Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhìn ảnh thèm quá, hôm nay cq mà k liên hoan thì kiểu gì tớ cũng k vắng mặt hic...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chán quá, ko đi off với mọi người được. Hum nay bận quá, chạy linh tinh cả ngày, giờ thì đang chuẩn bị đợi xe đến đón để di Lai Châu. Nhìn ảnh nhà mình bà nào bà nấy hớn hở, cười nói nhìn xinh ghê. Tiếc quá, ko được đi để nhận quà và để tặng quà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay đi ọp vui thật là vui. Mọi người đều ăn uống chớp nhoáng để mau đến phần hồi hộp nhất. Bốc thăm nhận quà. Thật thú vị là ngay lần đầu tiên bốc thăm thì không ai bốc phải đúng quà của mình (may quá, đỡ phải bốc lại). Hầu hết mọi người đều rất phấn khích khi nhận quà vì khá là đúng ý. He he. Quà tớ nhận được là 1 cái bàn là. Ngạc nhiên chưa?! Cảm ơn bạn Hạnh nhé. Lúc bóc hết lớp giấy gói quà nhìn thấy cái hộp đựng bàn là tớ tự nhủ chắc không phải là tặng mình bàn là chứ? Ai dè bàn là thật. Ha ha. Cho tớ nợ, mai tớ sẽ show quà sau.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Hôm qua ọp vui và ý nghĩa quá, các bạn được tặng quà và nhận quà, thích thật!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Công nhận là món quà của Ngọc nhận được là món quà độc đáo nhất đấy. Tiếp theo là món quà của tớ. Giờ đến lượt tớ khoe quà nhé. Quà của tớ là một cái túi giấy dùng nhiều lần, rất tiện dụng cho các bạn hay mua sắp bất thình lình mà không có ý định trước. Nhất là đi mua hàng nhà chị Cún Lu như tớ cách đây 1 năm vì nhà chị Cún Lu không dùng túi nilon mà khuyến khích khách hàng dùng túi dùng lại nhiều lần. Lúc đầu nhận quà tớ không để ý nên cứ tưởng là chỉ có thế nên không dám khoe các bạn tại trận. Nhưng về nhà xem lại mới thấy: trong món quà đó có ghi chú như sau: "Món quà của bạn là một con thú bông, nhưng vì bạn thú bông đó to quá không cho vừa vào túi nên thú bông sẽ được chuyển đến địa chỉ nhận quà của bạn". hihi, đúng món mình thích nên âm thầm về nhà nhắn lại địa chỉ nhận quà cho bạn í đây. Cám ơn chủ nhân của món quà rất độc đáo này nhé. Tớ thích cả cái túi, cả món mình sắp được nhận và cả cách người tặng quà . Bạn nào là chủ nhân của món quà thì gửi quà cho tớ theo địa chỉ sau: Nguyễn Thị Thanh Bình, Phòng 412 Trung tâm tin học - Viễn Thông Hà nội - 75 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà nội ĐT: 0972271177. Hình của em í đây: Gấp lại thì nó gọn thế này còn tời ra thì nó to thế này
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hihi, cách tặng quà thật độc đáo, đem lại niềm vui cũng như sự bất ngờ thú vị cho người được nhận quà! Không biết bạn nào là chủ nhân món quà này nhỉ ? Lên tiếng đi cho các bạn học tập với
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Phương ơi, hôm qua tôi mang đi đúng 15 cuốn sổ, các bà ý đã biểu quyết và thống nhất (1 cách "cưỡng bức") là ai đi off thì được nhận sổ, ai không đi coi như mất phần, hic. Anyway vì bà là người đầu tiên đăng ký lấy sổ nên tôi sẽ đi xin thêm 1 cuốn cho bà nhá! Hôm qua tớ nhận được cái áo len đen dáng dài của X, về VP ai cũng khen, kiu kiu mụ X nhiều nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tôi hóng với các bà mà cũng cảm thấy vui lây đây...Công nhận các bà rất sáng tạo khi đem niềm vui đến cho bạn bè....