chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. tuyetmidangiu

    tuyetmidangiu mẹ Mimi

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    cám ơn chị quan tâm . còn hàng chị ah . chị có thể qua nhà tại 32 tôn đản ,f13 ,q4 ah.
     
    Đang tải...


  2. tuyetmidangiu

    tuyetmidangiu mẹ Mimi

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    hehe, vụ hóa đơn làm 2 chị em mình tự nhiên mất tòi mấy chục .e xem qua mẫu hóa đơn chị gửi rùi ạ ! chị giọng dễ thương mà người cũng xinh hén .ko phải nịnh đâu àh, hiih...
     
    Sửa lần cuối: 30/12/2010
  3. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Câu đấy bây h xưa rồi c ạ. hihihi. Lần sau xã c nói thế thì c nói là "con hư là tại mẹ cha, cháu hư là tại cả bà lẫn ông" kekekeke. Ở nhà em toàn nói thế đấy.
     
  4. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Với em thì như vậy là tốt lắm rùi. kekeke. Em hông cần nặng nề hơn nữa đâu.
     
  5. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    trùi ui, mới mang bầu mà đã tính tới lúc con đi nhà trẻ rùi hả .Ui chao :)
     
  6. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    câu này hay ghê ta, lại có vần có điệu.Đáng học hỏi nè.
     
  7. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    chán ghê, chị lấy hóa đơn để bổ sug vào chi phí của bên chị tháng này đó, vậy mới cần hóa đơn tháng 12 đó .Mà hóa đơn giá trị gia tăng chị mới khấu trừ được 10% thuế đó chớ.Tự nhiên lại lỗ thêm mấy chục lãng nhách mà hok có hóa đơn khấu trừ.Buồn ghê !
     
  8. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    mẹ BEPANDA chưa cho địa chỉ để giao nước ép nè ....
     
  9. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    muốn chơi thì chị sẽ cho em website để tải chương trình về máy, muốn chơi thì phải có tài khoản, tức là mua điểm, cứ 5k = 1 điểm , 1 lần đặt tối thiểu là 10 điểm.
     
  10. me Bo (Levin)

    me Bo (Levin) Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    991
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    tuyetmi email hay dt cho tina hoi xem.
     
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    nhà m ơi, có ai dậy chưa?
    năm mới sắp đến nè..hẹn gặp nhé...nice day.
     
  12. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Em biết mấy cái này roài. PM cho em số đt của chị nhé. Để có j trao đổi vụ này. Mà mua điểm kiểu j c nhỉ???
     
  13. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Ủa, trả lời vậy thui mà lại có nước ép uống hả ?Sao mẹ Bo hào phóng quá vậy ?Làm mẹ Panda xúc động quá đi nè.
     
  14. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Tina đã gửi thông tin chi phí tiệc noel 2010 cho các thành viên tham gia tiệc, ai đó có biết thủ thuật up lên diễn đàn thì giúp Tina nhé

    Thật sự muốn viết cái cảm nhận về buổi tiệc lắm lắm, nhưng quá lubu …Xin lỗi mọi người vì buổi tiệc Tina đã ko sắp xếp chu đáo nên bị loãng chương trình làm cho chương trình không được thành công như ý, Vì là 1 nghiệp dư Tina cũng cố gắng hết mình được như thế thôi ah, nên mọi người đừng buồn nhé

    Trưa ngày 28 -12 -2010 vì những câu khuất mắc ko rõ ràng úp úp mở mở của mesusu và papa nên Tina đã mời tất cả các thành viên tham gia tiệc noel vừa rồi họp để giải tỏa khuất mắt và để vote việc thanh toán tiền lại cho tuyetmidangiu vì đã ko biết ngày tham gia tiệc ( theo như em ý thông báo trên diễn đàn ) cùng xử lý số tiền dư sau tiệc .Buổi họp gồm chị Hà ( Metintit,) Twophuong, metieucan, Hada,papa, mesusu, lucifer, tina, famtran, memmumim ... một số mẹ các bận không tham gia được...

