MeCUNet ơi, bé bắp luộc chưa có ăn loại bánh nào, mình có mua bánh mina mà chưa dám cho ăn, sợ bé cắn miếng to, bị nghẹn.MeCunet tiếp thị tận nơi nhé, chọn dùm mình loại bánh nào luôn, Cn này ọp ọp mình gửi tiền cho MeCuNet luôn nhé.Tks
Có ai biết nơi nào làm lịch rẻ, đẹp k??Chỉ dùm mình với, mình định làm 3 tấm tặng 2 ông bà nội, ngoại và treo ở nhà..Cảm ơn mọi người nhiều nhiều....
đây là hình của Bắp Luộc chụp bằng máy nhà nè mấy mẹ, chắc không đẹp bằng studio rồi nhưng nhìn cũng vui vui. có gì mấy mẹ vào so sánh nhé, lúc chụp hình này bé được 5 tháng đó nhìn bé như con trai dzậy đó.
Nhìn bapluoc yêu quá đi, cho cô nựng lấy hên cái nào. Mong sao con mình cũng xinh xắn, dễ thương như thế nhỉ...hihi
Cám ơn cô phong lan nhiều nhiều nhé, xin lỗi nhé, cô phong lan được mấy bé rùi??Chúc bé của cô phong lan sẽ xinh xắn, dễ thương...hơn bắp luộc nữa nè!!!:-D àh, cửa hàng đặc sản của cô phong lan ở đâu zậy, khi nào có dịp, mình ghé nha!!
Em chưa có bé chị ah, đang cố gắng kiếm nghé con nè. Em coi ảnh mọi người off rùi, vui quá ha. Em ở Nha Trang lận ah, lúc trước đi học ở SG, khu Bàu Cát đó chị nay thì về NT luôn rồi. Nhớ trong đó lắm. hihi Khi nào chị muốn mua hàng làm quà biếu thì nhắn em nha, em sẽ tính giá thiệt là hữu nghị cho chị.
bé chụp lúc bé được 06 tháng đó bạn ơi. còn bây giờ là gần 1 chục tháng rồi. cám ơn bạn đã có lời khen cho bé
Bapluoc ơi, bé nhà ấy chụp hình xinh quá đi thôi, tiếc rằng địa chỉ chụp hình xa quá không thể đưa mấy nhóc con nhà minh đến đó chụp được, hôm 27/12 là thôi nôi bé nhỏ mình mới đưa 2 nhóc đi chụp ở tiệm Quang Thái trên đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình, chưa đến ngày lấy hình nhưng mình nghĩ chắc không xinh như bapluoc được!!! Bapluoc có năng khiếu làm mẫu tạo hình quá à!!!
cám ơn chị phượng. hôm chụp cho bé cả nhà phải làm đủ trò bé mới có mấy cái thế chụp giống người mẫu đó chị. chị cho chụp ở hệ thống duyên dáng, chuyên chụp hình cho bé đi chị, hình như quận nào cũng có hết đó.
gửi thêm các mẹ một vài tấm của bắp luộc chụp ở nhà nè, hôm đó bé ăn mừng việt nam chiến thắng đó. bé mừng chú Công Vinh ghi bàn nè. lúc này là 2 - 0 đó không tin vào mắt mình là Việt Nam có thể thắng Thái Lan trên sân khách. mừng quá con hổng đi "bão" đâu, ăn mừng với quyển sách là người bạn thân thiết thôi