Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nghỉ Tết mọi người đi chơi hết rồi hay sao mà vắng thể nhỉ !
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đi chơi về mệt nên ngủ sớm hết lấy sức mai đi cày tiếp í mà
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi hi....dâu mới, dâu non, dâu trẻ con mà chị...mà cũng theo thói quen, mỗi lần về là toàn đi một vòng chơi í ạ... Hi hi, tóc xuôn thẳng, mc e bảo " số con sướng", còn tóc mc em thì xoan nên số " vất vả"
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hello tuần mới, hôm nay tớ phải đi làm rùi cả nhà ơi luôn tiện ở HN ai biết đâu cắt tóc và ép tóc đẹp chỉ tới với nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chị ơi, Lead cảm giác to, nhưng đi thích hơn click nhiều chị ạ. Click ngày trước e mua tầm 26,5 còn Lead là 36 thì phải ( tại lúc đó nhà em mua 2 cái mà).... Mới lại cop xe nó rộng, tha hồ mà để đồ, phải mỗi cái, mỗi lần chỗ nào hẹp hẹp mà đi vào, thì chỉ có đường mà khóc, vì ko biết quay xe
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đang chán mc lắm đây, hôm qua lại gây chuyện với chị, tối nay thức ko ngủ được vì đầu óc cứ suy nghĩ hoài, nghĩ mà tức , số mình sao khổ tâm thế này ko biết
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Không xoăn, hi hi, tớ ép từ.... năm ngoái cơ, nay tính ép lại, uh nhỉ, phải làm sớm kẻo gần tết họ làm ẩu nhể. TKs mợ cháu
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thôi chị ạ, cứ " ngơ ngơ" cho dễ sống. eh he. Em là em cứ mặc kệ, nếu cái gì em bực mình là em bỏ ngoài tai luôn...cố gắng ko nghĩ tới nó nữa...he he, nghĩ nhiều, nhăn trán, nhanh già...xí gái... He he vui lên chị iu nhá!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi, em mới về đó , hy vọng mc em ko giống tính cách của mc chị, giống thì khổ lắm, chị sống với mc hơn 3 năm rồi, 2 năm đầu ăn uống chung nên mc nói nhiều câu khó nghe với chị, chị đều nhịn , tới mức ko nhịn được thế là chị nổ tung luôn em ah, rồi ra ăn riêng nhưng vẫn sống chung, mà cũng ko được yên ổn nữa, lâu lâu lại nói với chồng chị là ko biết dạy vợ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về.... trách móc đủ điều, tối qua nghe được nên c lên tiếng luôn, lấn áp con người ta quá, ai mà chịu được, ngày mai đi về quê chơi cho thoải mái đầu óc chứ ở đây thì mệt mỏi vô cùng
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bây giờ chị cũng chẳng vâng lời mc như trước kia nữa, hồi kia thì phục vụ mc, sai gì cũng làm theo nhưng bây giờ thì ko còn nữa, đến 1 khi nào đó thì tức nước vỡ bờ thôi, mệt mỏi lắm rồi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ui, năm mới nhà mình đã bàn luận chủ đề MC - ND rùi ah?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hic, tại tối hôm qua em bức xúc với mc quá nên hôm nay lên đây xả stesss vậy mà chị, được tâm sự với người khác thì trong lòng mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều chị ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ui, bận quá ko ghé topic này ko bít misa đang bực mình để vào an ủi. thảo nào tối qua ko thấy misa vào 88. Quan hệ MC-ND là muôn thủa mà, thôi dĩ hoà vi quý em ạ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ừa đúng rùi đó cứ vô sờ tư mà sống thui cho nó trẻ..........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em chào cả nhà cú, hôm nay ngày làm việc đầu tiên của tuần đầu tiên năm 2011, chúc cả nhàốc một tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả ạ. Mẹ Tieu_BinhTuat ui, cho em địa chỉ tiệm cắt tóc này vơi, cũng gần nhà em, giá cả ở đó thế nào, đến đó cần lưu ý những gì mẹ nó nhỉ? Em đi làm ca chiều 15-22h nên có thể làm tóc buổi sáng, có hẹn được chị chủ không mẹ nó? Cám ơn mẹ nó trước nhé.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! EM đã dĩ hòa vi quý nhiều lần rồi chị ah, mà ngược lại mỗi lần như vậy thì mc em càng lấn tới đó chứ, cái điều lạ nhất là mỗi lần như vậy mc lại hỏi em chuyện tiền bac của vc em, rồi nói em giàu hơn mẹ, nói nhiều câu mỉa mai , là em ko thể chịu nổi, vậy thà ko dĩ hòa vi quý còn thoải mái đầu óc hơn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ở đó cát tóc đẹp lắm hả chị , em cũng đang muốn thay đổi phong cách 1 tí cho hợp với gương mặt mà ko biết cắt kiểu nào chị ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh, nếu phải mc hay super soi rùi thì mệt lắm. Mà chuyện tiền nong của 2vc nếu mình ko có ý định chia sẻ thì thui chứ mc ai lại đi hỏi thật là.... chắc mc e thăm dò xem ktế 2 vc ra sao mà đóng xiền ăn cho bà ít chứ zề. Nếu bít tính bà thích bà giầu hơn thì em nói giảm thu nhập của e đi cho mẹ đỡ ghen tị. Chồng e là thứ mấy có phải trưởng ko nếu ko căng thẳng quá thì ra ở riêng " xa thơm gần th..' em ạ. Sống chung với nhau đến như 2 vc yêu thương nhau là thế mà còn có lúc bát đĩa xô huống chi mc-nd khác máu tanh lòng e a.