Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi giời ơi chia bùn mí bà nhé! Khổ chưa lị, lại là cái áo ưng ý nhứt mới đau chớ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) UH, lúc đầu bận bịu k có ý định đâu, giờ thì hết xừ roài. BÙn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hé lô ngày cuối năm! Mẹ con tôi đã di cư về Phương Nam tránh rét rồi, trong này ấm áp lắm, ông ngoại suốt ngày ôm Jean nên mẹ đỡ đau lưng hehe sướng tê tái!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uầy nhất bà đấy, con nhỏ mà bỏ lun nhà mới về nhà ông bà ngoại hở? Sướng thế, chúc mừng bà nhé! Mà nhà ngoại bà ở đâu thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cơ quan bà này đúng là từ Thành Thị về Nông thôn nhỉ. Lần sau có quần áo đẹp gì cứ diện vào rồi qua nhà tôi chơi, cởi ra không cần mặc lại cứ đi về đi để tôi cất hộ cho đỡ phí nhé Thanks bà nhé. Hôm qua tôi mệt không vào sáng nay chị ý gọi cho tôi, tôi gửi thông tin cho chị ý rồi. Qua nhà tôi ăn ốc đi, gần nhà tôi có hàng ốc ngon lắm. Mà bà cấp thẻ vip cho tôi đi nhé tôi còn giới thiệu thương hiệu bưởi nghehip chứ. hai bà chị tôi nhận được rồi, bà nào khen ngon sợ nghiện nữa chứ. Bí mật là toàn bà bầu đó ghe.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi, xin lỗi bà nhé, đọc tin nhắn bà xong tôi quên mất. hai mẹ con bà đi gì vào trong đó thế? Sắp tới công ty xã tôi vào SG ăn tết vợ chồng tôi định đi du lịch luôn, bầu 7 tháng có đi máy bay được không bà nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hiii, tránh rét ah? Thích thế, này gửi lại tôi cái mail hoặc nick chat yahoo đi, tui gửi giá cho nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi Cuối năm rùi nên cẩn thận chút bà ơi, mà năm nay 85 tụi mình là thái bạch mà nên....đầu năm tui cũng mất 1 vố nặng lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thanks bà nhé. Hôm qua tôi mệt không vào sáng nay chị ý gọi cho tôi, tôi gửi thông tin cho chị ý rồi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi xem ké với ai mà làm thì đỡ hơn, vì một mình một gian mà ít đồ hơi phí. Nếu có thời gian tham gia cũng vui mà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thế sướng rồi, tôi trêu bà tôi. Quan điểm của tôi là không bao giờ ngược đãi bản thân mình hết, mình có thương đến thân mình thì mình mới thương được người khác. Lúc nào thấy mệt là về bà ngoại mà ở cho sướng.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi, lần sau đi mua đồ gọi tôi đi xách đồ cho nhé, để có gì tôi còn nhặt luôn đồ rơi. Hì Mất cg tiếc thật, thôi coi như của đi thay người đi rồi lại đi kiếm cái khác đẹp hơn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nàng ơi mới đẻ xong mà cg chịu khó vào mạng nhỉ, tôi bị cấm tiết luôn. Bà cố kiêng khem cho qua tháng đầu đi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi sướng thế. ước gì mình được như cô ấy. Khi nào bà ra
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hôm nay tôi được nghỉ, có bà nào đến chơi với tôi ko???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He lo cả nhà CÚn ơi tui nhận được đồ rùi thanks bà nhé, khi nào có đồ gì Ngon-bổ - rẻ ới tôi nhá. Thanks Mẹ Ỉn nhìu đã đem đồ về giúp tui nhé, hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) À thế à, iem cóa bít gì đâu. Mày mái đẻ 2 lứa roài k thằng nào nó thèm nữa đâu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi trời ơi, duyên quá cơ. Đúng là hết năm chưa hết hạn. Của đi thay người rồi bà ơi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cún ơi, tôi cũng nhận được tin nhắn dặn dò của bà rùi nhé. Tks bà nhìu!!!