    Tường thuật lại sự việc để các thành viên không tham gia được nắm bắt tình hình
    Việc đầu tiên là làm rõ vấn đề hỏi chuyện chi phí sao không công khai ,Tina đã thông báo đợi metieucan về mới có chi phí rõ ràng để công khai nhưng do metieucan đi công tác gấp nên chưa kịp tổng kết chi phí nấu ăn và Tina đã gữi chi phí lúc 1h sáng nag2y 28- 12 cho các thành viên rồi.
    Theo lời của chị papa thì papa chỉ muốn rõ ràng để biết được chi phí hết bao nhiêu và vì bongcuame đã có những comment làm papa đọc xong suy nghĩ và rất bực mình và vì thế càng muốn làm rõ ràng về chi phí hơn
    Và tiếp theo là hôm tiệc chị papa có tiếp xúc với anh Lì là trưởng bếp ở chỗ tiệc, và đây là lần thứ 3 chị Papa gặp gỡ và nói chuyện với anh ấy ( tính luôn 2 lần gặp của noel năm trước) chị ấy có nói vui với anh ấy mướn có nhiêu chén dĩa , bàn ghế thôi mà sao mắc quá vậy, anh Lì đã nói là có 1 triệu thôi có gì đâu mà mắc, giờ giá đó là rẻ rồi , nên chị papa ấm ức vì nghe Tina báo là giá 1trieu3 ...Nên cả papa và mesusu đã cứ up up mở mở ko nói ra ...Trên thực tế là Tina đã thanh toán 1trieu2 cho anh lì tiền thuê chén dĩa và bàn ghế vì trong dt thỏa thuận anh Lì báo giá là 1 triệu rưỡi tina năn nỉ 1 hồi anh ấy nói sẽ bớt cho 200k vì nghe em than quá , nhưng khi tính tiền anh Lì nói 1trieu 2 nên Tina ngạc nhiên nói 1 triệu 2 hả ? anh Lì lại nghĩ Tina kỳ kèo nên noi rẻ nhất cho em rồi đó, vì ông chủ chưa bao giờ cho thuê giá rẻ hơn thế, Tina đã gửi 100k cho người phục vụ việc rửa chén, dọn bàn ghế, anh Lì có nói anh có 3 đệ tử và kể ra từng người đã phục vụ cho bữa tiệc của mình thế nào, thấy có vẻ kì kèo xin thêm tiền Tip nên Tina đưa thêm 50k nữa rồi anh ấy cám ơn rồi cứ nhìn vào tiền và nói còn nữa ko? Tina còn nói đưa thêm nữa cho anh là em nhịn đói thêm 1 tháng nữa luôn đó, chết em luôn đó anh ơi, sự thanh toán tiền có anh Bình ( chồng metieucan , các anh Tâm Việt, chị Hada chứng kiến ..) Khi thanh toán tiền cho họ vì Tina ko rút tiền ngân hàng kịp, số tiền Tina có mang theo trong người ko đủ thanh toán hết nên đã mượn tiền chị Hada 2 trieu đồng ngay tại đó để thanh toán, và mượn anh Bình (chồng metieucan ) 1 triệu đồng để thanh toán chi phí tại đó cho 3 người, người thứ nhất là anh Lì 1 trieu 350k tiền thuê bàn ghế chén dĩa , thứ 2 là các anh bên Tâm Việt 1 triệu và người thứ 3 là đưa metieucan trả tiền mặt bằng vì khi thanh toán Tina nói thuê 1trieu rưỡi mà họ thì khăng khăng mặt bằng là 2 triệu, nên phải nhờ metieucan nói chuyện và thanh toán dùm, họ tính thêm tiền lau nhà vệ sinh sau tiệc là 100k tổng đưa metieucan 1600k..Việc thanh toán này Tina cũng đề nghị chị papa cùng Tina đi kiểm chứng lại, vì Tina khẳng định rằng mình đã ko vì 200k để muh đánh đổi những sự hy sinh và cả tiền của , công sức, thời gian cho hội trong suốt 2 năm qua

