 3 tuổi mới cho đi học..cũng xót k kém.... nói chung tuổi nào đi học mình cũng k yên tâm khi bé rời xa vòng tay mẹ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Con mình đứa đầu 27tháng là cho đi học rồi, lúc đó bà ngoại còn khỏe nên phụ được nhiều, giờ đứa thứ hai mới 14 tháng thôi, quan niệm sẽ để bé đi học trễ trễ một chút cho bé cứng cáp thì tốt hơn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì em đang đọ sức nhí nhảnh với chúng nó mừ lị, nhí nhảnh cho con nó tươi!!! Hè hè hè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thanks ý kiến của hai mẹ .Đi học là xót con nhưng để còn ở nhà lâu quá cũng khó đua lại với chúng bạn .Đi học cháu sẽ mạnh dạn, năng động hơn .Mình có đứa cháu lúc ở nhà rất ù lì, lắm lúc tưởng nó bị tự kỷ luôn, thế mà sau mấy tháng đi mẫu giáo đã linh lợi hẳn . Panda nhà mình 2 tuổi rưỡi mình mới cho đi học, nhưng sẽ tìm trường cho mẹ vào chơi với con khoảng một tuần cho bé quen rồi mới bỏ con đi được.Chỉ ngày đầu tiên đi học mà con khóa oa oa đòi mẹ thì ...chắc mình chịu không nổi vì thương con
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, hội trưởng đúng là hội trưởng, xài tiền nước ngoài k hà, mừ có kinh nghiệm nữa chứ, em hổng có đủ vốn, tội nghiệp mình quá!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế mới biết, mình bị dụ lâu nay[-([-([-(, sau này phải đặt bảng" đề cao cảnh giác"