Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM EM đồng ý với ý này của chị Panda nè.Nhóc lớn nhà e đó, là cháu đầu nên nội ngoại gì cũng cưng hết nên lúc còn ở nhà thì nhõng nhẽo lém,chỉ thích ăn cháo, không chịu ăn cơm.Nhưng mà đi học thì sợ cô nên ăn cơm lun, rùi còn vô nề nếp hẳn, lanh lợi hơn, nói nhìu hơn...Nói chung là e thấy từ khi đi học thì giỏi hơn, ngoan hơn, nếu không đi học thì chắc tới giờ vẫn không biết ăn cơm.Bé nhỏ nhà e bây giờ tròn 2 tuổi cũng định cho đi học nhưng cô hiệu trưởng ở trường gần nhà bảo bé mới đi thì để tới hè sang năm là bé được 2 tuổi rưỡi thì đi luôn vì thời gian hè ít bé học,mình gửi gắm thì các cô rảnh sẽ chăm con mình kỹ hơn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy nhóc trong bụng là đứa thứ hai rùi hả .Tuổi trẻ tài cao ghê ta.Chị ham ăn chơi nên mẹ thì con rắn sắp thành tinh còn con là con trâu non nheo nhẽo .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhóc nhà chị cũng được bà cưng ghê lắm, cháu đầu hai bên lun đó.Đó chả sợ ai hêt, mới có 15 tháng mà đòi gì hok được là chân thì giậm, miệng thì hét đinhtai nhức óc cho được thì thôi :-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhóc chị nay lớn quá hén ,còn nhớ e ko ??? Chị thỉnh thoảng có mua đồ km ủng hộ e đóa !!!!!!!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bây giờ chị mới biết hình như là hơi bị muộn. kekeke. Sổ nợ ghi được 2 món rồi!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khoản này thì giống y chang như bibong nhà em. Nhiều lúc tức lắm lắm mà k nỡ đánh, thôi đành phải chiều theo. mà càng chiều như thế thì nàng ý càng được thể. Giờ em pó tay.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM à mấy chị ơi ,cho e hỏi tiệc noel đóng phí rồi mà ko đi ,có được gửi tiền lại ko ạ ???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Me tuyetmi ui, tiện ở đây cho mình hỏi cái bộ tìm đường bằng gỗ Huggies còn không thế?làm seo để mua?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ak...mới có gần ngày ko lên mà lội page muốn chít luôn.... Thanks các mẹ đã chia sẻ, mình an tâm hơn. Tặng hoa mọi người nhé.(hic...kiếm ko ra icon tặng hoa))
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Con em nhiều lúc hư, ox hay nói "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", các chị thấy có đúng không, em thì tức lắm mà chẳng muốn cãi làm gì!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xã của chị mà nói với chị câu đó là ra đảo ở , hehehe. Nhưng mà phải công nhận là bà và mẹ chiều nó quá nên nó cũng sinh hư , tuy nhiên trách nhiệm dạy con đâu phải đổ hết cho bà và mẹ là xong .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đâu chị, mới đứa đầu thôi mà các cụ đã tính tới khi vào nhà trẻ rồi đó chị!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các chị cứ bầu bí làm e rầu quá, em muốn kiếm đứa nữa mà ngán quá chị ơi, hic hic.