Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừ, được mỗi cái khung cảnh xung quanh trộm vía cũng quang đãng thoáng khí, mùa hè có mấy cái chung cư che nắng cho rồi, chắc chắn là mát hơn chỗ làm việc cũ, phòng Đội tôi ở trên tầng 3 trên cùng nóng đến nỗi có điều hòa cũng như đang quạt nan
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chắc hông? Chưa thử sao biết! Các bà được thưởng Tết dương nhiều ko, sáng nay vừa cầm chưa nóng tay 2 củ tiền thưởng đã mất oan 2 lít, chả đáng bao nhiêu nhưng ko phải lỗi của mình nên ức quá....sếp giải quyết công việc như "ứt", biết thế đếch nhờ cho xong
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khổ thân bà me&you, năm nay bọn mình sao TB mà, cứ xác định là phải mất 1 khoản, có điều là ít hay nhiều thôi Hôm kia tôi cũng đi mua quần áo, ra cái hàng Made in VN Cún mách ở Lê Đại Hành ý, công nhận giá mềm thật. Mấy bộ quần áo ngủ của Ỉn tôi mua chỗ khác toàn 140-200k, ở đấy tầm 70-80k mà chất cũng mềm ấm lắm. Thế là cả nhà tôi có đồ mới, hè hè. Hôm qua diện thử đến cơ quan ai cũng hỏi mua ở đâu đẹp mà rẻ thế, sướng! Đúng là cứ phụ kiện với quần áo thì ới bạn Cún là hay nhất
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các Bà ơi hôm nay là cưới bà thienfu đúng ko? hôm nay cưới nắng ấm cô dâu tha hồ mặc váy ko sợ rét nhé, 1 lần nữa chúc mừng hp bà thienfu nhé, Chúc VC bà luôn luôn hạnh phúc.....
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Qua tôi đi, hehhee.............................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cho địa chỉ đi Ỉn ơi, hôm nào qua ngó nghiêng cái
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 44 Lê đại hành nhé. Đang giảm giá cuối năm 10% đấy,mai kéo bà xã ra làm ít đồ mới được,không biết thẻ Vip có được trừ thêm 5% không Đại k shinthoi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) [video=youtube;dcLMH8pwusw]http://www.youtube.com/watch?v=dcLMH8pwusw[/video] "Happy New Year" No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say... Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I Sometimes I see How the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway... Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I Seems to me now That the dreams we had before Are all dead, nothing more Than confetti on the floor It's the end of a decade In another ten years time Who can say what we'll find What lies waiting down the line In the end of eighty-nine... Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc các bà một năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, hạnh phúc, chồng chiều và lắm tiền, ha ha ha!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi đẹp quá, cám ơn bà. Năm mới chúc cả nhà mình vạn sự như ý nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc các bà 1 năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài nhé.yêu chuồng mình lắm lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ừa, vợ chồng tôi cũng qua cái làm luôn cái thẻ vip. Sáng nay xã cũng qua làm cái quần, chìa thẻ ra nó bảo không cần vì ngày lễ được giảm giá 10% rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các bà, hôm nay các bà đi chơi những đâu thế ? Chúc các bà du xuân vui vẻ ná :-* Vợ chồng tôi vừa đi đú suốt từ sáng đến giờ mới về, mệt quá ko biết tối có sức để đú tiếp ko đây Các bà đi làm cty nên được thưởng thiếc sướng nhờ,bà Ỉn được thưởng nhều thế , tôi ở nhà nên chả có ai thưởng cho cả, toàn tự sướng thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tối qua tôi lượn vincom với mẹ con cún mệt bơ phờ kiếm đươc đôi charlet & kelth đẹp rẻ, bà cún thì tháo tất quăng giầy chạy lăng quang mà chả kiếm được đôi nào cả Sáng nay lượn với xã một tí rồi ở nhà nghỉ ngơi thôi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thích thế, bà này chịu khó lượn lờ thế, tui là chúa lười lượn siêu thị
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hello cả nhà, 2 năm rồi mới gặp các bà, hihihi đã bảo là bà nào muốn ngon bổ rẻ ới tôi hihiihih, tôi chăm shopping lắm hhiihhihi toàn đi săn đồ rẻ thôi hihii, chúc các bà năm mới may mắn, bình an, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, mới 2 ngày ko vào nhà mà có nhiều đứa nhắc tên mình quá nên tai cứ ngứa hhiih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mời các bà bát bún mắm nêm năm mới ihhihi Ảnh công thức pha chế bát mắm nêm ăn bún đây ạ: và các nguyên liệu làm nên bát bún mắm. và cách ăn bún hihhi