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hihi, thik là tớ vui rồi, chỉ sợ bà k vừa. Hôm nay mặc luôn là đẹp đấy nhỉ, mặc cùng quần jean ôm hoặc tregging, ở trong mặc 2 dây hoặc quây là gọn người lắm. kekeke, may mà mụ Hạnh k vớ được quà của tôi k có lại bị dài và rộng nhỉ )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bạn nào ko tham gia hôm qua là mất phẩn sổ nhé. Cứ giữ với để phần cho các bạn thì lần sau ọp ẹp chắc chỉ có 2-3 bạn đi. Ko đi ọp chỉ có thiệt thôi. >> Bình Mộc: Công nhận là Bình nhận được món quà đặc biệt hơn cả bàn là của Ngọc đấy. Mình sẽ học tập cách tặng quà này cho anh xã vì sắp sinh nhật rồi. >> An: hôm qua khoe với các bạn là mình nhận được quà 4 trong 1, nhưng vẫn còn thiếu 1 món nữa hihi. Tất cả là 5 trong 1: - 1 là dây đeo cổ màu trắng - 2 là dưỡng môi Shiseido - 3 là lọ kem dưỡng da - 4 là thắt lưng trắng đính kim loại và 5 là tấm thiếp chúc mừng năm mới xinh xắn cùng những lời chúc ngọt ngào. Máy ảnh còi của tớ dở chứng chụp xấu điên đảo nên ko show được hình. Tớ nợ hình nhé. Cảm ơn bạn An thêm lần nữa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Pot bài rồi mới thấy bài của bà. Bà làm thế là ko được nhé. Phải đề cao tinh thần ọp ẹp, ăn chơi chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hic, tôi cũng muốn lắm, nhưng kiểu này lần tới off, sẽ có mấy bà nhìn tôi hằm hè với đòi nợ cho mà xem, huhu.... Mà Trà ơi, hôm qua có mua được quần leg không bà ơi?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hì hì, tớ cũng đang định đính chính vì hôm qua bị sếp tóm cổ nên không tham gia được, tiếc ơi là tiếc. Quà thì chuẩn bị rồi, lại bắt chước Hương Nhím thỏ tay trái tặng tay phải vậy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà thấy tinh thần LowCarb của tôi có ổn không? Tôi cũng không ngờ là gọn người lại phết đấy, mà đó là tôi còn ăn uống vớ vẩn, đá gà đá vịt linh tinh nhé. Thôi, tôi phấn đấu thế thôi, chứ giảm nữa, "cấu hình" sẽ tồi tệ lắm. An ơi, cuối tuần nào mà đi mua hàng thùng ở TX thì ới tôi với bà nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Trưa nay bà Minh Bon kéo hội cơ quan xuống TX đấy, giờ này chắc đang oanh tạc ở đó rồi. Tôi thì không có thời gian nên thừong thì đi làm về lúc 6h chiều rẽ ngang rẽ tắt qua đấy khoảng 1 tiếng rồi về nhà thôi. À, Momo biết chỗ mà lại đang có nhu cầu đấy, hay bà rủ momo đi cùng đi, đợt này có nhiều giầy đẹp lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) 6 là cái túi giấy đựng đồ giá 4.500K ( bị mụ Minh Anh phát hiện chưa bóc giá)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lâu lắm mới nhìn thấy Lan. Tớ bảo Lan vào 1 lúc chào các bạn rồi về mà nhất định không chịu vào. Lần này thông cảm nhưng lần sau là phạt đấy nhé. Cảm ơn Lan đã rửa ảnh và nhiệt tình mang đến tận nơi cho các bạn. Lại còn khen tớ xinh nữa chứ. Thích quá, lại phải cảm ơn Lan lần nữa. Hihi Khi nào sửa nhà xong hết bận rộn lại đi ọp nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) 4.5k thôi nhé bà An .Bà viết là 4.500K mọi người lại tưởng bà chơi nổi, tặng quà vượt quá khung quy định nhiều quá - riêng cái túi giấy đựng đã là 4.500k (4 triệu năm trăm nghìn ) rồi đấy )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >> Gửi Cò Vịt: Tớ ra Nguyễn Bỉnh Khiêm mua quần legging Zara dưng mờ họ bẩu hết hàng rùi Có phải là 25 NBK không hả bà? Cho tôi địa chỉ lại nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.