    Điều tiếp theo là Papa có góp ý nói vấn đề về Bia, đã có 1 mẹ nào đó đã nói với Papa năm nay có ông xã tina đi nên Tina mới mua bia,,Theo ý của chị Hà ( metintit ) và cunbeo là do năm trước có thấy mấy bố tham gia muh ko có bia nên năm nay mình mua thêm 1 ít bia phục vụ để các bố nhậu cho vui. Tina đã khẳng định là anh xã Tina đã hoàn toàn ko biết buổi tiệc có Bia , anh xã Tina đã tự bỏ tiền và đi bộ ra ngoài câu lạc bộ mua Bia về cho các ông xã khác cùng uống, sự việc này chị Hà ( metintit), mesusu ,chồng Hội Trưởng và 1 số thành viên đã khẳng định và nhìn thấy sự việc đó

    Sự việc nữa liên quan đến thực phẩm thiếu thực phẩm, ngay những ngày chuẩn bị tiệc Ht, Papa đều lo lắng việc thực phẩm dư quá nhiều như năm trước nên cảnh báo BTC nên làm những món đơn giản và vùa đủ đừng để dư . Và thực tế năm trước hầu như thực phẩm đều do các thành viên tài trợ , và ai cũng làm rất nhiều mà số lượng người ăn lại ít...năm nay thì ngược lại...Rút kinh nghiệm cho những lần sau

    Bàn đến những bức xúc của người tham gia tiệc khi đụng chạm bưng bê rồi nói chuyện hơi bực bội , Chị papa trải lòng về những điều muh những thành viên đã bức xúc về chị Hada và tiểu cần , chị papa cũng ko nói rõ ra là ai đã nói ra việc chỉ trích và bức xúc khi bị nói chuyện về tự phục vụ vì buổi tiệc này ko có người phục vụ...Thật ra muh nói đúng là tiệc của mình là tự phục vụ hết, những thành viên khi tham gia đều phải cùng nhau chung tay , nhưng trong những lúc mọi người tất bật làm việc nhất là những người vất vả như metieucan và hada lăng xăng chạy lo này nọ mọi người bận rộn đến ko thể bình tĩnh hơn được lại có 1 vài thành viên cũ đã từng tham gia tiệc của hội cũng ko bận rộn con cái nhưng lại thờ ơ trước sự bận rộn của các thành viên nên sau tiệc lại có vài mâu thuẫn ko vui .... muh tình hình là Tina có mở 1 topic về góp ý sao mọi người ko tự mình vào có comment nhỉ ? lại nói qua nói lại như thế cũng mất vui ...việc bực bội có thể gây ra sự hiểu lầm nên cần phải thẳng thắn góp ý để hiểu nhau hơn chứ ah...

