Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ủng hộ mấy nàng. Nhân tiện tâm sự của nàng Bò bú bê, em cũng mạn phép nêu ý kín như sau: (ke ke) - Các mẹ mới bắt đầu tham gia order: Chịu khó đọc hết những thông tin ở trang 1 của topic giùm ạ. Vì tất cả những note quan trọng liên quan đến việc mua bán hàng hóa trong topic, chủ topic đã liệt kê hết òi. Bụp cái các mẹ nhảy vào trang cuối xong hỏi thì làm sao các bạn phục vụ hết được (vấn đề này mình để ý thấy rất nhiều ở nhà nàng khỉ vàng). - Các mẹ thường nhờ chủ topic tư vấn về sz chart các cái: cái này nếu chủ topic rảnh rỗi và sành điệu thì mới có thể tư vấn được, vì dù gì thì bản thân các mẹ mua hàng cũng giống mình thôi mà, cũng có mẹ béo (như con mụ 3 Bò, hê hê) mẹ gầy (như nàng Binhyen) thì làm sao các em ấy dám tư vấn sz chart cho các mẹ được, chỉ có đụng cái nào các nàng ấy đã mua đùng òi thì mới có thể tư vấn được thôi, nên lần sau nhưng câu hỏi tu vấn về sz chart các cái, các mẹ cứ chịu khó về nhà mềnh (CLB nghiện này) hỏi là có đủ các anh tài tư vấn cho các mẹ. - Nếu lúc nào cũng liên tục trả lời câu hỏi cho các mẹ thì các nàng ý ko kịp vợt được hàng đẹp ngon bổ rẻ đâu ợ. Mình đã gặp trường hợp này bên nhà chị Ngân rồi. Chị ấy cũng chịu khó trả lời KH thế là hụt mất ối đồ của các mẹ mún mua trên Ideeli đấy. vài điều thế thôi, em chạy ko bị ném đá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! ơ, sao lại phải chạy, nói chí phải! Vỗ tay hoan hô nhà Cóc nào! (Em 3B nhớ yêu tiên nhà Cóc khi order nhá, há há) Nghe người lại ngẫm đến ta. Hóa ra mình lại hiền lành quá thể nhể, đặt mua, được hay không vẫn cảm ơn chủ topic và lần sau lại đến (nếu giá hời, hihi...). Thậm chí, tiền đã CK xong, độp phát chủ topic bảo không mua được hàng, vẫn gửi gắm lại đó, hehe... Rồi lại nữa, mua không được, tiền và hàng vẫn còn để ở đó, chưa đến lấy và nếu hôm nay không chợt nhớ ra thì chắc mình quên luôn, hic. Vậy cám ơn em Cóc và các phần trình/ "dãi" bày của các bên mà tớ mới nhớ ra là tớ còn có 1 món đồ và 1 món tiền chưa lấy lại ở nhà chị Thu Doorbuster! Lần tới off tớ khao kem cả nhà nhá! Mà nữa, mình là chuyên gia đi hối thúc các nhà TK cho mình để CK, không biết "động thái" này có được coi là "quấy rối" không nhể? :razz:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Về đo lại đi nhá. NẾu đúng NGon - Bổ và (rất) Rẻ thì bác vợt nhanh và lun nhá, haha............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Các nhà order, mỗi nhà một ưu khuyết điểm thì mới cùng sống cùng nhau trên LCM được chứ, với cả mình cũng có cơ hội chạy qua chạy lại cho vui, hihi. Nhà MYL thì có nhiều ưu điểm lắm nên dạo này mình hay order bên đó. Tớ thì không rành về size, còn ít kinh nghiệm quá nên lúc nào order cũng nhờ 3B chọn size giúp luôn (tín nhiệm cực kì). Chứ lúc đang gấp mà qua nhà mình hỏi size thì bị động lắm. Nếu chuyện đó gây phiền phức quá thì tớ khỏi order luôn. Nhân có 3B và meruasusu ở đây, mình có 1 ý nhỏ muốn góp ý (chứ không phải phê phán nha). Mình biết các bạn rất nhiệt tình và có trách nhiệm, nhất là mua ở ideeli thì tớ tín nhiệm nhất, nhưng nên cố gắng chọn cách diễn đạt thật nhẹ nhàng cho khách, vì mình làm dịch vụ mà. Ví dụ, thay vì nói "bạn không cho size làm sao tớ mua" thì nói "bạn cho tớ size nhé", hihi, như thế khách hàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Với cả hôm nọ tớ có cancel 2 order Esprit, ngay lập tức bị than phiền làm tớ ngại quá. Tớ công nhận tớ cancel là làm các bạn vất vả, nhưng khách hàng cũng có lúc này lúc nọ, lỗi này lỗi nọ, thực ra chẳng ai chủ ý muốn post order rồi lại cancel cả đâu. Tớ nghĩ làm dịch vụ thì đôi khi cũng phải chiều khách một chút vì còn lâu dài và không phải khách thường xuyên làm thế. Vài dòng chia sẻ, đừng giận nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hì hì, em cũng chẳng thích kêu nghèo, kể khổ....nhưng mà thật sự đọc được comment của mọi người như vậy cảm thấy hóa ra những gì mình đã cố gắng đều chẳng là gì, và thực sự không biết phải tiếp tục như thế nào cho nó đúng, hoặc là thôi chẳng phải chuyện của mình, topic của mình, để em H tìm những CTV làm tốt hơn mình chăng.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Chị ui e thích nhất bên nhà e MYL khoản này nè, nhìn vào Tk của mình là tổng kết ngay đc mình đã mua đc món gì, order ngày nào, ước lượng luôn đc thời gian hàng dự kiến về. Chứ như bên chị N bi h e ko thể nhớ đc mình đã order những món j, ở trang web nào (hic, vào từng trang kết quả order mà coi có tên mình hay ko chắc e chết lun quá). E ko có ý chê nhà chị N đâu nhé, mỗi nhà có 1 thế mạnh riêng mà. Bây giờ e chỉ order nhà chị Ngân, chị Gấu và e MYL vì mỗi nhà đều có những ưu điểm riêng mà nhà khác ko có nhưng 3 nhà này có điểm chung là rất nhiệt tình. và nhà nào cũng còn những nhược điểm ko tránh khỏi, em nghĩ điều này hoàn toàn có thể thông cảm được vì trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo đâu. Quan trọng là các nhà đều cố gắng hết sức để khắc phục nhược điểm để phục vụ các mẹ ngày 1 tốt hơn. Chị 3B đừng buồn, nhà nào cũng có người khen và người chê hết, mình làm dịch vụ thì phản hồi là điều ko thể tránh khỏi, và thực sự cũng ko thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, theo em làm vừa lòng đc số đông là ok roài
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hì hì, nhân đây chị nói thì em cũng giải thích tẹo, giải thích về lý do thui nhé chứ không bao biện, bọn em sẽ cố kiềm chế cảm xúc của mình. Là như thế này này, vì đôi khi không phải mình chị quên không cho size, giá, hay màu... mà thỉnh thoảng khách hàng thi nhau quên như thế, nên là bọn em trả lời 1-2 người đầu được dịu dàng...đến nhiều lần là bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh và không kiềm chế được cảm xúc(là bời vì một order đưa thiếu thông tin như vậy là bọn em cứ phải để ý tiếp xem bao giờ khách đưa nốt thông tin, có thể chị trả lời ngay nhưng có lúc chị đang làm việc đến chiều vào đọc mới trả lời cho em- hoặc đôi khi đến hôm sau mới nhớ ra, à, mình gửi link bên nhà này, vào xem KQ thế nào mới phát hiện ra là đưa thiếu thông tin thì mới trả lời- việc lưu thiếu thông tin vậy- bọn em để trống ô đó rùi cuối ngày chưa có sẽ được gửi cho H để trống như vậy đôi khi khiến H mua nhầm) nên đôi khi có hơi cộc lốc xíu (mà em nhớ là em cũng không hay cộc lốc đâu, có "giận" lắm rồi vẫn cố gắng nhẹ nhàng rùi ý) Anyway, cái này em lúc nào cũng biết là cần kiềm chế, nhưng mà con người mà chị, nhiều khi cũng không kiểm soát được, mong các chị thông cảm nhé (u)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! cái chỗ đo đỏ ý ! là chị nhứt trí với e , dưng cơ mà góp ý khác với lê la sang nhà hàng xóm phê phán 1 trời 1 vực đấy e ơi ! tks e thông cảm và ủng hộ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! bạn ơi, mình xin tiếp thu ý kiến của bạn nha, mình nhận làm save link cho H chủ yếu do ham hố shopping và cũng vì thấy e Bee quá tải..và nhất là thông qua mua bán có thể giải xì trét ở cty, cho nên những khi gặp nhiều đơn hàng cancel cùng lúc mình cũng thiếu nhã nhặn..mua bán trên này chủ yếu thông qua câu chữ , có thể bạn đọc thấy như này ,mình lại nghĩ như kia...chứ thật ra mình ko có ý gì nặng nề khi nói câu :"bạn hok cho sz làm sao mình mua?"tks bạn đã góp ý !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ừ thì chị biết ai cũng có lúc không kìm nén được, nên đâu có trách móc hay giận hờn gì đâu, chỉ là góp ý nho nhỏ thôi. Chị chưa có vụ thiếu size nào đâu nghe, hihi, chỉ là đọc nhà mình reply cho người khác thì chị đứng ngoài cũng thấy không nên nên mới góp ý thôi Mà tiện có 3B và meruasusu ở đây thì tớ góp ý chút thôi, chứ ưu điểm thì nhiều lắm và vì thế tớ hay order nhà MYL nhưng mờ không có kể ra khen nhau làm gì nữa, hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Hờ hờ xem lào, cuối năm roài, chờ mãi topic của mụ huyền hok đủ trăm trang, nay lại có bài than khóc của em Bee, tình hình nài thì có mà phải xây tầng 2 ngay và lun ý chứ. Thui, phi lộ vài dòng thía, đi ngay vào vứn đề chính thui, vì tớ thì đang ngồi trên một con xe phi như dồ như dại về SG để mà ăn tết tây mới con, (à nói định ngắn gọn nhưng mà thành vưỡn dài dòng) Đấy thì, quan điểm của tớ như nài: mỗi dịch vụ có một phong cách riêng, và mỗi khách hàng khi đi mua sẽ tìm một dịch vụ phù hợp với mình. Tớ đoán thui, nếu đoán nhầm thì bạn bông bi đính chính lại nhớ, hok có ý giề đâu, (kẻo mụ huyền chủ thớt lại đuổi cổ tớ đi vì mụ bẩu tớ tàn lói nhăng lói cuội hỏng topic của mụ ấy), là bạn bông bi thích phong cách mua hàng nhẩn nha, lựa chọn từ từ giao lưu tư vấn với các bạn làm dịch vụ, nếu mua được giá hời (nghĩa là ngon bổ rẻ) thì mua, mà hok được thì thui cũng hok quan trọng. (vì thảnh thơi giả lời mỗi câu hỏi sau 24h, cho khách có thời gian thưởng thức và suy nghĩ như thía thì khả năng cao là hok kịp sale hoặc hết hàng). Nếu phong cách ưa thích của bạn bông bi như vậy thì tớ đề nghị nhà hàng phải chiều theo ý muốn của thượng đế, cứ thế mà phục vụ thoai. Cứ lấy chuẩn như nhà chị Gấu đi (cho nó đủ yếu tố cấu thành phong cách) là mỗi câu hỏi sẽ được trả lời sau 12-24h, hỏi giề cũng sẽ được trả lời đầy đủ chi tiết khuyến mãi thêm vô số lụ cười cùng cả bó icon hoa hồng vẫy vẫy. Các bạn dịch vụ có biết giề về sai siếc màu mủng chất chiếc thì đề nghị tư vấn rõ ràng nhá, còn hok biết thì nhớ thưa to lên một tiếng "em hok biết ạ", chứ đừng cầm đèn chạy trước ô tô mà tư vứn hoặc