Ðề: Re: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Oạch, cuối năm rồi mà mẹ Vạc vẫn chưa đòi xong nợ à. Chuyện của em là chuyện muôn thuở với khách mà. Em vuốt giận xuống roài. Haizz K biết kể thế nào bg.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! À....chồng em hôm qua có tý cốt gạo, ngủ ko vẫy tai, sáng dậy sớm cho con đi học rồi...bi h em mới bình minh đây....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em hạ hoả rồi. Phù..... Vào lu loa lên 1 tẹo cho nó đỡ bức xúc thui. Hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! EM cũng súc miện bằng nước muối rồi chị ah, thậm chí em còn rắc muối vào cổ họng nữa đó chị, em ngậm mật ong và gừng rồi uống 1 cốc sữa nóng ( em đọc trên mạng) làm theo, nhừn thấy đau họng thì bớt nhưng vẫn chưa hết ho chị ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thanks chị nhiều nhé, chắc do thời tiết buổi sáng hơi lạnh nên em cũng chuyển bệnh theo nó luôn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi, em ra tiệm thuốc tây mua 2 liều uống rồi chị ah, mà cũng chẳng bớt gì cả, đang áp dụng các bài thuốc dân gian xem sao
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em ui! nếu có chanh đào hay quả quất em đem hấp nồi cơm với mật ong, ngậm đảm bảo đỡ luôn nhá!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Cái này giống như chưng cách thủy đúng ko chị, mà chanh đào là gì vậy chị, hồi kia em cũng hấp quả quất rồi nhưng hơi khó uống chị nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ừ đúng rồi!Chanh đào là quả chanh có lòng đo đỏ ý! bây giờ có vẻ như hiếm loại chanh đó thì phải! Quất thì sẽ hơi đăng đắng đúng không? Chịu khó tý! Thuóc đắng dã tật mừ! Chúc em mau khoẻ!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi, em chưa biết quả chanh đào thế nào, chắc ở ngoài bắc mới có , em cũng nghe nói quất trộn với đường phèn đem hấp cách thủy là uống chị ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hị hị, lại 1 mình...chị misa ới ới, giữ gìn sk chị nhá.........ốm thì mệt lắm ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hihi, bênh đau mình đâu biết nó ập tới lúc nào đâu em ơi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mà ko hiểu sao lần này bệnh lâu hết ghê, mọi khi ko uống thuốc mà 3 ngày sau đã hết bệnh rồi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chắc sắp hết rồi đấy chị ạ. CHịu khó ăn nhiều nhiều chút + giữ gìn sk là okei ngay ạ... À, tiện em kể chuyện cho các chị nghe. 10pm, tại phòng vc em: - Nào, lại đây anh xem nào....thả lỏng người ra.. + Ờ, ờ, cứ như vậy, nhẹ nhẹ thôi nhá...ờ ờ... -Nhất em ròi đấy nhá...blabla... +Này, anh làm cái gì đấy, nhẹ nhàng thôi chứ, thế này đau lắm - Thì anh làm nhẹ mà, có làm gì mạnh đâu, e cứ giỏi kêu + Ôi mẹ ơi, đau quá, chảy cả máu ra rồi đây này, sao a chả thương hoa tiếc ngọc gì thế. Nhẹ nhàng mà thế này à , hu hu, thôi, ko cần nữa... ............... Mẹ chồng hôm qua lên có việc, nằm phòng bên cạnh nghe con dâu ( là em kêu oai oái...) nhưng ko dám chạy sang, lúc sáng nay mới hỏi em" thế còn đau ko hả con? Lại còn chảy máu nữa à?" Khổ thân con? + Hic, anh ấy làm thế ko đau mới là lạ, chảy mất tí máu của con đây này _ Mẹ tưởng bọn con quen rồi chứ, sao laị thế được? + Con chẳng biết, mọi lần nhẹ nhàng thế, mà sao lần này thế này.... - Thế con phải góp í với nó chứ... + Hic, con bảo cầm cái nhíp thì chú í vào, kẹp cả vào nách co............. Mẹ chồng : Ơ, thế hóa ra nó nhổ lông nách cho con à, mẹ lại tưởng...
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hehehe, vc em cũng có nhiều chuyện vui khiến người khác phải suy ngẫm đó nhỉ, hii, lúc đầu chị cũng nghĩ như mc em vậy, hehe, lần sau có nói gì thì nói rõ ra em nhé, chứ kiểu này thì mọi người đau dầu lắm đấy nhé, hehehehe