    Có 1 thành viên nào đó ý kiến về việc từ thiện cũ muh hôm trước HT thắc mắc, Tina cũng nói luôn những thành viên ko đóng góp vấn đề từ thiện đó ko được có ý kiến, thật ra Tina cũng muốn clear cái này từ vụ miền trung nhưng thời gian đó quá bận rộn đi tỉnh liên tục trong 1 tháng đi 4 lần muh ko đủ thành viên vote nên lại để đó, papa nói có người nói nhưng ko nói người đó là ai cũng như HT lần trước hẹn ra giải quyết mâu thuẫn giữa Tina và Ht những khuất mắt chung quy là có người nói với Ht, cũng như nói với Papa bây giờ nhưng lại ko nói rõ ai nói ai pm nên cũng chả giải quyết được...Thật ra muh nói nếu người nào thắc mắc vấn đề gì thì cứ trực tiếp hỏi trên diễn đàn , nên thẳng thắn hỏi chứ kiểu vòng vo tam quốc dễ mất lòng, vả lại người nghe lại ko nói đích danh ra thì Tina cũng thắc mắc ko biết ai để muh giải thích rõ ràng.. Tiền quỹ từ thiện tổng cộng thu được thực tế là 2100k và danh sách gồm : Lucifer 300k , Mesusu 200k , Mebecoi 100k , methuongbilam 200k , kitty -rubi 200k , heovangchuotngoc 200k , cunbeo 500k , mebo (levin) 200k , bapluoc 200k . Thực tế chi phí cho bé Toàn chỉ hết 500k phong bì và 150k tiền bánh kẹo,trái cây hiện tại tiền quỹ còn dư 1,450k ( Tina đã post chi phí này và số tiền dư này tại topic này 2 lần rồi nhưng giờ ko thể kiếm ra vì số bài post quá nhiều ) Tina xin cảm ơn và bây giờ Tina xin gửi lại số tiền dư cho những thành viên đã đóng góp . Do hiện nay mebecoi cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên Tina xin gửi lại số tiền mebecoi đã đóng góp là 100k , chi phí sẽ chia đều cho 8 người còn lại , mỗi người 80k . Những thành viên có tên trong danh sách vui lòng cho tina xin số tài khoản để chuyển khoản số tiền dư lại .
    Tiếp theo là sự bày tỏ nỗi bức xúc về comment của mesusu, chị ấy nói đừng để như vết xe đổ Rada, đọc dòng comment này thật sự rất giận vì bản thân Tina làm gì đều minh bạch rõ ràng và chi tiết, chỗ nào sai cứ báo Tina sửa lại, nhưng mesusu khẳng định nói thế chứ ko có ý gì, về sự chia sẻ cả cảm xúc Tina có nhận lỗi với papa và xin lỗi vì đã nói papa hơi nặng nhưng cũng giải thích rõ ràng ở địa vị của Tina hoặc bất kỳ người nào bỏ công sức và tâm huyết khi theo dõi những comment sẽ đều bực bội lắm nên cũng có những lời nặng nhẹ nhau như thế, Papa khẳng định ko có y gì trong các comment , vì thật ra viết 1 lẽ người đọc hiểu 1 lẽ nên cả 2 đều bức xúc
    Papa nói 1 số thành viên tham gia thêm sao ko có trong danh sách đóng tiền, Tina cũng thưa rằng vì lubu tiệc những ai tự nguyện đóng thì Tina cám ơn chứ Tina đã ko hoàn thành tốt bữa tiệc nên ko nắm được ai dẫn thêm ai đi chung mà ko đóng tiền.
    .Tổng số tiền còn lại là 682k trong đó Tina đang giữ tiền mặt là 282k cùng với 400k chưa thu được của kitty -rubi và chị Trang . Việc tiền dư sau tiệc mọi người vote sẽ thanh toán lại cho tuyetmidangiu 200k , vì thế chỉ còn dư lại 82k Tina sẽ chuyển cho Ht để thêm vào chi phí tiệc Tất niên

    Kết thúc cuộc họp là papa giải tỏa mọi thắc mắc và trải lòng được những thông tin bên lề do 1 số thành viên tác động, mesusu thì chăc hiểu được vấn đề từ đâu và sau này khi viết gì cũng nên suy nghĩ kỹ để ko làm người khác hiểu lầm và tổn thương nữa đúng ko ah ? ..Tina thì biết được rõ vấn đề về bức xúc trong những ngày qua , hy vọng mọi người tham gia trong hội này nên thẳng thắn đừng sợ mất lòng nhau về những thắc mắc của bản thân mình mà ko dám hỏi trực tiếp vì quyền lợi của mình nên thẳng thắn hỏi trực tiếp, đừng vòng vo úp mở để rồi những người khác vào đọc suy nghĩ lung tung,



    Sau 1 thời gian sinh hoạt cùng hội Tina cũng ko muốn nói ra đây cụ thể là bao nhiêu công sức mà Tina đã bỏ ra nhưng bao nhiêu cũng chỉ để chứng minh rằng Tina rất tâm huyết với hội và muốn xây dựng hội thành 1 sân chơi bổ ích cho các bé và các mẹ giao lưu với nhau . Nhưng suốt 2 năm sinh hoạt hội hình như lòng tin của mọi người dành cho Tina là con số 0. Bởi vậy nên Tina thật sự buồn và thất vọng ..
    Một vài lời nhắn tới Hội Trưởng : Topic này là do chị lập ra nhưng rất xin lỗi chị là vì em lại tài lanh ^ ^ đứng ra tổ chức mọi hoạt động của hội, nên có lẽ chị cũng cảm thấy không hài lòng . Bây giờ em muốn trở lại thành 1 mem bình thường để ko không phải vất vả như trước nữa. Sắp tới chị tổ chức tiệc tất niên nữa phải ko ? địa điểm và đóng góp thế nào thì nhớ hú em nhé . Em vẫn giữ 1 ít đồ trang trí và cả quà trò chơi còn dư hôm noel lúc nào tiện chị ghé em lấy để tổ chức tất niên cho đỡ phải mua thêm.
     
