Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Bên em làm vụ hoành tráng hum Noel rùi. Cuối năm, nhức đầu wa các Chị ah. Phong này chậm, dẫn đến chậm cả dây chuyền, mình giơ đầu chịu báng, ức wa.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. hê hê, tôi cắt từ hồi tháng 5, bg lại thích để tóc dài, đang tính đi nối đây bà ah. Lâu lắm rồi ko mò mẫm vào topic của bà, để tôi dò lại xem nào.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. các bà được thưởng tết dương lịch thía nào? lúc nãy tia thấy có 150k mà chán quá
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. thế à. nhìn cắt ngắn cũng lạ đấy chứ. lại thích để tóc dài à. tôi cũng đang tỉa tóc dần dần đây. khéo lại cắt ngắn mất.hic.Thui nuôi dài đi nối cái giề mà nối, tóc nhanh dài mà
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Ừ, cuối năm bên chị cũng lu bu quá..Hôm qua bên kế toán phải ỏ lại đến 9 giờ để kiểm hóa đơn .Tình hình là cả tuần nay ngày nào kế toán cũng phải ở lại hết.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Hehe công ty các mẹ có nghỉ bù tết dương lịch ngày thứ hai không ? Nghỉ nửa ngày hay nguyên ngày vậy ?
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Nghe dân đồn, bên e đc 1 tháng lương vào tết dương lịch, chắc chắn đc nghỉ bù thứ 2 rùi C ah.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. cám ơn em nhé, chị làm bên forwarder nên các forwarder hay hãng tàu khác nghỉ thì mình mới nghỉ .Avatar xinh thế, là nhóc của em à ?
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Dạ, nhóc nhà e đấy C ah, hơn 4t rùi. Ngày xưa em cũng làm XNK, nhưng là phòng XNK của Cty, nhớ mãi ngày e mới vào nghề, làm việc với các bác Hải Quan, em suýt ốm và ngất vì các bác ấy.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Mẹ nó làm kế toán ợ. Hí hí, hôm nào bác cho e thọ giáo tí, e đang muốn học thêm về kế toán ạ, mà thấy mấy cái khóa học kế toán ngắn hạn chả đáng tin, học xong chăc chả bít làm. Lúc nào bác truyền kinh nghiệm của bác cho chị e nhé
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. mới đi làm mà tiếp xúc với hải quan liền thì suýt ngất là đúng òy Công ty chị thì em nào mới đi làm , mà phải đi hải quan thì phải đi kèm với một anh/chị có kinh nghiệm để học " nghề" làm việc với các bác hải quan , không khéo lại trở thành bạn của các bác ấy í chứ .Lúc đó thì đôi bên đều có lợi Mà nội ngoại chị đều có người thân làm hải quan, nhiều khi nghĩ cũng tội ( ?! ) các bác ấy lắm .
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Bày cách nói tiếng yêu - Bị từ chối cũng đáng sợ đấy, nhưng bạn sẽ thấy còn đáng sợ hơn nếu cứ phải ôm cả khối tình cảm nặng trĩu trong lòng. Tìm cách nói với anh ấy nhé, biết đâu sau đó hai người lại thành một cặp thì sao. Hãy để anh ấy biết tình yêu đang dâng đầy trong mắt bạn… Tìm hiểu trước Hãy tìm hiểu xem anh ấy đã có người yêu chưa hoặc đang thầm thương trộm nhớ cô gái nào. Bởi rất có thể xảy ra trường hợp anh ấy cũng thích bạn nhưng lại đang là người yêu của cô khác. Không được “đẹp” lắm nếu bạn đánh cắp hạnh phúc của người ta, nhỉ?rường hợp anh ấy “còn không” và sẵn sàng hò hẹn, hẳn nhiên đó