là hok biết thì ngượng quá dấu dốt nên ngồi yên hok trả lời, thế là hok được. Còn tớ thì cứ bé nhỏ khiêm tốn, xiền ít lại mún thịt nhiều nên cứ phải nhanh tay nhanh mắt canh sale lời nhiều mà mua. Mà mua thía thì tớ sẽ chịu khó nghiên cứu kỹ trang một, thấy thông báo sale một phát là nhặt link note size giá màu, tự nhẩm ra số xiền gần đúng cần chiển khoản xong xuôi rùi nhấn 1 phát enter cho ló đi cả dàn. Hok dám hỏi nhiều, sợ trong khi chờ đợi câu trả lời (với thời gian trả lời giống nhà chị Gấu) sợ trong khi đang đối thoại với tớ và tớ còn đang nghĩ thì thì người khác mua mất hàng rẻ của tớ mất thì sao. Èo, chứ, tớ hok dám hỏi nhiều size giá màu bên topic order đâu, vì thật ra thì o sin tớ mặc gì cho vừa vặn tôn nghiêm chó nhà tớ ăn gì cho bổ khỏe, thì tớ mới biết chứ các nàng ý o sin xịn khác o sin nhà tớ chó tây cũng khác chó vàng nhà tớ làm sao mà tớ dám hỏi, hỏi mà mua theo các nàng ấy thì có mà tớ bị gậy đi lun. Trong câu lạc bộ thiếu giề cao nhân hội nghiện, có chí tiến thủ mún học hỏi size giá màu thì cứ vào đó mà hỏi, các cao nhân ấy đâu có ky bo giề câu trả lời. Hỏi xong thì tự điều và nghiên cân và đối, xong đi gửi link mua. Tớ cũng vẫn mua bên nhà chị Gấu một cách bình thuờng. Dạo bước bên ấy đúng phong cách châu Âu, nhẩn nha chọn chọn lựa lựa, hỏi qua hỏi lại, nhẩn nha suy nghĩ, gửi link chiển xiền, nhẩn nha chờ đợi giả nhời (mà hok giả nhời cũng hok sao, link gửi òi xiền chiển òi), nhẩn nha đợi tổng kết có sau 1-2 tuần. Lúc ý gửi 10 link mua được 2-3 link cũng nhẩn nha mà vui, được tự an ủi rằng thôi, hok mua được lại hóa may, được chọn được giao lưu lại hok tốn xiền, để dành mua cái khác rẻ hơn đẹp hơn. Nếu có!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! cho em hỏi tí hơi lạc đề, nhà MYL là nhà nào vậy các mẹ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Đây nè nàng. Đọc kĩ trang 1 trước khi sử dụng, hí hí http://www.lamchame.com/forum/showt...nhập-hàng-ngày).Giá-cả-cạnh-tranh-trên-LCM-T2
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! http://www.lamchame.com/forum/showt...g-ngày).Giá-cả-cạnh-tranh-trên-LCM-T2/page866 đây em ơi ! hân hạnh được phục vụ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Ô, thế hóa ra thành mình PR quảng cáo cho nhà MYL, nhẩy ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! cảm ơn nàng nha. . Sang đó ngó tí nào.................
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Em thì chả biết thía lào, cứ dân tình đi đâu em đi đó, thấy nhà chị MYL đông đông cũng nhảy vào làm vài món, mà em thấy các chị ấy dễ tính ra phết đấy chứ, em cũng làm CSKH nè, mềm thì có mềm, nhưng rắn vẫn phải rắn.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Các chiên gia cho em hỏi chút kinh nghiệm, giày của bọn này đi ổn ko và size có chuẩn ko ạ? http://www.shoewoo.com/Megrez/019845526095,default,pd.html Em đi size 5 giày bệt của 9W thì em này có phải nhích 1 size thành 5.5 ko? Kiu kiu các mẹ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! Bấu cấu cả nhà nhá! Tớ cai roài nhá! Giờ lo nhận nốt và trả nốt xèng nhá! Tớ đi sang shopping đồ ăn Tết đây! Có ai đi theo tớ ko nào! Há há