  15. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Gửi hàng mẫu cho mình dùng thử nhé :) Công ty mình ở 297/10 D3 P.25, Bình Thạnh .Mình tên Hằng .

    Thanks nha.
     
  16. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    @ To Tina : Chị vào hội nhưng không thường xuyên đi off , nên có ý kiến này dù không biết có biết đúng với tiêu chí hội hay không :

    - Việc tổ chức off hoành tráng của hội rất hay , thật sự là một sân chơi của mẹ và các bé - nhưng người tham gia thì chín người mười ý mà việc tổ chức, quán xuyến lại quá tầm tay và thật sự vất vả cho các chị em đứng ra tổ chức .Chị nghĩ sau này nếu có tổ chức tiệc thì cứ đi theo dạng búp phê, ai vào tham gia thì mua vé ngay trực tiếp tại quầy , không cần phải nhọc công các chị em nữa.
    -Công sức của Tina thì ai cũng hiểu mà , đâu có phải lòng tin trong mọi người đối với em là con số O .Chị nghĩ không chỉ chị mà nhiều mẹ nữa trong hội đều rất quý mến và rất cám ơn những tâm huyết mà em đã dành cho hội .Những bức xúc sau tiệc có lẽ làm em phiền lòng, vì em là thành viên trong ban tổ chức, khi việc tổ chức không được như ý thì việc em chán nản là chuyện đương nhiên , nhưng đừng suy nghĩ bi quan quá nhé . Tham gia hội thành viên bình thường thì khỏe chứ còn hội trường, hội phó thì suy nghĩ , quán xuyến mệt hơn rồi :) Dù sao mọi chuyện cũng đã clear với cuộc họp trên, em muốn trở thành thành viên bình thưởng như bao chị em khác để " khỏi suy nghĩ , khỏi mệt mỏi" ( nếu có ) thì cũng đừng nghĩ là mọi người không trân trọng những đóng góp của em dành cho hội nhé .
     
  17. BI-RITA

    BI-RITA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    Chào cả nhà, chỉ còn mấy tiếng nữa là hết năm cũ rùi, năm mới sắp tới,chúc mọi người luôn vui , khỏe, hạnh phúc.Hồi nãy e thấy chị Tina có pót bài nói hom nọ mọi người of mini giải tỏa hết mọi bức xúc, hiểu lầm gì đó rùi thì mong mọi người sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ không vui nhé, mong hội mình luôn tinh thương mến thương, đoàn kết, vui vẻ.
    @chị Tina : chị ui đừng buồn,đừng nghĩ ngợi gì nữa nha, e nghĩ mọi người luôn tin tưởng, yêu quý và ghi nhận mọi công sức chị đã đóng góp cho hội mà.Chúc chị năm mới có nhiều tin vui mới :)
     
    cunbeo, memummimBEPANDA thích.
  18. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    To papa:

    Chị vào giải thích rõ ràng giúp đoạn em bôi đỏ nhé. Những comments nào của em làm chị bực mình?
    Em muốn chị em mình hoặc những ai liên quan nếu có vào đây trao đổi thẳng thắn để mọi người cùng hiểu.
     
  19. tuyetmidangiu

    tuyetmidangiu mẹ Mimi

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    thanks chị nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  20. tuyetmidangiu

    tuyetmidangiu mẹ Mimi

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM

    umh buồn thiệt , cả 2 đều buồn ,hix . Nhưng chị là pà chủ bự thì khoảng nhỏ đó có là gì đâu ,hihi . Làm ăn lớn quá chừng , ngưỡng mộ chị thật !!!
     

Chia sẻ trang này