Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xa gì, có mà mừng quá thì có. Gần lúc đẻ có cớ mà về bà ngoại ở luôn còn gì.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Úi, lại chuyển địa điểm hả Ỉn ơi, được mỗi cái sau khi đẻ thì sướng, chứ giờ bà đi làm thì vất vả quá, khổ thân.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bảo chồng mày mua cho cái ô tô mà đi cho sướng. Xuống đó đú đởn với mụ Jean đi.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Quét nhà thôi các bà ơi. Sao cả nhà dậy muộn thía??????????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các mụ ơiiiiiiiiiii, các mụ buôn bán ở gian nào thì ghi rõ ở đây đi, để tôi còn lượn qua khuân vác về cho tiện!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào cả nhà, Ỉn ơi chiều tối mấy h mày làm về thía nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dạ iem ở gian 19D trong hội chợ nha. Các chị ghé chơi với iem nha.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi buôn bán lại rồi hả? CHúc mừng nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi các bà. tôi đang lăn tăn vụ gian hàng quá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Haaa, tao với mày trùng số gian hàng nhưng của tao ở 19C hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ghi theo kiểu Quote đi cho dễ. 1. Ga-In 19D 2. Jun 19C Còn ai nữa thì giơ tay nhanh lên, tôi đi mua ủng hộ!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xời, tôi mà đẻ thì đương nhiên là lại về ngoại ở, việc quái gì phải kiếm cớ. Mà lần này đẻ là bầu đoàn thê tử nhà tôi và bà trẻ cùng về đấy, chứ ko dại dột ôm con thui thủi một mình như ngày xưa đâu. Xã hứa rồi nên tôi mới chịu để đẻ đấy. Hôm trước còn bảo tôi là nếu thấy mệt quá thì để anh xuống xin phép ông bà ngoại cho em về ở luôn mấy tháng trước khi đẻ cơ. Xem chừng càng ngày càng biết thương vợ (rút kinh nghiệm từ tập 1 mà)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cũng may là công viêc của tôi chỉ phải đảo qua cơ quan khoảng chục lần/tháng thôi, chứ ngày nào cũng thế thì có mà ngất Mày nằm mơ giữa ban ngày à, dưới đấy là nhà chồng nó, giờ nó về nhà riêng rồi lấy đâu ra người mà đú Thích có ô tô để đi cho sướng thì chịu khó đợi con mái già này đẻ xong rồi đi cua giai giàu đã nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh, thế chiều tối tầm 6h tao làm về qua mày nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) khiếp có 2 ngày ko vào nhà mà các bà 888 kinh quá, tôi chạy dạc cẳng mới hết đc đấy, đúng là toàn các mà 88 chuyên nghiệp hehe Buôn với các bà chuyện đen đủi của tôi chiều qua ( tôi đi shopping với con bạn hý hửng mua đc cái quần bò rẻ đẹp Made in VN 250 khìn thì tôi để quên luôn caí áo khoác 2,5t ở đó. Chả hiểu đầu óc tôi kiểu gì,thử đồ xong nóng quá nên lúc ra khỏi cửa hàng cũng chả nhớ đến áo khoác, lúc tối sờ đến áo để đi ra ngoài thì mới nhớ ra, quay lại của hàng đó hỏi thì MẤT LUÔN ! Đau em quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi giời ơi, chia buồn với bà. Ko có nỗi đau nào như nỗi đau nào. Thế cửa hàng đó đông khách quá à??? Mà thử xong thì vứt đâu???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh lúc đó tầm chiều nên c.hàng cũng hơi đông khách, mà tôi còn tha cả Hươu đi nữa nên 2 đứa cứ thay nhau bế Hươu và thử đồ thôi. Tôi đoảng vị cởi áo khoác rồi vứt ngay ở giá để đồ chứ, xong thử đủ thứ ,nóng quá lúc ra khỏi cửa hàng cũng chả nhớ đến áo luôn vì ko thấy lạnh mà. Từ đầu mùa đến giờ mới mua đc cái áo ưng ý nhất, mới mặc cóa vài lần thì mất, hức- tiếc quá bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chia buồn với bà,tôi cũng 1 lần như thế,thử nhiều nên nóng người cởi ra tre0 luôn vào móc của người ta ý,lúc quay lại suýt nữa có khách định mua,áo mới 99,9% mặc lần đầu luôn. may mà chưa mất ko thì cũng tiếc ngẩn ngơ