Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ak ak .Lên đây nói chị là pà chủ bự coi chừng có người ném đá chị chít .Cưng bán hàng mát tay vậy mà sao hok lấy hóa đơn giá trị gia tăng ? Nếu có thì chị em mình còn có cơ hội giao thương nhiều .Buôn bán nhiều như em đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì được thuế cấp hóa đơn GTGT mà. (Bi giờ buôn bán 200k là phải có hóa đơn đỏ rùi ) . Thường côngty muốn lấy hóa đơn để khấu trừ thuế đó , để bổ sung chi phí đầu vào nữa , chứ hóa đơn buôn bán thông thường chỉ bổ sung chi phí thôi chứ chẳng được khấu trừ gì hết.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc 52 tuần như ý 12 tháng an vui 8.760 giờ thoải mái 52.600 phút may mắn Và 1 Năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mùa xuân xin chúc Khúc ca an bình Năm mới phát tài Vạn sự như ý Già trẻ lớn bé Đầy ắp tiếng cười Trên mặt ngời ngời Tràn đầy hạnh phúc Xuân đến hy vọng Ấm no mọi nhà Kính chúc ông bà Sống lâu trăm tuổi Kính chúc ba mẹ Sức khoẻ dồi dào Đôi lứa yêu nhau Càng thêm nồng ấm Các em bé nhỏ Học giỏi chăm ngoan Chúc Tết mọi người Năm mới hoan hỉ Gặp nhau niềm vui...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ngày cuối năm thật mệt mỏi, đến giờ em mới về dc tới nhà đây ạh. Phuzzzz! gÁC LẠI CÔNG VIỆC VÀ NHỮNG MUÔN PHIỀN NĂM CŨ CHÀO ĐÓN NĂM MỚI NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chúc mọi người năm mới vui vẻ !! buồn qua đi vui lại đến cả nhà cùng cười hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tiền đầy túi,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•, Tình đầy tim,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•, Xăng đầy bình,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•, Gạo đầy lu,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•, Muối đầy hủ,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*• Vàng đầy tủ,•*¤*•,¸.,•*¤*•, *•,¸.¸,•*¤*•,¤*• Sức khỏe đầy đủ,•*¤*•,¸.,•*¤* *¤*•,¤*•, HAPPY NEW YEAR ,•*¤*•
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To tina: Đọc comment này của em thật sự chị chẳng muốn nói chút nào, nhưng vì em không trung thực với mọi người buộc chị phải lên tiếng và góp ý thẳng thắn với em. Nếu em thật lòng muốn xin lỗi mọi người và viết cảm xúc về buổi tiệc như em nói thì em nên viết bằng chính tấm lòng, cảm xúc thật bằng chính ngôn ngữ và lời lẽ của mình chứ không phải để người khác viết thay và em chỉ việc post lên như thế. Tuy thời gian làm công việc seeding giữa em và chị không dài nhưng chị đủ hiểu rõ trình độ viết văn của em như thế nào. Em làm như vậy là em đang gạt tình cảm của mọi người dành cho em, em biết không? Em nên thẳng thắn với chính mình em à. Mọi đóng góp công sức, tâm huyết của em cho hội chẳng ai phủ nhận, chị thật lòng rất cám ơn em về những đóng góp đó và chị nghĩ mọi người cũng cám ơn em như vậy. To người viết hộ cho tina: Nếu chị thấy khó chịu và rất bực mình vì những comment của tụi em thì chị nên sử dụng chính nick của chị vào trao đổi và góp ý thẳng thắn với tụi em chứ chị đừng mượn nick của người khác và viết thay như thế. Chị có thật sự muốn góp ý chân thành và muốn hội mình phát triển hay không thì chính chị là người biết rõ nhất chị à. To papa: Chị lớn rồi, chị thuộc lớp đàn chị của em chứ không phải đứa trẻ lên 3 nói năn không biết suy nghĩ, những gì chị nói ra thì chị phải biết mình đang muốn nói gì chứ? Chị nói mà không suy nghĩ làm người nghe hiểu lầm và viết lung tung như vậy sẽ làm mọi người mích lòng nhau đấy. Chị nên xem lại mình nhé. To All: Bongcuame là người thẳng tính, thấy những gì không trung thực buộc lòng phải lên tiếng, nếu những lời bongcuame nói làm mọi người khó chịu thì bongcuame đành chịu thôi ^^. Năm mới tới, những gì của năm cũ mọi người nên cho qua hết (bongcuame không muốn nói nữa, nói vậy đủ rồi ^^). Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng nghĩ như mẹ này. Mọi việc tổ chức nên để cho nhà hàng họ làm. Hội trưởng, hội phó thông báo cho mọi người. Và nếu tổ chức tiệc buffet là tốt nhất. Đỡ phải mất lòng ai. Người nghiệp dư tổ chức được như vậy là tốt lắm rồi. Tina đừng buồn. À nhân đây cho mẹ khoaitay hỏi: kẹo socola quà tặng cho các bé, là kẹo gì và do mẹ nào mua mà ngon thế. Chỉ chỗ bán cho mẹ khoaitay mới nhé. Thankss nhiều nhiều
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tina chị góp ý thế này, em k chấp nhận thì bỏ qua comment này nhé: 1/ Chị và đa số các mẹ ghi nhận và rất cảm ơn nhiệt huyết của em, k ai phủ nhận công sức của em đối với hội. Nhưng việc nào ra việc đó, như mod đấy, là người của tập thể thì phải lấy công bằng làm tiêu chí, nghe từ 2 phía, nhìn từ 2 mặt. 2/ Tiền từ thiện của bé Toàn, em là người kêu gọi từ tháng 3, đến gần cuối tháng 4 chị hỏi em thì em mới trả lời là chỉ đưa 500K cho bé Toàn, còn dư tiền, từ đó đến nay đã 2 lần chị nói em làm từ thiện đi rồi giải tỏa hết thắc mắc của nhau, nhưng em đều bác bỏ. Người khác thì chị k biết, nhưng tiền dư của chị em cho bất cứ ăn xin nào ngoài đường hoặc nộp vào quỹ từ thiện nào cũng đc, nếu những ng đóng tiền còn lại cũng chung ý với chị thì tốt quá, em cứ theo đó mà làm. Làm xong rồi thì post lên đây cho all cùng biết, thanksss 3/ Em nói chồng chị nhìn thấy chồng em mua bia ở ngoài vào là hoàn toàn k có, chồng chị đưa chị và Bo đến đó rồi ngồi ngoài sân chờ, trời tối, sân rộng thênh thang, nhiều ng ra vào nê k biết ai với ai đâu, đừng tùy tiện lôi đề cập đến tên người khác nhé. 4/ chị đã xem chi phí rồi, chị chỉ nói 1 câu, giá như em biết tính toán và sắp xếp công việc hơn thì k bị mang tiếng và quá bận bịu . 5/ To: Mem mới , sorry mem mới tham gia mà đã thấy những comment k hay như mấy ngày qua, vì mới với mem mới nhưng cũ với mem cũ, đọc comment có nhiều ý kiến khác nhau vì tùy từng mem cảm nhận mức độ sự việc dựa theo thâm niên của mem đó đã tham gia vào hội. Thôi năm hết tết đến, bỏ qua những gì k vui để chào đón niềm vui nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HAPPY NEW YEAR CONG XI FA CHAI BONNE ANNE artymanartymanartymanartyman: chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đùng đùng đoàng đoàng ...................... Chúc cả nhà đón năm 2011 với: 12 tháng dồi dào sức khỏe 48 tuần hạnh phúc tràn trề 365 ngày thành công rực rỡ 8760 giờ xinh đẹp như hoa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Happy new year! Chào các mẹ hội Sài Gòn, cho em xin gia nhập hội với nhé! Em mới sinh bé hồi tháng 9-2010 vừa rồi. Đến nay đã được gần 3 tháng rưỡi rồi. Tên bé là Savio.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nhà mình sinh tháng 9/2009 , hơn bé bạn một năm.Welcome bạn vào hội HCM nhé.Trộm vía bé kháu khỉnh quá
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bắt được me Boom ở đây nhé, dạo này sao không thấy vào nhà con nữa kìa? Dạo này Boom xinh đẹp ra sao ?