là cơ hội tốt cho lời bày tỏ tình cảm dễ thương của bạn rồi. Kết nối Ngôn ngữ cơ thể là một cách hiệu quả mà không quá lộ liệu giúp bạn bày tỏ cho một người biết bạn thích anh ấy. Giao tiếp bằng mắt, mỉm cười, ngả nhẹ người về phía đối phương là các dấu hiệu cho thấy bạn để ý đến họ. Bởi thế, lần tới nếu anh ấy nhìn bạn, đừng vội cụp mắt, thay vào đó, hãy giữ cho mắt chạm mắt trong khoảng 2 giây rồi mỉm cười. Đây là bước đầu tiên bạn ra dấu cho người kia biết bạn thích anh ấy. Nếu anh ấy quay đi ngay lập tức và không “đỡ” nổi ánh nhìn của bạn, có thể chỉ vì anh ấy nhút nhát mà thôi, đừng có lo bạn nhé! Lên kế hoạch Hỏi xem anh ấy có muốn đi chơi cùng bạn hay không, chỉ hai người với nhau. Thái độ nên thật tự nhiên chứ đừng trịnh trọng. Nên chọn nơi đến hơi lãng mạn một chút, nếu bạn chọn đi chơi bowling hoặc đến pub, anh ấy sẽ nghĩ đây đơn giản là một tối đi chơi với bạn bè, chẳng có gì hơn thế. Cứ nói thẳng ra Sau khi đã biết chắc anh ấy còn độc thân, “bắn tín hiệu” đủ kiểu rằng bạn thích anh ấy và còn cả đi chơi nữa, bạn có thể xác định được rõ tình cảm của mình rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp và bạn thấy có thể tiến xa hơn, hãy đợi đến thời điểm hoàn hảo nhất giữa cuộc chuyện trò để thành thật nói với anh ấy về cảm xúc của bạn. Không cần phải làm quá, vì bạn hẳn chẳng muốn anh ấy sợ hãi “bỏ của chạy lấy người”. Đơn giản hãy nói rằng “em thích anh”. Nếu ý nghĩ nói thẳng câu này trước mặt anh ấy làm bạn ngại, thử nhờ sự giúp đỡ của công nghệ xem sao. Một tin nhắn hay một bức thư điện tử sẽ khiến mọi việc nhẹ nhàng hơn, song cách này không thể đặc biệt bằng cố gắng thổ lộ trong khoảnh khắc riêng tư giữa hai người đâu nhé!
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chào buổi sáng các mẹ. Hnay e có khách nước ngoài tới thăm nên phải đi làm tiếp khách cho cty. Thứ 2 e đc nghỉ bù, chán ạ. Ngày nghỉ các mẹ có đi đâu ko. E chỉ đi BigC mua ít đồ ăn và quần áo cho con thôi
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Ui , thứ hai nghỉ bù mà chán gì ?Hôm nay chị cũng phải đi làm nè, nghỉ từ thứ hai đến thứ bảy .Hic, chả có kế hoạch ăn chơi gì sất.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Hay quá, có hội này khi nào mà giờ em mới biết này, cho em tham gia với nhé Tên mình nè: Bùi Thị Hiệp Tuổi để dễ xưng hô nha: ụt ịt ụt ịt (hi hi) Tên bé con mình nè: Phương Anh (gọi là Bống cho yêu nhé) Tên địa phương mình cư ngụ : Bắc Giang (chắc chỉ có mình ta) Tên công ty nữa chứ : Bí mật nhé, nhưng em là dân kỹ thuật
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Hôm nay xem danh sách quà Tết cho nhân viên ,thấy có mấy món thú vị sau : Thực phẩm : BÁNH, 2 HỘP KẸO, 2 HỘP TRÀ, 2 CHAI NƯỚC NGỌT TO, HẠT DƯA, HƯỚNG DƯƠNG, CÀ PHÊ, HẠT NÊM Đồ dùng : Chảo không dính happy Cook, chai đựng nước, hộp đựng thức ăn, bộ muỗng inox , hộp khăn giấy.. Nghĩ lại thấy hộp quà Tết công ty buồn cười quá, đủ thứ đồ .Công ty các bạn quà Tết có những món gì nhỉ ?
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chúc mừng năm mới 2011 .Chúc các em, các chị, các bạn luôn vui vẻ trẻ trung yêu đời .Giỏi việc nước, đảm việc nhà nhé.